Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

NGẪM CUỘC PHÙ SINH (Ngũ Độ Thanh)

NGẪM CUỘC PHÙ SINH

(Ngũ Độ Thanh)

 

Phong trần mấy độ ngẫm mà ghê

Bỗng thấy trời xa một nẻo về

Bản ngã tuy còn xanh giấc điệp

Cơ đồ vẫn chửa chín nồi kê

Tàn canh chợt hiểu ngày đang tới

Tiếc nỏ vừa buông hạn đã kề

Lại nghĩ thân này khi vứt bỏ

Kim tiền cũng quẳng xuống bờ mê.

 

Nguyễn Gia Khanh

 

BÀI HỌA:

 

NGẪM KIẾP PHÙ VÂN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ba đào cõi tạm ngấm đà ghê

Ngẫm thoảng phù vân, cát bụi về

Dở khắc còn say đường vĩ nghiệp

Tàn canh mải mộng giấc hoàng kê

Xe đời hữu hạn trời xa thẳm

Vó ngựa tồn vong bãi ngả kề

Tại ký, mai hồi tay giũ bỏ…

Vô thường huyễn ảo xoáy vòng mê

CAO BỒI GIÀ

22-05-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪM CẢNH PHÙ DU
(Ngũ Độ Thanh)


Ngó cảnh phù du chạnh ngẫm ghê !


Trời sinh mấy cuộc nẻo thu về ?


Vô thường cõi thế nào ai mộng


Hữu hạn con người nỏ giấc kê


Mãi vọng công hầu mong chửa tới


Hoài mơ vị ngã thấy không kề


Ngàn năm khổ luỵ đời luôn thế !


Huyễn ảo gian trần cứ muội mê

songquang
20210522

 

CÙNG HỌA:

 

Y ĐỀ

Ngũ Độ Thanh

 

Dẫu biết trần gian khổ lụy ghê

Vừa xong gánh nợ, phải lo về

Phù sinh :chỉ thoáng đôi bờ mộng

Cuộc lữ: chưa tròn nửa giấc kê

Mấy kẻ dong thuyền xa cõi tục ?

Bao người cúi mặt bỏ dòng mê?

Vô thường đợi sẵn từ muôn kiếp

Mảnh đất ngoài kia đã chực kề!

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

XA RỜI BẾN MÊ

(Ngũ Độ Thanh)


Giữa chốn ta bà hổ thẹn ghê!
Lòng tham mãi gợi nhớ mang về 
Bao lần tính nhẩm nào tơ lụa 
Lắm bữa tranh giành cả hạt kê
Bỗng thấy Nam Tào tra sổ tận
Vừa nghe Bắc Đẩu gọi tên kề
Dương trần quán trọ nay đà hiểu
Nẻo cũ bây chừ tựa bến mê!

 

Như Thu

05/23/2021

 

HỢP HỌA:

 

TRẦN  GIAN

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Ta bà ngoảnh lại vẫn còn ghê

Ảo não sầu tơi chạnh phút về.

Diễm tuyệt huy hoàng sao ngắn ngủi ?

Ê chề khổ luỵ mãi cà kê!

Ngày trôi kỷ niệm đà xa lắc

Khách bỏ lầu không cũng cận kề.

Vọng tưởng phù hoa lầm lũi bước

Trần gian lệ đẫm khóc đường mê!

Mailoc

05-23-21

 

CŨNG HỌA:

 

BAO GIỜ TỈNH NGỘ ?

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cuộc sống con người ngẫm oải ghê

Vừa đi nửa đoạn muốn quay về

Ăn còn chửa cạn nồi cơm nếp

Ngửi đã thêm thèm tộ cháo kê

Mãi đẩy lòng tham chìm suối hận

Hoài đem não lụy đắm dòng mê

Vô thường lẽ ấy không tường tỏ

Chẳng trách sầu lo sẽ cận kề

 

Sông Thu

( 24/05/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỐI NÀO ĐỂ TỚI?

(Ngũ Độ Thanh)

 

Tự nó phù sinh cũng đủ ghê

Đầu tiên thủ tục giúp cho về

Đâu đành xả gọn xong rồi lách

Há dễ bàn quanh để bị kê

Đã chẳng an lòng-do tiếp cận

Còn không rộng lối-bởi theo kề

Làm sao giải được hầu yên trí,

Cuộc sống sau này thảy sẽ mê?

 

Thái Huy 23/5/21

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỢI LÚC

(Ngũ Độ Thanh)

 

Sao hoài nghiệt ngã thấy buồn ghê

Vẫn biết rồi đây lại trở về

Cát bụi im lìm nơi cõi tử

Nhân trần hỗn loạn chốn dòng kê

Vòng xoay tạo hoá dần xa mãi

Tiếng thở thời gian cũng cận kề

Sẽ lúc ngày đông vùi cỏ dại

Đường hoan lộ hóa chỉ là mê !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

MÊ MUỘI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cát bụi quay cuồng nghĩ thảm ghê

Đau lòng xót dạ cảnh đi về

Thời gian hưởng thụ hòng chưa đủ

Tuổi hạc qua thì đợi chín kê  

 Nghiệp dĩ vô thường đâu nỏ biết

Tài danh ảo mộng cứ luôn kề

Muôn đời khổ lụy là như thế

Sống ở  trần gian mãi muội mê …

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

DẬY MÀ ĐI

 

Cái thời nô lệ ngẫm càng ghê

Nước mắt máu hôi tấp nập về

Thân khoác buồm xơ đan tự cói

Bụng xài cháo loãng nấu từ kê

Sưu cao nếu thiếu roi đòn quật

Thuế nặng không tuân ngục thất kề

Trong cõi phong trần ngoài ý đó

Có người còn tỉnh có người mê.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét