Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

MỚ TÓC

MỚ TÓC

(Cảm tác từ bài viết “Mớ Tóc” của chị Cao Mỵ Nhân)

 

Mớ tóc ngang lưng vốn mượt mà

Dáng kiều một thuở đẹp như hoa

Áo bay theo gió hồn trong trắng

Tâm quyện cùng mây tuổi ngọc ngà

Sóng biếc làn thu say dũng sĩ

Suối huyền sắc hạ rực gương nga

Đã đành...xuống kéo vì non nước

Tóc ngắn tình dài vẫn thiết tha...

 

Phương Hoa – May 19th 2021

 

BÀI HỌA:

 

TÓC NGẮN 

Già nửa trăm năm thả tóc mà

Vẫn còn nhớ thủa thích cài hoa

Sân nhà, ngó mãi làn mây trắng

Gương giá, nhìn theo chiếc lược ngà

Tóc ngắn, thôi đành thương tuổi mộng

Ao sâu, đâu nỡ giận vầng nga

Tháng ngày lặng lẽ như dòng nước

Xanh biếc đôi tà áo thướt tha ...

     Hawthorne  May 19 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

ĐỒNG HỌA:

SUỐI HUYỀN

 

Chị của em duyên lại mặn mà

Tiểu thư thả tóc tự  xuân hoa

Đôi môi năng nở khoe  hàm tiếu

Cái vóc siêng chăm cậy lược ngà

Nhân thế mộ khen nàng nữ kiệt

Ân trời ban tặng sắc tiên nga

Ngắn dài gọn ghẽ xinh tươi vẫn…

Hờ hững vai mềm gót thướt tha…

CAO BỒI GIÀ

 

20-05-2021

 

CÙNG HỌA:

 

CHỊ TÔI...

 

Chẳng là Tiên nữ hoặc Hằng Nga

Chị vẫn kiêu sa, vẫn mặn mà

Tóc xoã dịu dàng bên cửa sồ

Môi cười rực rỡ giữa vườn hoa

Nỗi đau chợt đến đêm hôm đó

Căn bệnh dần rơi những sợi ngà

Cay nghiệt ...trời già đem tất cả...

Sắc tài, giọng hát ...chẳng buồn tha !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

TÓC BÍM.

 

Ngày xưa thắt bím tiểu thư mà,

Một thủa trăng tròn tựa nụ hoa.

Áo trắng tinh khôi đeo chuỗi ngọc,

Tóc mây huyền hoặc giắt trâm ngà.

Văn thơ xuất chúng lừng danh sĩ,

Phong cách cao sang dáng nguyệt nga.

Giặc đến nhà, quần thoa gánh vác,

Diệt thù giữ nước quyết không tha.

Mỹ Ngọc.

May 20/ 2021.

 

HỢP HỌA:

 

MÁI TÓC ĐỜI NGƯỜI

 

Mười tám, em tôi đẹp mặn mà

Ngang lưng, tóc xõa tựa tiên nga

Gội đầu cùng mẹ, mây mềm óng

Dạo bước bên chàng, dáng thướt tha

Ngắn gọn - bốn mươi - làn sóng gợn

Lưa thưa - sáu chục - sợi tơ ngà

Bảy mươi góa bụa, sầu cô quạnh

Xuống tóc vô chùa , khép kiếp hoa

 

Sông Thu

( 21/05/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

CÒN NỢ EM
-/-
Tóc xõa bờ vai, tuổi mặn mà 
Tên em thuở ấy, một loài hoa 
Công viên gió thoảng mùi thân ngọc 
Ghế đá trăng soi bóng dáng ngà
Gác trọ duyên tơ, lời hứa hẹn
Lầu đài tình ái, dạng nguy nga
Giờ đây hai mái đầu sương nhạt
Quấn quit bên nhau, nợ chẳng tha.
Thanh Trương

 

CŨNG HỌA:

 

TÓC THỀ

 

Ngày xưa mái tóc mượt xinh mà 

Thiếu nữ bao thời đẹp tợ hoa 

Hạ đắm khoe tà tô dáng lụa 

Thu say phủ lối điểm thân ngà

Ru mây rắc tím hồn thi sĩ 

Thả gió đơm hồng bóng nguyệt nga

Suối nghiệp đường tình buông quá khứ 

Thay vào kiểu ngắn mộng đời tha 

               Minh Thúy Thành Nội

Tháng 5- 20-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỸ NHÂN


Tuyền đen tóc mượt,nữ lưu mà
Suối óng mơ huyền đính kẹp hoa
Vạt áo dài bay hồn quốc túy
Tằm tơ viễn lộng ánh xuân ngà
Lừng thơm sắc sảo hương Kiều Thúy
Rực thắm trang đài dáng Nguyệt Nga
Tái hiện non bồng say cõi thế
Anh hùng biết lụy…khó buông tha.
Lý Đức Quỳnh 21/5/2021

 

CÙNG HỌA:

 

EM TÓC MÂY

 

Em tóc hẳn nhiên đẹp quá mà

Em môi không khác những bông hoa

Em khi ngồi chải khoe thân liễu

Em lúc soi gương lộ dáng ngà

Em dưới trăng khuya như nguyệt quế

Em trong hồ tắm thể thiên nga

Em chi nữa nhỉ, đây đang mộng,

Em của tình thân,yêu thứ tha.

 

Thái Huy 21/5/21

 

TIẾP HỌA:

 

THỨ THA

 

Ký ức ngày xưa vốn đậm mà

Tóc dài buông thả thắm muôn hoa

Nắng xuân mơn mởn đùa tà áo

Mưa hạ hồn nhiên nghịch vóc ngà

Từng sợi tung bay che ánh mắt

Mái huyền phủ kín bỡn hằng nga

Non sông nguy biến cần nhi nữ

Cắt ngắn hương thề , đáng thứ tha…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

TÓC THỀ 

 

Người đâu gặp gỡ thấy thương mà!
Điểm phấn mang hài mặc áo hoa

Thổ lộ tâm tình bên sóng cả 

Sẻ chia chuyện vãn dưới trăng ngà

Nhiều năm mỏi mệt vui đời tá 

Mấy lượt âm thầm dõi bóng nga

Còn giữ tóc thề nên quyết dạ 

Không còn lưỡng lự bấy giờ tha.

 

Như Thu

05/21/2021

 

CŨNG HỌA:

 

     MÁI TÓC EM TÔI

 

Mái tóc em tôi hiếm đó mà

Thêm ngời khuôn mặt vốn là hoa

Mượt tơ mềm mại cha ươm trí

Mun sắc thơm tho mẹ chuốt ngà

Gắng giữ làn mây hòa liễu dáng

Phải gìn phong cách thuận thiên nga

Nhiều nhiều ánh mắt dường ghen tị

Nó bảo trời cho, hãy thứ tha.

Trần Như Tùng 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÀY ẤY

 

Ngày ấy người ta đẹp thật mà

Dịu dàng dáng ngọc nét tiên nga.

Hây hây má thắm nhung huyền mắt

E ấp môi hồng chúm chím hoa.

Còn nhớ bóng dù trên bến vắng

Không quên mái tóc dưới trăng ngà.

Giờ đây gặp lại, ôi! tê tái

Tàn nhẫn cái già nó chẳng tha.

Mailoc

5-21-21

 

CÙNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ

 

Mái tóc em xưa đẹp thướt tha 

 

Tôi yêu từ đấy kết duyên ngà

 

Năm canh trằn trọc mơ giềng mối 

 

Sáu khắc trở trăn mộng bướm hoa

 

Nét ngọc xinh tươi như dáng liễu

 

Mày ngài thanh tú tựa tiên nga

 

Tháng qua cứ mãi hoài trông đợi

 

Ngày lại nhìn nhau....chắc được mà...

 

songquang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét