Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

NHỚ QUÊ

NHỚ QUÊ

 

Bao năm lưu lạc bước lang thang

Chợt sắt se lòng mỗi Tết sang.

Một thuở hồn nhiên chung mái ấm,

Những hôm hạnh phúc hưởng chiều vàng

Nông dân quẩy lúa lui về xóm,

Mục tử lùa trâu trở lại làng

Điệu sáo, lùm tre hoà nhịp cảm,

Chợ tan,đợi mẹ, bến đò ngang!

 

Thanh Hoà

28/01/2022

 

BÀI HỌA:

 

MAN MÁC NHỚ…

 

Quê hương, ôi nỗi nhớ thênh thang

ấm áp làm sao giọt nắng vàng

náo dạ hân hoan chờ tết đến

nghe lòng hạnh phúcđón xuân sang

giờ còn ký ức hoài lưu mãi

nay cả biển trời đã chắn ngang

nửa giấc chiêm bao bừng những tưởng…

tẻ te, gà gáy rộn đầu làng…

CAO BỒI GIÀ

28-01-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÙNG THƯƠNG NHỚ

 

Dẫu đã lăn lần những nấc thang 

 

Khua chèo quá khứ mỗi Xuân sang

 

Nhà xưa mắt đắm hàng cây đỏ 

 

Cảnh cũ hồn ngơ giọt nắng vàng

 

Bãi mía trồng quanh bờ đất ruộng 

 

Nương dâu mọc sát lối đường làng 

 

Thời thơ rõ rệt bao hình ảnh 

 

Náu ẩn tinh thần kẻ dọc ngang 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/29/2022

 

CÙNG HỌA:

 

CỨ TẾT…LÀ MONG

 

Xứ người vạn nẻo rộng thênh thang

 

Cứ Tết …là mong trở lại làng

 

Để thấy đào khoe khi Tết đến

 

Được nhìn mai nở lúc Xuân sang

 

Thương nhiều đất Mẹ tràn hơi ấm

 

Nhớ lắm quê Cha ngập nắng vàng

 

Vui thuở đình làng vang lễ hội

 

Vội vàng đi tắt gặp đường ngang

 

songquang 

20220129

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN CỐ CỰU.


Pháo đại treo trên những lóng thang

Nổ đùng , thôn đã đón Xuân sang

Ông cười khói toả vương trà biếc

Cháu đợi ngày lên diện áo vàng

Trăm họ ra đình mừng Tết xã

Một mình tới điện xin xâm làng

Đò chờ khách quý về, qua bến

Hoa nở đôi bờ đẹp chuyến ngang ...

Hawthorne  29 - 1 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

TỰ HỎI?

 

Chẳng biết hôm nào được bắc thang?

Thì con tỏ thật trước ngai vàng 

Bơ phờ Tân Sửu âm thầm tránh

Hùng dũng Nhâm Dần vội vã sang

Thẳng lối rừng xưa hoài mến cảnh

Đầu non nguyệt khuyết mãi yêu làng

Xem người bận rộn trao lời chúc 

Tự hỏi sao mình dạ ngổn ngang?

 

Như Thu

01/28/2022

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ XƯA

 

Bên sông sừng sững cổng chùa làng

Bến nước rộn ràng đón khách sang.

Bên mẹ du xuân, quần áo mới

Trong tay ôm chậu cúc hoa vàng.

Phật đường đỏ rực ngàn đèn nến

Bảo tháp cao vời mấy bậc thang.

Thắm thoát giờ đây thằng bé ấy...

Lão già hồi tưởng chiếc thuyền ngang!

Mailoc

01-29-22

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT XƯA

 

Một vùng trời đất rộng thênh thang

Khắp chốn đón chào năm mới sang

Trước ngõ nhà em hàng cúc thắm

Ngoài hiên lối xóm dãy mai vàng

Nam thanh hớn hở khui bầu rượu

Nữ tú hân hoan dự hội làng

Hát bội bên đình rôm rả lắm

Bến đò tấp nập khách về ngang !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

QUÊ MÌNH NAY

 

Quê mình từng bước cứ leo thang

Ngày Tết con đòi sắm thứ sang

Cày máy nông dân bày tiệc bụ

Bàn lim bà xã lựa mai vàng

Ba ngày bao bận vờn men cốc

Bón bánh nhiều đôi dự hội làng

Nghiên lại thơ xưa mà tiếc nuối

Cho dù có khúc đọc hơi ngang.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT BUỒN

 

Tết này vật giá cứ leo thang

Sắm sửa chỉ dành cho kẻ sang

Rỗng túi, tiểu thương đành rúc xó

Cạn tiền, công chức cũng la làng

Thiên tai quái ác chưa tàn lụi

Dịch bệnh hung tàn đã ghé ngang

Bánh mứt, trái cây nằm ế ẩm

Xác xơ đào thắm với mai vàng

 

Sông Thu

( 28 Tết - Nhâm Dần )

 

HỢP HỌA:

 

TẾT KHÔNG VỀ…

(họa 4 vần )

 

Xứ người phố xá rộng thênh thang

Nhưng chẳng nơi đâu giống xóm làng

Giậu trúc bờ đê um cỏ dại

Đường mòn lối ngõ rợp hoa vàng

Hàng năm lễ hội chào xuân đến

Tháng chạp đình chùa đón Tết sang

Dịch bệnh không về thăm chốn cũ

Lòng buồn chi xiết nhớ miên man…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

TRĨU NẶNG ,

 

Âu sầu nhung nhớ mãi thênh thang

Nhức nhối thêm nhiều lúc tiết sang

Trẻ dại quây quần nồi bánh dở

Lớn khôn gợi lại giấc mơ vàng

Ra đi từ biệt người yêu dấu

Hẹn sẽ về thăm lối xóm làng

Vẫn biết quê hương hoài ngóng đợi

Mối tình thơ trĩu nặng vai ngang !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

ẨN ỨC BUỒN

 

Khó lượng đường đời nấc chót thang

Chạnh lòng xa xứ buổi xuân sang?

Từng qua mấy độ thân bầm tím

Đã trải bao thu lá úa vàng?

Khắc khoải riêng niềm tình cội quán

Khôn khuây hoài niệm cảnh quê làng...

Chân trời góc biển...đời bươn vượt

Bể khổ luân trầm ngợp trái ngang!?

Xuân Nhâm Dần

2022

Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét