Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

BÓNG GIAI NHÂN

BÓNG GIAI NHÂN

 

Chuông chùa lay động giọt sương đêm

Thoáng bóng giai nhân xõa tóc mềm

Mắt biếc mơ màng đưa gót nhẹ

Sen vàng lãng đãng bước chân êm

Người  văn quẳng bút ngây bên cửa

Kẻ  võ buông gươm  rũ trước thềm

Mới biết anh hùng khôn quá ải…

Ái  tình ai cũng muốn nhiều thêm.

HUY VỤ   Thềm xuân 2020     

 

BÀI HỌA:

 

UY LỰC GIAI NHÂN

 

Giai nhân như nguyệt rạng bên thềm

So vẻ lan hồng thẹn nỗi thêm

Dáng Vóc tiên nga, hương sắc diễm

Môi hoa hàm tiếu, ngữ thanh êm

Châu rơi, nam tử hồn ngơ ngác

Mắt liếc, quân vương dạ nhũn mềm

Sắc bất ba đào, thành quách …đổ

Anh hùng tử lộ, cánh sa đêm…

CAO BỒI GIÀ

02-05-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÓNG NGƯỜI XƯA

 

Một làn gió nhẹ thoảng trong đêm

Làn tóc buông lơi, vạt áo mềm

Mờ ảo hình hài, hương dịu dịu

Yêu kiều dáng vẻ, gót êm êm

Vén màn sương khói bên bờ giậu

Vin nhánh ngọc lan trước bậc thềm

Háo hức, tôi ghì ôm...khoảng trống 

Ngỡ ngàng...hụt hẫng... ngậm ngùi thêm.

 

Sông Thu

( 03/05/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

LỤY...

 

Huyền ảo trăng tròn soi bóng đêm

Thướt tha cành liễu đẫm sương mềm  

Giai nhân lặng ngắm... mây trôi nhẹ

Lẵng tử ngẩn nhìn, gió lướt êm

Xao xuyến người qua, trông trước ngõ 

Bâng khuâng , kẻ lại đợi bên thềm

Anh hùng tự cổ...còn lưu sử 

Mỹ nữ...ái tình...lụy vướng thêm...!

 

Bạc Liêu/3/5/2021

Hồng Vân 

 

TIẾP HỌA:

 

GIẤC MỘNG LIÊU TRAI

 

                    

Bạch lạp chập chờn giữa bóng đêm

 

Ngoài hiên thoáng đọng giọt sương mềm

 

Mờ mờ nhân dáng làn môi mọng 

 

Ảo ảo hình hài bước gót êm

 

Gió hú điên cuồng gào trước cửa

 

Trăng soi nhoà nhạt rụng bên thềm

 

Liêu trai một bóng giai nhân hiện

 

Mắt ngẩn ngơ nhìn...ngây ngất thêm

 

songquang 

 

HỢP HỌA:

 

TIẾNG ĐÊM

 

Hiên đình lỡ bước trọ qua đêm 

Bóng liễu phất phơ vũ điệu mềm.

Ngoài cổng mơ hồ tà áo trắng

Bên hè ngơ ngỡ gót hài êm.

Âm u khóm trúc thì thào gió

Bàng bạc trăng khuya huyễn ảo thềm.

Kẽo kẹt tre già, ai mắc võng

Lạnh lùng tiếng cú rợn người thêm.

Mailoc

04-05-21

 

CŨNG HỌA:

 

SI TÌNH...

 

Lầu Tây chênh chếch bóng trăng đêm

Mỹ nữ còn say giấc ngọt mềm

Mượn gió trao hương làn tóc biếc

Nhờ mây ủ mộng khúc đàn êm

Sao khuya bàng bạc...sao mờ lối

Lá úa xôn xao...lá lạnh thềm

Chí lớn đâu bằng đôi mắt đẹp

Si tình ...tráng sĩ rộn ràng thêm !

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TƯƠNG TƯ

 

Thương nhớ em anh thức trắng đêm

Dáng người thanh thoát nét vai mềm

Vấn vương ngây ngất bờ môi rũ

Lưu luyến đam mê mái tóc êm

Sương khói lung linh mờ trước ngõ

Mây trời lơ lửng đọng bên thềm

Giấc hồ phiêu lãng hồn xa vắng

Sóng vỗ bạc đầu ngóng đợi thêm./.

Toronto 4/5/2021

Nguyên Trần

 

CÙNG HỌA:

 

DẠO CÔNG VIÊN

 

Dịu mát Văn Lang rực rỡ đêm

Công viên lấp lánh ánh trăng mềm*

Dập dìu tài tử chờ bên lối

Tha thướt giai nhân bước vượt thềm

Ân nghĩa cầu trao lời ý ẩn

Duyên tình tháp gửi nét đời êm

Gồng mình cần kiệm nâng nguồn sống

Giây phút riêng này mạnh sức thêm.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

BÓNG GIAI NHÂN

 

Không phải say rồi đây thức đêm

Để mơ mộng hão bóng du mềm

Tiên sa giữa giấc trùm hơi ấm

Trăng dọi ngoài hiên trải gío êm

Khiến cả căn phòng bừng sức sống

Hiện nguyên dáng ngọc đảo bên thềm

Liền đưa tay níu,nhưng vèo mất

Vậy đến làm chi cho nhớ thêm..!

 

Thái Huy 4/5/21

 

HỢP HỌA:

 

MƠ AI

 

Sát giậu bông hồng nguyệt tỏa đêm
Kìa cô thiếu nữ tóc buông mềm

Khuôn hoa mắt liếc lời tao nhã
Dáng ngọc môi cười tiếng nhẹ êm
Cảnh tối huyền xinh vờn trước ngõ
Hương khuya diệu ngát tỏa bên thềm 
Thi nhân ngất ngưỡng tràn say đắm 
Tỉnh mộng lay hồn ngớ ngẩn thêm 
Minh Thuý (Thành Nội) 
Tháng 5/4/2021

 

CŨNG HỌA:

 

GIẤC MƠ TIÊN.

 

Rả rích mưa tràn suốt cả đêm,

Đèn lu nguyệt lặn gối chăn mềm,

Thiu thiu nhập mộng hương hoa thoảng,

Chậm chậm vào mê nhạc gió êm.

Thấy bóng giai nhân qua trước ngõ,

Nghe chân mỹ nữ lướt ngang thềm.

Ngẩn ngơ chào hỏi người tan mất,

Tỉnh giấc mơ tiên ước ngủ thêm.

Mỹ Ngọc.

May 4/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÓNG NGƯỜI XƯA

 

Khẽ gợi tâm tình đón buổi đêm

Phòng côi ẩn hiện nét nhung mềm

Đây vùng tóc xõa hương dìu dịu

Nọ cổng men tràn chuỗi ấm êm

Phố vẫn ngân hòa cung nhạc phổ

Đèn luôn tỏa đợi trước hiên thềm

Sương mờ tửu nhập ru tiềm thức

Lẻ gối say quàng duỗi mộng thêm

 

Mai Thắng – 210505

 

CÙNG HỌA:

 

GIÁ NHƯ ,

 

Hàng hiên còn đọng hạt trong đêm

Ngời ánh tiên nga dáng mượt mềm

Gió nhẹ nhàng mơn man gác nhỏ

Trăng bàng bạc lấp lánh màn êm

Mùi hương thoảng nhẹ trên hiên mái

Cỏ lá đong đưa dưới góc thềm

Ảo mộng bây chừ ngồi nuối tiếc

Giá như ngày ấy bớt yêu thêm !

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét