Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

MẬN GAI (Thơ Vận Trắc)

MẬN GAI…

(Thơ Vận Trắc)

 

Như gã chim già câm giấu mỏ

Nén vùi tâm sự vào sương gió

Ngay lời cành nỏ, sợ cung lầm

Dại hót đạn oan,  trào huyết đỏ

Bởi số nào điều, đãi phận son

Vì đời chẳng rộng, nương hồn mở

Tư sầu bao nỗi gả đêm đen…

Tiếng trối mận gai, cười xả …nợ!

CAO BỒI GIÀ

30-05-2021

 

BÀI HỌA:

 

ĐÔI CHIM

( Thơ vận trắc )

 

Âu yếm, đôi chim già cọ mỏ

Giọng khàn rủ rỉ hòa trong gió

Vòm cao, cành lá phủ màn xanh

Trời rộng, bão giông hằn lửa đỏ

Xây tổ, một đời giữ dạ son

Chăm con, bao lứa trao lòng mở

Hẹn thề trọn kiếp chẳng lìa xa

Chung bước hành trình chia... gánh nợ 

 

Sông Thu

( 31/05/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI THỢ HẦM MỎ



Anh ta là thợ ngành hầm mỏ


Chăm chỉ làm ăn...hoài thiếu nợ


Nhà cửa im thinh khóa chặt cài


Vợ con  nhát đởm, mồm khôn mở


Hằng mong ngày thoát kiếp thằng bần


Chả dám gì mơ phần số đỏ ?


Ngày tháng dần trôi đến tuổi già


Cuộc đời u uẩn đầy mưa gió !



songquang
20210531

 

CÙNG HỌA:

 

KẾT TỘI QUAN THAM

Thơ Vận Trắc

 

Sừng sỏ như mi đành ngậm mỏ

Một đời lừng lẫy tàn theo gió

Cậy quyền...phách lối ló nanh xanh

Ỷ thế...kiêu căng phun máu đỏ

Mạt vận...bốn tường : cặp mắt đui

Hết thời...sáu tấm:quan tài mở

Diêm Vương trừng trị tội quan tham

Lửa đốt nghìn năm chưa hết nợ !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

XOÁ SẠCH ,

 

Rồi cũng tìm về kinh  kệ mỏ

Giận hờn yêu ghét bay theo gió

Công danh dang dở sạm màu chì

Sự nghiệp lụi tàn mờ bụi đỏ

Nỗi khổ trần gian mấy lúc thôi

Niềm vui cõi thế đôi khi mở

Buồn thêm nung nấu buổi đông về

Xoá sạch bụi trần ,thôi trả ...nợ

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

DUYÊN THÀNH...NỢ

( Thơ vận trắc )

 

Ở đời lắm kẻ ưa đào mỏ

Muốn hưởng an nhàn không nắng gió

Xế xịn, nhà lầu, cuộc sống sang

Tiền nhiều, bạc thỏi, số phần đỏ

Chọn chồng, lấy vợ bởi lòng tham

Lóa mắt, mờ tâm vì túi mở

Chẳng có tình yêu, mộng chóng tàn

Một đời hối hận, duyên thành... nợ

 

Phương Hà

( 01/06/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

DẤU VẾT TÌNH YÊU

 

Ngày thơ giận dỗi em chu mỏ


Tức muốn điên người....đành miệng mở


Anh dẻo làn môi....thốt tiếng yêu

 

Em lườm khoé mắt ...chìa môi đỏ


Giọng oanh thảnh thót nhẹ hơi sương


Hương bưởi dịu dàng thơm ngọn gió

 

Dấu vết tình yêu chấp mối duyên


Tháng ngày trọn nghĩa ra thành nợ



Người Sông Cửu
20210601

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI ÉN

 ( Thơ Vận Trắc )

 

Bát ngát biển xanh trời lộng gió

Chiều xuân cánh lượn lòng toang mở

Tường cao sương khói đắp tình son

Vách đứng yến sào rây máu đỏ

Ríu rít tung mây én kiếm mồi.

Xôn xao réo mẹ con há mỏ

Thuỷ chung trống mái thấy thương ôi!

Hạnh phúc  một đời đâu phải nợ.

Mailoc

06-01-21

 

CÙNG HỌA:

 

CHIM TRÚNG ĐẠN

(THORN BIRDS)

 

Rồi một ngày đôi chim gác mỏ

Để cùng phiêu bạt vào mưa gió

Lỗi lầm tim nhói khẩn lời van

Gai nhọn ngực đau tuôn máu đỏ

Tâm nguyện bao năm , tấc dạ thinh

Tình yêu phút chốc , bờ môi mở

Oan khiên  địa ngục nhuốm màu đen

Tím mận buộc  ràng duyên với nợ !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÀO GAI

 

Em gái tôi nè hay dẩu mỏ

Cãi thì liến thoắng nhanh hơn gió

Dẻo dang uốn éo cặp môi xinh

Phơn phớt tỏa lan đôi má đỏ

Mặc kệ đúng sai cá tính buông

Tỉ tê to nhỏ tâm lòng mở

Tự hào gia tộc đóa “Đào Gai”

Ai sẽ nên duyên vui với nợ.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

VIẾNG CHÙA

 ( vận trắc )

 

Cảnh tịnh thăm Chùa câm nín mỏ

Đồi nương vắng lặng lao xao gió 

Xuân buông vỗ bóng ngắm hoa vàng 

Hạ đến theo hồn nhìn nắng đỏ

Tán lá thêu xanh trải đón chào 

Lùm cây dệt thắm giăng mời mở 

Bài kinh Bát Nhã giải vơi sầu 

Nhẹ nhõm lòng trần như thoát nợ 

Minh Thuý ( Thành Nội ) 

Tháng 6/4/2021

 

CŨNG HỌA:

 

TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI 

 

Trong bụi mận gai chim ngoác mỏ 

Hót lên lời cuối đưa vào gió

Thiết thê mắt biếc chớp hừng hừng 

Ai oán máu đào tuôn toé đỏ

Tình rã, để đời tuyệt nhạc ngân

Duyên tan, gửi thế kỳ thanh mở

Tiếc thương nhân loại mãi lưu truyền

 Phim ảnh lệ rơi, yêu: Chính nợ!

 

Phương Hoa - JUN 4th 2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÃ LÀ DUYÊN 

(Thơ Vận Trắc)

 

Từ lâu bạn bảo mình lanh mỏ

Lắm kẻ còn trêu thằng phải gió 

Thích khảy cung đàn nốt nhạc cao

Ưa nhìn vóc ngọc bờ môi đỏ

Trên đường gặp gỡ cúi đầu đi

Giữa phố e dè quên miệng mở

Nguyệt lão thương tình kết chỉ tơ

Cau trầu buộc mối vầy duyên nợ!

 

Như Thu

06/05/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét