Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

KỆ BÓNG (Ngũ Độ Thanh)

KỆ BÓNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Những tưởng vời xa hạn thất tuần

Đâu ngờ lặng lẽ  chất chồng xuân

Hoài mong đắp đổi  gầy duyên phận

Mãi gắng vần xoay trả nợ trần

Giữ dạ thanh bần, thông tỏ lý

Răn lòng nhẫn tịnh, hiểu tường luân

Nay đời gặm nếm thăng trầm đủ

Kệ bóng hoàng hôn vẫn ngả dần.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

ĐỜI TRÔI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngẩn lại đời trôi...quá ngũ tuần

Qua rồi mộng ước của ngày xuân

Bao người đã hiểu...lìa nhân thế

Lắm kẻ từng quen...biệt cõi trần

Gánh mãi, ân đời...cơn chuyển động 

Mang hoài nghĩa bạn, lúc trầm luân 

Thời thơ vội vã như làn gió 

Tuổi đẹp... chiều xưa, cũng mất dần...!

 

Bạc Liêu/12/5/2021

Hồng Vân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIA LÌA

( Ngũ độ thanh )

 

Giã biệt, trà chưa nhấp đủ tuần

Lên đường vội vã lúc còn xuân

Trời chưa lộ rõ vầng dương sáng

Bóng đã mờ xa bụi cỏ trần

Chẳng vững niềm tin ngày tái hợp

Không màng hạnh phúc thuở trầm luân

Buông rời tổ ấm thời gian cũ

Ảo vọng tình yêu cũng mất dần

 

Sông Thu 

 

TIẾP HỌA:

 

XIN TRỜI ,

(Ngũ Độ Thanh)

 

 

Bóng hạc vừa qua ngưỡng cửa tuần

Còn chi tiếc rẻ quãng đời xuân

Sinh thời vất vả vì duyên phận

Lớn tuổi bình yên nhẹ cõi trần

Giữ sáng tâm lành vui lạc cảnh

Cầu tươi trí ổn trọn thường luân

Xin trời cứu rỗi thân trần tục

Nắng đổ thềm nghiêng dẫu nhạt dần

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU HÔM

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngỡ tưởng còn thơ, vụt bát tuần

Sao lòng vẫn thấy rộn tình xuân.

Thu về quạnh quẽ vương hồn khách

Mõ vẳng sầu bi lắng bụi trần.

Mấy lượt thăng trầm khơi khổ não

Bao lần lặn nổi xót trầm luân.

Thời gian lặng lẽ đầu sương điểm

Bóng ngả chiều hôm lạnh lẽo dần.

Mailoc

5-12-21

 

CŨNG HỌA:

 

ĐANG SỢ...

Ngũ Độ Thanh

 

Bão tố là đây: tuổi Lục tuần

Bao mùa lá rụng...chẳng còn xuân

Nhìn quanh, ngó quẩn: rầu dung mạo

Dạo tới, ngồi lui: não cảnh trần

Vẫn ngộ: ngàn năm dòng nước chuyển

Và tin: một thuở bánh đời luân

Nhưng mà ...có lẽ mình đang sợ

Lối nhỏ ...tà huy sẽ lịm dần!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

RỦ BÓNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hạnh phúc vừa qua tuổi ngũ tuần

Vô thường lại mới nửa chừng xuân

Bên bờ giác tiễn người vơi phận

Cạnh bãi đời giam kẻ vướng trần

Khẩn thiết mong Trời xin giũ nghiệp

Chân thành ước Phật giải trầm luân

Con còn nặng quả miền dương thế

Rủ bóng tà huy đã lịm dần

         

Thanh Song Kim Phú

CA /May/12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

BÓNG NGẢ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Mặc tuổi trời cao đã bát tuần

Dù cho gói trọn những mùa xuân

Từng qua mấy đoạn trường giông bão

Chẳng ngại nhiều phen nỗi thế trần

Mẫu hạc an bình khi tỉnh thức

Đông hàn ủ lạnh lúc trầm luân

Trà dư tửu hậu cùng hoa lá

Bóng ngả chiều lên bụi loãng dần…

THIÊN  LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

DONG THUYỀN TRÊN SUỐI.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Nghỉ lễ, thuyền dong dạo cuối tuần,

Hoa ngàn nở dại lấp bờ xuân.

Chim trời, vượn dã ngoài nhân thế,

Suối lũng, rừng hoang chẳng bụi trần.

Cảnh... ngỡ thiên đường suy đạo lý,

Non.... ngờ núi tản ngẫm thường luân.

Dừng chân mệt mã về ngơi nghỉ,

Rực rỡ vừng ô ngả xuống dần.

Mỹ Ngọc.

May 12/2021.

 

HỢP HỌA:

 

HỎI BÓNG


Ngũ độ Thanh)


Nằm mơ gặp bóng hỏi bao Xuân  ?


Ngẫm lại bằng năm khó kể tuần


Ẩn lúc trời đêm vùi lặng lẽ


Tàn khi ánh Nguyệt giữa trầm luân


Thay màu đổi sắc nơi đời tục


Cải diện hình dung cõi thế trần


Tĩnh mịch đêm trường tan giấc ngủ


Đâu ngờ bóng cũng lại vơi dần

songquang

 

CŨNG HỌA:

 

VỌNG TƯỞNG 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chiều nay đếm thử được bao tuần?

Dạ ngẫm hơi buồn tiếc tuổi xuân!

Bởi thẹn còn say tình cõi thế 

Vì lo chửa dứt nợ dương trần 

Mơ màng nguyện ước tìm cung quảng 

Tỉnh giấc trông chờ dõi nguyệt luân

Đứng giữa càn khôn hoài vọng tưởng

Nhiều năm mỏi mệt trí nguôi dần. 

 

Như Thu

05/12/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MẶC ĐỜI

 

Ngũ độ Thanh)

 

Ngẫm tuổi thì ra quá lục tuần

 

Âm thầm lặng lẽ hết đời xuân

 

Đầu non thác chảy theo đời tục 

 

Cuối bãi dòng trôi cuộn cảnh trần 

 

Giữ thiện trì kinh tìm chuyển hoá 

 

Xua sầu điểm hạt thoát trầm luân

 

Đường Thi, Lục Bát cài trăng vẫy 

 

Hãy mặc ngày đang phủ tối dần 

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 5/12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

KỆ BÓNG

Ngũ độ thanh

Họa nương vận

 

 

Mất ngủ chờ em đã chục tuần

Căn nhà lạnh lẽo lúc vào xuân

Nhìn sao nản thật-trong phòng vắng

Cảm cũng buồn tênh giữa bụi trần

Lấy nhạc-chân dìu xa khổ não

Dùng thơ-ý diễn lạc trầm luân

Thôi đành kệ bóng-mờ nhân ảnh

Giữ đủ tình thân ắt dịu dần.

 

Thái Huy 13/5/21

 

TIẾP HỌA:

 

THOẢI MÁI BÒ DÊ

Vào tuổi hoàng hôn tụt xuỗng dần

Ai nào giữ được bóng xa luân

Những gì đã trải lưu tâm trí

Mọi thứ chờ xem dựa cõi trần

Nghĩ ngợi vẩn vơ cho mệt xác

Vui vầy xướng họa hưởng thêm xuân

Thời nay răng giả đời siêu lắm

Thoải mái bò dê bát cửu tuần

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét