Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

CÁNH BUỒM XA XƯA (Thể Áp Cú)

CÁNH BUỒM XA XƯA

Thể Áp Cú)

 

Hoài mơ ký ức cánh buồm xưa

Xưa lắc, xưa lơ thuở thích đùa

Đùa gió thả thuyền, con nước lặng

Lặng  hồn đắm mắt, sắc hương hoa

Hoa trôi lãng đãng nao buồn dạ

Dạ thấy mênh mênh, chạnh nhớ nhà

Nhà ngói , vườn cây, chùm khế ngọt

Ngọt ngào,  sâu lắng đáy lòng ta…

CAO BỒI GIÀ

19-05-2021

 

BÀI HỌA:

 

QUÊ NGOẠI

( Thể áp cú )

 

Quê người, nhớ lại xóm làng xưa

Xưa, thuở thơ ngây thích giỡn đùa

Đùa cánh diều bay trên ruộng biếc

Biếc dòng sông chảy giữa đồng hoa

Hoa sen cuối hạ đem mùa cốm

Cốm nếp đầu thu giã cối nhà

Nhà ngoại thơm nồng hương thị ngọt

Ngọt ngào thấm đẫm cả hồn ta

 

Sông Thu

( 19/05/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAY VỀ TUỔI THƠ

 

Khắc khoải đêm buồn nhớ chuyện xưa 

Xưa, ngây dại dột thích vui đùa

Đùa, nhìn lũ bạn quên chiều khuất

khuất, ngắm bầy chim quyện cỏ hoa

Hoa rụng vườn sau... tràn lối lá

Lá rơi ngõ trước ngập sân nhà

Nhà bên cô bé cười trong nắng 

Nắng hạ mơ màng đón bước ta...!

 

Bạc Liêu/19/5/2021

Hồng Vân 

 

CÙNG HỌA:

 

XIN TRẢ EM VỀ

Thể Áp Cú

 

Xin trả em về năm tháng xưa

Xưa...13 tuổi thích nô đùa

Đùa bên cánh bướm...hồn xanh thắm

Thắm giữa vườn hồng...mộng ngát hoa

Hoa xác xơ sầu nơi đất khách

Khách ngơ ngẩn nhớ chốn quê nhà

Nhà ai còn mãi Dư Âm đó?

Đó...thuở ban đầu hai chúng ta !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

THỦA XƯA

(Thể Áp Cú)

 

Lẳng lặng chong đèn nhớ thủa xưa

Xưa thời tóc bím tuổi nô đùa

Đùa vui thưởng ngoạn chờ trăng sáng

Sáng rỡ tươi cười hái nụ hoa

Hoa đẹp hương nồng lan cả xóm 

Xóm khuya gió nhẹ thoảng sau nhà

Nhà ai nhịp võng ru lời ấm

Ấm áp vô ngần thỏa dạ ta.

 

Như Thu

05/19/2021

 

NỐI HỌA:

 

NHỚ MÃI THƯƠNG HOÀI

 

Nhớ mãi thương hoài ánh mắt xưa

Xưa vui biết mấy với em đùa.

Đùa trên đồng cỏ khi tan học

Học dưới giàn bầu lúc trổ hoa.

Hoa cúc nhuỵ vàng cài mái tóc

Tóc mây liễu biếc bủa sân nhà.

Nhà ai lặng lẽ lam chiều quyện

Quyện mãi hồn già ký ức ta.

Mailoc

5-19-21

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ THỜI TUỔI DẠI 

 

( thể áp cú )

 

Nhớ mãi thương về những chuyện xưa

 

Xưa ,thời thơ dại thích nô đùa 

 

Đùa bên chúng bạn ...bao đêm mộng

 

Mộng cạnh bờ hồ...lắm cỏ hoa 

 

Hoa nở xôn xao đùa cánh bướm 

 

Bướm bay nô nức rợp vườn nhà

 

Nhà bên tiếng hát vang trong gió

 

Gió thoảng rủ hoài mộng ước ta

 

songquang 

20210519

 

CŨNG HỌA:

 

LUYẾN LƯU ,

(Áp Cú)

 

Trong đêm trở giấc mộng ngày xưa

Xưa độ trăm năm ,phá nghịch đùa

Đùa vớt nắng chiều xua khoảng lặng

Lặng nhìn bóng tối phủ ngàn hoa

Hoa vừa hé nụ hân hoan dạ

Dạ bỗng co thân khắc khoải nhà

Nhà có sân vườn cây trái ngọt

Ngọt bùi cay đắng xuyến hồn ta !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẮM CẢNH.

 

Ngắm cảnh nương đồng nhớ thủa xưa,

Xưa kia tuổi ngọc thích chơi đùa,

Đùa ven suối bạc nhiều kỳ thảo,

Thảo bãi cát vàng lắm dị hoa.

Hoa dại tưng bừng trên thảm cỏ,

Cỏ hoang lởm chởm trước sân nhà.

Nhà tranh mái khói chiều thu lặng,

Lặng lẽ vương buồn lệ khổ ta...

Mỹ Ngọc.

May 20/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

 

HÌNH BÓNG XA XƯA

 (thể áp cú)                             

 

Tôi nhớ một thời xưa rất xưa                       

Xưa cùng ai đó mãi mê đùa                           

Đùa theo sóng vỗ tung tăng nước                 

Nước chảy bèo trôi lóng lánh hoa                 

Hoa nở chào mừng tia nắng Hạ                     

Hạ về tha thiết nỗi thương nhà                       

Nhà quê lờ lững con sông nhỏ                       

Nhỏ bé an bình như bóng ta./.

                  Toronto 20/5/2021                                                                                                                                 Nguyên Trần

 

TIẾP HỌA:

 

DẤU XƯA

 (Thể áp cú)

 

Còn nhớ không đây-nét đẹp xưa?

Xưa ngày hai đứa mãi vui đùa

Đùa chơi đổi tráo-xoay mòng vụ

Vụ xoáy lộn lăn-quấn tít hoa

Hoa đã đơm bông tràn tháng bảy

Bảy còn xả lũ ngập sân nhà

Nhà thành biển nước-thuyền rời bến

Bến ngược dòng kia-ai nhớ ta?

 

Thái Huy 19/5/21

 

HỢP HỌA:

 

DÒNG SÔNG XƯA

 

Đêm nằm thao thức nhớ sông xưa

Xưa thuở còn thơ nhóm bạn đùa

Đùa kéo nhau bơi , tung đợt sóng

Sóng xô Lục* dạt,  đẩy chùm hoa

Hoa bung cánh lả theo dòng nước

Nước cuốn bông trôi tận bến nhà

Nhà Mẹ thân yêu thời trái ngọt

Ngọt ngào sâu đậm trái tim ta !

THIÊN LÝ

*: Lục bình

 

CŨNG HỌA:

 

KỶ NIỆM XƯA

 ( Thể Áp Cú ) 

 

Kỷ niệm êm đềm một thủa xưa 

Xưa khi trẻ nhỏ thích vui đùa

Đùa chơi bóng rổ , thầm say mộng 

Mộng ngắm mây trời , lặng đắm hoa 

Hoa bưởi xâu vòng thêm hưởng trái 

Trái cam vắt nước được dùng nhà 

Nhà quê mận, quýt , thơm trồng ngọt

Ngọt miệng thương nhiều họ Nội ta 

Minh Thuý ( Thành Nội )

Tháng 5/20/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NỖI MÌNH XƯA

 

Chân trời tâm đắc nỗi mình xưa

Xưa mấy thằng ôn lắm kiểu đùa

Đùa ném mắm tôm xua khỉ chạy

Chạy bừa vườn cảnh dẫm nhừ hoa

Hoa in vải bạt khâu buồm gió

Gió đẩy cành me quệt nóc nhà

Nhà dưỡng hai thân ngay cạnh bến

Bến trìu thuyền mến nhói lòng ta.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét