Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

KHAI BÚT - THƠ HUY VỤ

KHAI BÚT

 

 “Con tự” được đà xổ búa xua*

Rượu vô ngả ngớn thật không đùa

Bút khai khai bút thây cơm hẩm

Vần họa họa vần mặc dấm chua

Vào phủ thiếu gì người thiểu đức

Lên chùa đầy dẫy kẻ a dua

Nâng ly ta chúc đời an lạc

Vẫn ước rằng xuân cả bốn mùa .

                              HUY VỤ  04/01/2021

*Mượn ý hai câu của Cụ Tú Xương  trong bài:

 “Mùa xuân của nàng thơ” :

Ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ

Cho nên con tự mới thòi ra…

 

BÀI HỌA:

 

KHAI CHÉN

 

Rượu vào thì tớ cũng theo dua 

Cứ thật mà chơi chả ngán đùa

Nâng chén, chén nâng mồm mắm muối

Thả vần, vần thả chữ cay chua

Bao lời chương chướng buồn tuôn tuột

Lắm kẻ ừ à ngứa múa xua

Tại tánh trung ngôn, đời chuốc thiệt

Lưỡi không như gió thổi tùy mùa

CAO BỒI GIÀ

06-01-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ KHAI

 

Con tự chả cần bám hoặc xua

Theo ta từng bước giống như đùa

Lâng lâng…chữ thả càng êm ái

Chướng chướng…lời văng thật chát chua

Chức trọng nhà kia …không thiết có

Quyển cao mụ nọ…chẳng màng dua 

Đường đời dẫu gặp nhiều thua kém

Bút vẫn ung dung đẹp mọi mùa !

Thy Lệ Trang 

 

CÙNG HỌA:

 

QUAN THAM ĂN TẾT

 

Dân nghèo tìm đến, thẳng tay xua

Khách xộp vào ra mặc sức đùa

Quí tử phớt đời, luôn hống hách

Phu nhân lên mặt, mãi chanh chua

Hải sâm, bí tết xơi bằng thích (*)

Rượu rắn, sâm banh nốc tú dua (**) (***)

Hưởng thụ tha hồ trong dịp Tết

Ngu chi chẳng tát nước theo mùa ?

 

(*) thịt bò beefsteak

(**) rượu Champagne

(***) toujours ( tiếng Pháp ) : luôn luôn

 

Sông Thu

( 07/01/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

PHIẾM ĐÀM

 

Vui thì mời gọi, ngán thì xua

Ngữ ấy...cuồng ngôn "khéo" ghẹo đùa

Thi cóc xá gì vầy mắm gẩm

Tửu phàm chi quản khuấy men chua "?"

Phấn son tô điểm phường chôn mạt

Mũ áo bịp lòe đám bộc dua....

"Con tự thòi ra"* con tự biết 

Kẻ ươm hoa trái ngát hương mùa...

 

                              7-1-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

VẪY BÚT ĐẦU NĂM

Covid phải tàn bởi Cọp xua


Tiên tri đã phán có đâu đùa !


Bấy lâu gieo rắc nhiều tai họa
Đến lúc ngăn ngừa khỏi đắng chua
Hy vọng Xuân sang đời ắt được
Mong cầu Tết đến ,tớ theo dua
Cụng ly ,vẫy bút mừng nhân thế
Cuộc sống bừng lên….lúa trúng mùa

songquang
20220107

 

CŨNG HỌA:

 

KHAI BÚT VÀO THƠ

 

“Con tự” theo đàn chẳng dễ xua

Văn minh xã hội có đâu đùa

Bài như hồng chín luôn vương ngọt

Khúc tựa dưa ruông dễ dính chua

Thấy thú thanh cao hào hứng diễu

Khiến lòng háo hức vội vàng dua

Đưa tay viết họa mà run quá

Bởi mới nhào vô được nửa mùa .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHAI BÚT NHÂM DẦN

 

Theo đà khó thể vội vàng xua

Lý lẽ thời bao bảo gượng đùa

Bút triển khai dần soi vận nhã 

Câu phòng khép mở dạt mùi chua

Nhân hòa giới thiệu lời huê mỹ

Đức trọng gìn khen dãy lửa mùa

Phẩm hạnh bàn ghi đầy mẫn cán

Xuân về dịch bủa hết thèm dua

 

Mai Thắng – 220108

 

CÙNG HỌA:

 

TỬU NHẬP NGÔN XUẤT

 

Rượu vào ngôn xuất cứ ào xua

Chẳng biết thiệt hư hoặc cợt đùa

Lời lẽ đôi khi dường dịu ngọt

Văn thơ lắm lúc thật cay chua

Quan trường ai kẻ không tham nhũng

Sư sãi vị nào chẳng thích dua

Tết nhất ,cuối năm là dịp tốt

Của vào tiền đến sướng thay mùa !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

THƠ PHÚ ,

 

Thơ phú chẳng mong bị hắt xua

Mấy khi cợt nhả hoặc trêu đùa

Giấy hoa in sẵn  tô cay đắng

Nghiên mực hoà xong phết chát chua

Ông lớn đủ thành phần hỗn tạp

Bà to nào thiếu chất xu dua

Cho dù trần thế xô bồ thật

Cũng sẽ vái xin tốt các mùa !

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét