Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

CÂY ĐẬP RUỒI

CÂY ĐẬP RUỒI

 

Ruồi nọ to gan đậu tóc chàng

Giữa màn tranh cãi rất là hăng

Bềnh bồng tóc trắng cào trơn láng

Chễm chệ ruồi đen điểm xuyết than

Chết chết! đập ngay không nể mặt

Ô hô! Giết ngọt chẳng toàn thân

Mười tỳ một cái, mời cô bác

Cây đập ruồi đây, hãy mở hàng!

 

Thúy M

10/8/20

 

BÀI HỌA:

 

TAO LOẠN

 

Ruồi em sẽ bỏ phiếu cho chàng

Gây loạn phe chàng miệng ngoáy hăng

Điệu quá, ai tôcon mắt …đỏ

Oai ghê, em điểm nốt ruồi …than

Vo vo cánh vỗ , điềm hung cát?

Lạng lạng đường bay ý thiết thân

Cây đập người rao nghe chẳng …rẻ

Lòng sung cũng rộn, cháy luôn …hàng.

CAO BỒI GIÀ

09-10-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỤ RUỒI TO GAN

 

Mụ nhặng! To gan dám bỡn chàng!

Debate khi “tiết vịt” đang hăng

Ruồi đen kìn kịn khôn nhầm tóc

Mặt đỏ ngầu ngầu chả lộn than

Điềm gở? Coi chừng tiêu tán phận!

Việc lành? Hãy đợi hiển vinh thân!

Khôi hài vỉ đập đem rao bán

Khẳm túi nhà buôn bởi đắt hàng

 

Phương Hoa - OCT 8th 2020

 

CÙNG HỌA:

 

CÂY ĐẬP RUỒI

 

Ruồi ôi dám đậu trán da chàng 

Giữa lúc hai đầu cãi rất hăng 

Cụ Nhặn to gan luồn nén thở 

Anh Ruồi lớn mật lách im than

Đưa vèo chớp lẹ này tan  xác 

Đánh vụt nhanh liền đấy nát thân 

Dụng cụ ra tay tiêu diệt nhoáng 

Mười đồng một cái mở rao hàng 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/8/2020

 

TIẾP HỌA:

 

TỘI NGHIỆP UNCLE SAM !

 

Ruồi sao có thể  đến bên chàng

Dấu hỏi tớ điền lẫn dấu than!

Muốn thắng...ai bày hơi quá lố

Giành ăn ...họ cãi lại càng hăng

Thương mình vật nọ đem khiêu chiến

Sướng túi phe kia được đắt hàng

Lịch sự bao đời...nay đốt sạch

Uncle Sam hẳn cũng buồn thân !

THY Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

HỌA BỞI CON RUỒI ?


Tênh hênh ruồi đậu tóc tơ chàng
Tranh luận cao trào bốc khí hăng
Lơ lửng ngoài không màn trắng bọt
Bồng bềnh trên sóng chấm đen than
Vô duyên khởi sự bày điêu đứng
Hữu ý khơi mào hoại thiết thân
Chuyện lớn manh nha từ cái sảy*
Niềm tin khủng hoảng,rã tan hàng…
Lý Đức Quỳnh
  10/10/2020

 

CŨNG HỌA::

 

BÊN BÀN NƯỚC VỐI    


Hôm qua nghe chuyện một anh chàng

Ngửa cổ, vều môi, cãi rất hăng

Lỡ việc, xu thời tên bán nước

Hỏng đời, thất thế gã buôn than

Hôi như ruồi nhặng vo ve tiếng

Ác tựa ma tà ếm ép thân

Bè kéo, bạn lôi , toàn nói nhảm

Lời thô, bày đặt đứng rao hàng...

     Utah  11 - 10 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚ RUỒI ẤY

 

Thật là hi hữu lúc cô chàng

Tranh ghế tranh ăn cãi vã hăng

Có chú ruồi thiêng nghe vội tới

Nhằm đầu da bóng đậu rồi than

Miếng danh khét lẹt lòi đuôi cáo

Cốc sữa đen ngòm toạc cái thân

Bụi dở bụi hay ngầu vũ trụ

Vo ve họ nhặng kể đôi hàng.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét