Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

HỔ LÒNG...

HỔ LÒNG…

 

Trăng chửa nghiêng tây, giấc đủ rồi

Đời còn mấy nữa, dậy đi thôi

Trăm năm hầu cạn, sao hoài …mộng?

Ngàn tháng vèo trôi, chẳng kịp cười !

Thức để năng cần, không phí kiếp

Tỉnh mà cố gắng, xứng làm …người

Gà kia te tẻ đâu chờ sáng…

Tiếc chiếu, thân già thực hổ …ngươi!

CAO BỒI GIÀ

08-05-2021

 

BÀI HỌA:

 

ĐỜI ĐẸP SAO 

 

Cực khổ, chua cay đã nếm rồi

Chóng, chầy đời cũng sẽ qua thôi

Miễn trong tăm tối luôn hy vọng

Và giữa gian nan vẫn mỉm cười

Chan chứa yêu thương dành cõi thế

Ngập tràn thân ái gởi con người

Tuổi già tự nhủ khi nhìn lại

Cuộc sống sao mà đẹp thế ngươi ?

 

Sông Thu

( 09/05/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

SẮC ...KHÔNG ,

 

Trằn trọc thâu đêm ,rạng sáng rồi

Bao lâu khó ngủ mắt trơ thôi

Nhiều khi cau có thêm chân rít

Đôi lúc thờ ơ thiếu nụ cười

Khắc khoải suy tư về cuộc sống

Trở trăn ngẫm nghĩ tới đời người

Trong ngoài sau trước lo không nghỉ

Sắc sắc không không chớ  dể ...ngươi

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

PHỤC LÃO RỒI

 

Tiếc chiếu e rằng chẳng mỗi ngươi

Biết chăng tuổi tác chẳng tha người

Ăn xoàng ắt khiến đàn con mếu

Nằm giỏi đâu lo bọn trẻ  cười

Du lịch tham quan đà muốn dứt

Giao lưu xướng họa mới không thôi

Nếu Ngài còn hổ e đời tiếu

Thì mỗ hèn đây phục Cụ rồi.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

YÊN LÒNG…

 

Lo lắng làm chi đủ sự rồi

Tuổi đời gần cạn hãy vui thôi

Bấy thời cuốc xới cho đời sống

Giờ lúc nghỉ ngơi với nụ cười

Một thuở thăng trầm nơi cõi thế

Mấy khi yên tĩnh kiếp con người

Đêm nằm chửa sáng gà te giấc

Tỉnh dậy thấy mình đáng mấy… ngươi !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

HỔ LÒNG

 

Phần đây cuộc sống kể như rồi

Cuốc giục nghe hoài-chẳng cảm thôi

Đêm đã dần nghiêng nghiêng bóng nguyệt

Rượu thời tạm cạn-cạn câu cười

Bay theo hướng đó con chim khách

Giữ lại nơi đây cái phận người

Như chết từ lâu cùng vọng tưởng

Nam nhi chi chí hổ thân ngươi !

 

Thái Huy 9/5/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẤU LẼ TRỜI

 

 

Ta còn được sống thản vui rồi !

 

Cố giúp cho đời cũng tốt thôi 

 

Ăn xổi không toan ...hao cuộc sống 

 

Ở thì chẳng tính phí con người

 

Nghĩa tình trọn vẹn an tâm trí

 

Đạo đức bê tha xấu mặt ngươi 

 

Thấu đáo lẽ trời lòng tự tại

 

Chu toàn ân nghĩa dạ luôn cười 

 

songquang 

20210510

 

CÙNG HỌA:

 

TÂM NGUYỆN

 

Biết đủ...an nhiên...hạnh phúc rồi

Tham quyền tối mắt khổ lòng thôi!

Trần ai hám lợi bao thằng mếu?

Tục lụy mê danh mấy kẻ cười?

Tiếng ngọt...bịp đời...hôi miệng cáo

Lời ngoa...dối bạn...bẩn tâm người

Chi bằng đạo nghĩa ta gìn giữ 

Ngước mặt nhìn lên chẳng xót ngươi !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

NIỀM RIÊNG 

 

Chiều nay xét lại hiểu thêm rồi

Gạt mối ưu sầu nhẹ nhõm thôi

Phớt tỉnh lời cay nào biết giận

Quan tâm bạn kém chẳng nên cười

Cho dù lạ lẫm chào quê khách 

Mặc dẫu bơ vơ ở xứ người 

Chia sẻ niềm riêng vừa thổ lộ...

Chợt lòng nghiệm thấy chỉ còn ngươi!

 

Như Thu

05/10/2021

 

HỢP HỌA:

 

NGẪM CHUYỆN ĐỜI

 

Chật vật nhưng tâm nghĩ đủ rồi

Đấy là hạnh phúc, giản đơn thôi !

Trèo cao có lúc lăn nhào...khóc

Bước thẳng luôn luôn trụ vững...cười

Kẻ ước mơ tiền không thỏa dạ

Rồi than trách phận mãi trêu ngươi

Núi này đã đứng, trông non khác

Bất hạnh triền miên chỉ khổ người !

 

Phương Hà

( 11/05/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

LẼ NÀO 

 

Tiếc chi dĩ vãng đã xa rồi

Giữ lại trong lòng kỷ niệm thôi

Nhiều lúc suy tư sầu...lệ đổ

Lắm khi khắc khoải ...héo môi cười

Hoa rơi, quạnh quẽ...buồn duyên kiếp

Lá rụng đìu hiu...ngẫm phận người 

Lơ lửng trăng sao...như muốn hỏi

Lẽ nào? có phải tại vì ngươi ?

 

Bạc Liêu/10/5/2021

Hồng Vân 

 

CŨNG HỌA:

 

ĐỜI TÀN.

 

Sương tan nguyệt lặn sáng lên rồi,

Tỉnh giấc ra ngoài dạo bước thôi.

Gối mỏi chân chùn nên lụm khụm,

Răng long miệng móm khó tươi cười.

Văn thơ bạn hữu gìn tâm trí,

Thể dục dưỡng sinh giữ sức người.

Hoạt động kiếm tiền không đủ lực,

Đời tàn, đón hạc rước đi ngươi.

Mỹ Ngọc.

May 11/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẲNG COI THƯỜNG

 

Vất vả bao năm,đủ mệt rồi,

Cho mình ngơi nghỉ,đúng thời thôi!

Chuyện công,giúp đỡ...chi mang nhạo?

Việc thiện,lo toan...chỉ chuốc cười!

Ngẫm lại: khen già hoài gắng sức,

Suy đi:phục lão mãi thương người.

Tương thân tương ái,tâm ngời sáng,

Nghĩa nặng tình sâu, dám dễ ngươi!!

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

QUẢNG GÁNH LO ÂU

 

Âu lo cuộc sống cũng nhiều rồi 

 

Trả lại cho đời nhẹ gánh thôi 

 

Sáng đọc email tìm thoải mái 

 

Chiều xem YouTube kiếm vui cười 

 

Công phu cơ thể lưu thông máu 

 

Luyện tập tay chân vận chuyển người

 

Hưởng nắng, chăm vườn cây, cắt tỉa 

 

Hoa màu khởi sắc mát con ngươi

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 5/11/2021

 

TIẾP HỌA:

 

DẶN LÒNG

 

Trăng chếch nghiêng bên núi, sáng rồi!

Loan phòng riêng mãi trở trăn thôi

Nước non biền biệt buồn quên ngủ

Tổ quốc xa xăm nhớ biếng cười

Tại bởi con Hồng tim chốn cũ

Vì chưng cháu Lạc xác quê người

Dặn lòng dù khổ đành cam sống

Đất Mẹ còn cần há dễ ngươi

 

Phương Hoa - MAY 11th 2021

 

HỢP HỌA:

 

TRÊU NGƯƠI…

 

Trăng xưa hò hẹn sá        ng hiên rồi

Em của năm nào vẫn đợi thôi

Má tựa hân hoan lòng thắm thiết

Vai kề hạnh phúc dạ tươi cười

Dịu dàng bậu hứa tròn duyên phận

Thỏ thẻ ta xin vẹn kiếp người

Văng vẳng đâu đây lời ước hẹn

Hương vờn gối chiếc lại trêu ngươi…

 

Thanh Song Kim     Phú

CA /May/13/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét