Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

NGƯỜI ƠI...

NGƯỜI ƠI…

 

Khói lam ngơ thoảng cuốn về trời

Cánh vạc nương chiều mỏi sức bơi

Nắng ngả triền tây cơn hấp hối

Trăng dò ngọn liễu ánh chơi vơi

Mắt tuồng ươn ướt đôi dòng lệ

Tai những mênh mang một giọng vời

Chốn ấy quê nhà xa típ tắp…

Sao lòng nghe quặn thế người ơi…

CAO BỒI GIÀ

25-05-2021

 

BÀI HỌA:

 

MUỘN RỒI !

 

Người nơi xa thẳm tận phương trời

Trăm biển ngàn sông đâu thể bơi

Mỗi sáng nhìn mây, sầu chất ngất

Từng chiều nghe gió, nhớ đầy vơi

Đường đời song bước chưa tròn vẹn

Hạnh phúc cùng chia chỉ nửa vời

Giờ biết ăn năn thì đã muộn

Đứt rồi khôn nối, sợi tình ơi !

 

Sông Thu

( 26/05/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỮ THỨ ƠI...!

 

Lặng ngắm nhà cao dáng chọc trời

Thấy mình nhỏ bé giữa dòng bơi

Nào mê đất khách niềm hay tủi

Mãi nhớ quê làng giọt chẳng vơi

Lắm bữa chờ trông hồn tẻ nhạt 

Nhiều đêm ấp ủ mộng xa vời

Mơ ngày trở lại dường hơi khó

Nhủ dạ thôi đành lữ thứ ơi...!

 

Như Thu

05/26/2021

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH XA

 

Tình xa xôi lắm...mấy phương trời 

Sao mãi nhớ hoài chẳng thể vơi

Bát ngát năm châu nào dễ vượt 

Mênh mông bốn biển há sao bơi

Niềm mơ chung lối đầy ngang trái 

Giấc mộng bên nhau quá tuyệt vời 

Cố nén lòng đau vì cách trở

Lòng ta cứ nhớ...mảnh tình ơi !

 

songquang 

20210526

 

TIẾP HỌA

 

CHIỀU QUÊ.

 

Sót lại vài tia nắng cuối trời,

Con đò chuyển bến thả chèo bơi.

Trời cao gió lộng mây tan tụ,

Sóng nhỏ sông buồn nước cạn vơi.

Ngoài bãi cánh diều lên nhẹ bổng.

Trên đê tiếng sáo vút xa vời.

Chiều đông bếp lửa, ngoài mưa lạnh,

Nhớ quá quê nhà các bạn ơi....

Mỹ Ngọc.

May 26/2021.

 

HỢP HỌA:

 

CỐ QUẬN ƠI!

 

Nắng hạ vàng tươi một góc trời

Bên hồ...đàn vịt nhẹ nhàng bơi

Nhìn con thuyền nhỏ...buồn khôn xiết

Tưởng cánh diều xanh...nhớ chẳng vơi !

Khao khát niềm tin dù cách trở

Thiết tha hội ngộ dẫu xa vời 

Ngoài kia ...vẫn chập chùng mây trắng

Gửi chút tâm tình...cố quận ơi !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CON THUYỀN BÀO ẢNH

 

Một cánh buồm côi bạt cuối trời

Con thuyền bào ảnh thõng tay bơi.

Thăng trầm mấy lượt đời đà thắm

Lặn ngụp bao lần lệ khó vơi.

Quá khứ ê chề còn lãng đãng

Tương lai huyễn ảo chẳng xa vời.

Phù sinh vạn cổ hồn tê tái

Chuông réo cõi về cát bụi ơi!

Mailoc

05-26-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGHE VỌNG ƠI ƠI !

 

Bia hơi mát mẻ buổi quang trời

Mực nướng vươn râu tựa muốn bơi

Đặc sản loài này quê chẳng hiếm

Thâm tình xóm ấy dạ đâu vơi

Theo anh gỡ lưới lòng hưng phấn

Bám mẹ chằng cua chuyện tuyệt vời

Sóng nước hôm nào nay gợi nhớ

Tỉnh say văng vẳng tiếng ơi ơi.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

 

Quỳ gối cao tay khấn vái trời

Để rồi tất cả ngược dòng bơi

Châu thân tàn tạ xem chừng mỏi

Mắt lệ cằn khô kể đã vơi

Nước thế thời xong-xong kẻ lạc…

Người thôi cũng hết-hết ai vời

Thuyền trôi,bèo dạt đi muôn hướng

Hỏi có thiếu gì không trời đất ơi ?

 

Thái Huy 27/5/21

 

TIẾP HỌA:

 

XAO XUYẾN 

 

Mây gió về đâu tận cuối trời

Cá vàng thơ thẩn dưới hồ bơi

Lá rơi xơ xác, dòng sông cạn

Hoa rụng xạc xào... giọt nước vơi

Thôn nữ bồi hồi... thương biết mấy

Thi nhân xao xuyến nhớ xa vời 

Mưa bay...se thắt tim người hỡi

Gió lạnh đâu về...gọi Bạn ơi!...

 

Bạc Liêu/27/5/2021

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU NHỚ.

 

Cách biệt đại dương một góc trời

 

Giá như cá biển thỏa lòng bơi.

 

Nương chiều vướng vít sương lam phủ

 

Doi bãi hoang tàn vạt nắng vơi

 

Mắt dõi mây bay mầu trắng xoá,

 

Tai mơ vạc  gọi tiếng xa vời

 

Giật mình nào ngỡ mình sa lệ,

 

Quặn thắt vì đâu cố quận ơi!

 

Thanh Hoà

CŨNG HỌA:

 

NƠI ẤY

 

Chiều chiều trông nhạn phiá chân trời

Oải cánh lờ đờ cố vẫy bơi

Nắng ngả âm thầm ôm nỗi nhớ

Đồi nằm im ắng níu sầu vơi

Tâm tư chìm đắm miền xa tận

Mắt lệ hoen mơ cõi tít vời

Nơi ấy quê nhà trong ảo tưởng

Bao giờ trở lại hỡi người ơi !

THIÊN LÝ

 

 ĐỒNG HỌA:

 

TƠ LÒNG ,

 

Núi non buồn bã ngắm mây trời

Gió chuyển mình hoa cỏ dạt bơi

Sóng nước âm thầm đan nỗi nhớ

Sông hồ thờ thẫn kết niềm vơi

Yêu đương lắm mộng sao thăm thẳm

Duyên phận hoài mong những vợi vời

Một nửa bên này canh cánh mãi

Tơ lòng khao khát lắm tình ơi !

 

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét