Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

MƠ TƯỞNG (Ngũ Độ Thanh)

MƠ TƯỞNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Mãi tiếc  khôn cùng thuở mộng mơ

Lòng nghe hụt hẫng đến vô bờ

Nào hay lắm quãng đà ngây vụng

Dẫu biết bao điều chỉ dại ngơ

Kẻ ái, người thương nào nhạt lãng

Hình xưa bóng cũ chẳng phai mờ

Hoài mong, những ước ngày quay ngược

Mãn dạ thêm lần hóa trẻ thơ

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHIỀU BUỒN.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hãy đợi khi nào thoả ước mơ

Rồi nghe sóng vỡ dạt đôi bờ

Qua đò khách đợi ngày chưa vãn

Xế buổi người đi bạn đã ngơ

Lạc lõng chim chiều thêm tưởng tiếc

Buồn tênh cảnh tượng thoáng xa mờ

Sầu vương vạt nắng về thôn cũ

Huyễn mộng thôi đành thả hết thơ ...

     Hawthorne  4 - 5 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẪN NHƯ NGÀY ẤY

( Ngũ độ thanh )

 

Dạ mãi đa sầu đến ngẩn ngơ

Thuyền yêu chậm rãi tách xa bờ

Êm đềm suốt buổi chìm cơn mộng

Lãng mạn tròn đêm thả giấc mơ

Mỗi khắc ngây khờ trong nhạc vẳng

Từng canh thổn thức giữa trăng mờ

Tâm hồn nhạy cảm như ngày ấy

Đỏ mặt trao nàng khúc nhã thơ

 

Sông Thu

( 05/05/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Canh tàn khắc khoải vẫn còn mơ

Dã rượi trầm tư...ngẩn, bến bờ

Nhớ mãi, đành mang niềm vọng tưởng

Mong hoài, để nhận nỗi sầu ngơ

Hoa tàn...nắng ngả...chiều phai nhạt

Nhụy rã...cành nghiêng, bóng ảo mờ

Rũ rượi...đêm nằm nghe gió thoảng

U buồn, gởi trọn... mối Tình thơ...!

 

Bạc Liêu/5/5/2021

Hồng Vân 

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG RA ĐI

 (Ngũ Độ Thanh)

 

Dạo nhỏ,tôi thường dưỡng giấc mơ:

Trùng dương vượt sóng mãi xa bờ

Làng xưa,nẻo cũ nào lưu luyến,

Chỗ lạ,trời xa chẳng ngác ngơ.

Vội vã,đầu xanh đà điểm trắng,

Nhoà phai,mộng thắm đã lu mờ.

Thời gian xoá bỏ nguồn hy vọng,

Tiếc cũng...thôi rồi thuở dại thơ!

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

CHẠNH TUỔI THƠ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Một thuở ai cùng giữa nắng mơ

Xuồng con khoảnh khắc vạt xa bờ.

Im lìm bến cũ hồn tê dại

Tĩnh mịch sông dài phút ngẩn ngơ.

Lá đổ buồn tênh sầu bãi quạnh

Thuyền trôi lặng lẽ bủa sương mờ.

Thời gian thoắt đã đầu sương nhuộm

Lữ thứ quê người chạnh tuổi thơ.

Mailoc
5-4-21

 

HỢP HỌA:

 

TƠ TƯỞNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Âm thầm tự nhủ chớ hoài mơ

Nẫu ruột mình ên bởi cách bờ

Nhớ mãi người xưa nào giả bộ 

Xây hoài mộng cũ há làm ngơ

Đàn luôn bản nhạc cung hờ hững 

Thảo nốt dòng thư chữ nhạt mờ

Bỗng chợt nghe lòng sao thế nhỉ?

Tim gầy sống lại chuỗi ngày thơ.

 

Như Thu

05/05/2021

 

CŨNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐẸP TRONG TRANH 

 

( thể Ngũ độ thanh)

 

 

Người tranh đẹp đẽ khiến hồn ngơ

 

Dạ muốn làm quen dẫu phải chờ 

 

Nữ kiệt đài trang hoài ướm hỏi 

 

Thân ngà diễm tuyệt cứ thầm mơ

 

Mi ngài bút vẽ nào phai nhạt

 

Gót ngọc hài mang đã phủ mờ 

 

Thức trọn đêm dài khôn ngủ đẫy

 

Chong đèn viết vội tả bằng thơ 

 

 

songquang 

20210505

 

CŨNG HỌA:

 

BIỀN BIỆT GIẤC SẦU

Ngũ độ thanh

 

Hoàng hôn tím thẫm gợi hồn thơ

Ngõ vắng đìu hiu, cỏ vẹt bờ

Bóng lẻ âm thầm chân chậm rãi

Trăng tàn ẩn hiện ánh lu mờ

Tâm buồn lạc lõng hằng trăn trở

Dạ nát u hoài mãi ngẩn ngơ

Nhẹ khẽ chuông chùa ngân lảnh lót

Ơ hờ sực tỉnh giấc sầu mơ

 

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

     BÓNG HẠ

 

 ( Ngũ độ Thanh )

 

Bóng hạ say hồn cảnh huyễn mơ 

 

Thầm ru kỷ niệm chất cao bờ

 

Bằng Lăng cánh tỏa hoài ngây dại

 

Dạ Lý hương ngào mãi ngẩn ngơ

 

Thổi mộng đơn phòng xem liễu thắm 

 

Lùa xuân một bóng dõi trăng mờ

 

Đêm tàn bạn hữu là thi phú 

 

Mảnh giấy rơi buồn những giọt thơ 

 

Minh Thuý (Thành Nội)

Tháng 5/5/2021

 

CÙNG HỌA:

 

NGHẸN Ý THƠ !

Ngũ Độ Thanh

 

Lạc giữa đường trăng ...tím cả mơ

Tình yêu chẳng rõ bến hay bờ

Xa người...sáng đợi luôn thờ thẫn

Cách mặt...chiều trông mãi ngẩn ngơ

Nguyệt khuyết bên lầu đêm ủ rũ

Bình trôi cuối bãi lệ hoen mờ

Chong đèn , chép vội dòng thi cảo

Huyễn ảo bao trùm...nghẹn Ý thơ !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

NGẮM TRỜI MƠ

Ngũ Độ Thanh

 

Khung trời sáng dịu tỏa ngàn mơ

Duỗi hướng vầng mây tản mạn bờ

Lặng lẽ thông nằm say giấc ngủ

Êm đềm nguyệt tỏ quyến hồn thơ

Quỳnh vươn cánh sải hương hòa nhã

Sáo trỗi đàn ngân nhạc ảo mờ

Thoải dáng cò phơi ngồi tĩnh tại

Cho dòng thế sự thảy chìm ngơ.

 

Mai Thắng - 210506

 

HỢP HỌA:

 

KHOẢNH KHẮC ,

(Ngũ độ thanh)

 

Bấc cạn tàn canh dở cõi mơ

Hồn như lắng đọng bởi thương bờ

Xoay tình đổi hướng đường sai lạc

Vỗ mạn chao thuyền phím ngẩn ngơ

Bóng cả ê chề tâm sợ hãi

Trời cao ủ rũ sắc lu mờ

Người ơi kỷ niệm đầy ăm ắp

Khoảnh khắc êm đềm gợi quãng thơ

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

SUỐI MƠ.

Ngũ độ thanh

 

Chậm chãi du hành giải suối mơ,

Chiều nay sóng vỗ nhẹ sô bờ.

Hoa rừng nở dại mùi thơm ngát,

Thỏ núi giương tròn mục ngẩn ngơ.

Ngã ở lưng đồi con nắng nhạt,

Nhìn lên đỉnh núi cụm mây mờ.

Hàng thông dẫn lối lòng thanh thản.

Vãn cảnh lưu tình đẹp ý thơ.

Mỹ Ngọc.

May 6/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG HOÀI

 (Ngũ độ thanh)

 

Đêm tàn chợt tỉnh nhớ người mơ

Bậu đã về đâu bỏ bến bờ

Mãi tiếc âm thầm trong mộng ảo

Hoài thương lặng lẽ đến khờ ngơ

Trăng tà ,bóng ngả ,mây hồng nhạt

Gió lãng , chiều nghiêng ,  cảnh mập mờ

Vẫn thức dài canh sầu bở dạ

Lòng luôn khắc khoải nặng tình thơ …

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

HÃY ƯỚC MƠ

Ngũ độ Thanh

 

Bạn trẻ thường lưu vững ước mơ

Mà bơi vượt sóng ngưỡng xa bờ

Đường thông mạnh mẽ đua càng mải

Lối bận kiên trì chẳng dễ ngơ

Học hỏi không ngừng lau não sáng

Tầm nghiên hiểu rộng tránh tâm mờ

Khi mừng lúc bực hồn thanh thản

Rạng rỡ trong đầu hảo chất thơ.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ TƯỞNG

Ngũ độ thanh

 

Về đêm đoạn giấc chỉ vì mơ

Đã để thuyền trôi đến lạc bờ

Giữa lúc mây trời đang quẩn lộn

Đồng khi trí não lại xìu…ngơ

Làm sao nhận rõ điều chân giả ?

Chẳng dễ nhìn xuyên bóng nhạt mờ

Mãi chịu như chìm trong biển vắng

Càng thêm  dụ dỗ mối tình thơ…

 

Thái Huy 7/5/21

 

CÙNG HỌA:

 

MƠ TƯỞNG 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngã mạn, nguồn ân giảm ước mơ

Hoài nghi, biển ái giạt xô bờ 

Đâu còn khiển trách sao khờ dại

Đã hết than phiền lại ngẩn ngơ

Giận dỗi người kia lòng muốn tỏ

Hờn ghen kẻ đó dạ mong mờ

Làm thân phụ lão triền miên khổ

Cũng mộng quay về tuổi ấu thơ

 

Thanh Song Kim Phú

CA  May/7/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét