Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

ĐÓN THU (Lưỡng Đầu Xà)


ĐÓN THU

(Lưỡng Đầu Xà)

 

Trôi mau nhiệt hạn, đã mau trôi

Thời tiết đẹp hơn, chuyển tiết thời

Lá đỏ rừng xa, phong đỏ lá

Trời xanh mây trắng, khoảng xanh trời

Mãi đâu ngày cũ, còn đâu mãi

Thôi thế diệp già,sống thế thôi

Hạ lại, thu sang , rồi lại …hạ

Đời qua, sẽ lúc gã …qua đời …

CAO BỒI GIÀ

30-09-2020

 

BÀI HỌA:

 

CƠN GIÔNG BẤT CHỢT 

 

Trôi ngang thành phố mây ngang trôi

Thời loạn lung tung khiến loạn thời

Lá rụng đầy đường, cây rụng lá

Trời gầm thét bão, gió gầm trời

Mãi nghe sấm động, tai nghe mãi

Thôi ngủ nhà rung, mắt ngủ thôi

Hạ toả cơn nồng, nắng toả hạ

Đời vui sau lũ, lũ vui đời ...

    Utah  30 - 9 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA

 

ƯỚC NGUYỀN

(Lưỡng Đầu Xà)

 

Trôi mãi dòng sầu cứ mãi trôi

Thời suy số mạng gặp suy thời

Nợ duyên gãy đổ ơi duyên nợ

Trời đất chao nghiêng hỡi đất trời

Vậy phải, căn phần nên phải vậy

Thôi đành, định phận cũng đành thôi

Ước nguyền kiếp khác xin nguyền ước

Đời lại bình yên nối lại đời

               

ThanhSong KimPhú

CA  Sep/30/2020

 

CÙNG HỌA:

 

NHÌN THU

 ( Lưỡng Đầu Xà ) 

 

Trôi nổi dòng đời cuốn nổi trôi 

Thời mong sức khỏe nguyện mong thời 

Cảnh màu nhuộm lá phai màu cảnh 

Trời sắc phơi thu nhạt sắc trời 

Vậy đó ngày nhanh thầm đó vậy 

Thôi đành tháng vội lặng đành thôi 

Tuổi chồng tóc bạc sương chồng tuổi 

Đời mộng bình yên giấc mộng đời 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/30/2020

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG ĐỜI
( Thể lưỡng đầu xà)

Trôi chảy dòng đời cứ chảy trôi
Thời đang Xuân thắm lúc đang thời
Tháng năm hết Hạ cùng năm tháng
Trời đất vào Thu  với đất trời
Vậy đó nhân tình thay đó vậy
Thôi đành thế thái đổi đành thôi
Ngóng trông chi nữa...càng trông ngóng
Đời mộng tàn Đông ủ mộng đời

songquang

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI LÀ NHƯ THẾ

( Lưỡng đầu xà )

 

Trôi vèo... ngày tháng tiếp vèo trôi

Thời khắc chuyển luân mỗi khắc thời

Lá nõn có đâu hoài nõn lá

Trời thanh không thể cứ thanh trời

Mãi còn lưu luyến sao còn mãi

Thôi bỏ ngậm ngùi hãy bỏ thôi

Khổ lụy làm chi cho lụy khổ

Đời là như thế mới là đời.

 

Sông Thu

( 01/10/2020 )

 

CŨNG HỌA:

 

THU GẶP CỐ NHÂN

 ( Lưỡng đầu xà)

 

Trôi nổi kiếp người lắm nổi trôi!

Thời qua chớp mắt đã qua thời

Nước non biến đổi hoài non nước

Trời đất du di  vọng đất trời

Hỡi ới!...tuổi thơ đành ới hỡi!
Thôi rồi!... mộng đẹp cũng rồi thôi!

Sáu mười có phải đâu mười sáu ?

Đời đã vàng thu, tiếc đã đời!

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẼ ĐỜI

 (Lưỡng Đầu Xà)

 

Trôi giạt ngàn năm, vẫn giạt trôi

Thời tùy thế sự, sự tùy thời

Sống còn bất tận, mai còn sống?

Trời đất hợp tan, lẽ đất trời

Thế vẫn vần xoay, thì vẫn thế

Thôi đành chấp nhận, cũng đành thôi

Chứa chan bao nỗi, sầu chan chứa

Đời sống mong manh, chẳng sống đời

 

Thúy M

10/1/20

 

CÙNG HỌA: 

 

DUYÊN PHẬN

(Lưỡng đầu xà)

 

Trôi nổi dòng đời cứ nổi trôi

Thời xui  vận rủi gặp xui thời

Hận người bạc bẽo nên người hận

Trời đất lá lay bởi  đất trời

Lỡ phận an bài đành phận lỡ

Thôi tình dang dở dứt tình thôi

Hẹn hò tạm gác  câu hò hẹn

Đời lại qua đi tiếp lại đời…

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

THỜI THẾ ,

 

Trôi hoài sóng nước mãi hoài trôi

Thời thế chẳng yên bởi thế thời

Cỏ héo nâu màu khô héo cỏ

Trời buồn vàng lúa xám buồn trời

Biết đâu mưa đến nào đâu biết

Thôi ước bão đi chỉ ước thôi

Xót dạ riêng ai lòng dạ xót

Đời xuân tiếc nuối lắm xuân đời !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI

 

Trôi mãi dòng sông vẫn mãi trôi

Thời qua ký ức đã qua thời

Gió thu man mác buồn thu gió

Trời đất mênh mông quạnh đất trời

Trắc ẩn ngày xanh nhiều ẩn trắc

Thôi đành mơ đẹp lắm, đành thôi

Tóc phai thắm thoát... màu phai tóc

Đời nhạt thoi đưa... bóng nhạt đời...?

 

Bạc Liêu/1/10/2020

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

CỨ YÊU ĐỜI

(LĐX-

 

Trôi hoài sông nước mãi hoài trôi

Thời thế đổi thay mặc thế thời 

Đất rộn thi thơ ngâm rộn đất 

Trời vang ca nhạc hát vang trời

Đã mang nghiệp bút, thì mang đã

Thôi hãy cầm nghiên, chán hãy thôi

Xướng họa liên miên cùng họa xướng

Đời yêu ta cứ vẫn yêu đời

 

Phương Hoa - OCT 1st 2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỌA ĐÓN THU

 

Trôi bè sông nước gặp bè trôi

Thời thuận mừng sao thật thuận thời

Gió nhẹ cầm tay trong nhẹ gió

Trời quang trao xướng giữa quang trời

Quá mong nên nhận mừng mong quá

Thôi họa không đành phải họa thôi

Bạn  đón thu về ta dón bạn

Đời rung tóc bạc bút rung đời.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

MÙA THU.

 

Trôi hết lá tàn mới hết trôi,

Thời còn xanh tốt chẳng còn thời.

Cúc vàng pha nắng ươm vàng cúc,

Trời tím hòa sương nhuộm tím trời.

Thế cũng đủ buồn đâu cũng thế,

Thôi thì tạm sống khỏe thì thôi.

Hết mùa thu chết hoa mùa hết,

Đời đổi qua đông tuyết đổi đời.

Mỹ Ngọc.

OCT. 2/2020.

 

TIẾP HỌA:

 

GỬI BẠN

Lưỡng Đầu Xà

 

Trôi thầm ngày tháng lặng thầm trôi

Thời lỡ qua nhanh ...dẫu lỡ thời

Phận bạc eo sèo thêm bạc phận

Trời tươi phất phới vẫn tươi trời

Thế đành...dang dở...âu đành thế

Thôi vậy...ngậm ngùi ...cũng vậy thôi

Bạn hỡi! Hãy quên đi bạn hỡi

Đời vui như thuở mới vui đời!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét