Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

DẠI KHÔN...


DẠI KHÔN…

 

Ký ninh,  uống đủ bữa hai viên

Virus lùi xa, tưởng vững yên

Mặt nạ chẳng đeo, cười kẻ…nhát

Ngôn phong không nghỉ, nhạo người …hèn

Riêng ngài tai họa, lòng coi rẻ

Cả nước nguy nan, dạ chuốc phiền

Mụ Hán ung dung vầy …lão thể

Bây giờ hối ngẫm, phải mình …điên?

CAO BỒI GIÀ

02-10-2020

 

BÀI HỌA:

 

VUA VÀ CÔVID

 

Sợ chi sợ thế, bọn quan viên ?

Ta chẳng đề phòng vẫn ổn yên

Bệnh tật chỉ đe người nhát cáy

Siêu vi cốt dọa kẻ ươn hèn

Cấp cao thượng đẳng nào lo ngại

Hạng thấp cùng đinh mới muộn phiền

Sao bỗng... đau đầu, ê ẩm quá

Nhiễm rồi...côvid, lũ cuồng điên !!!

 

Sông Thu

(03/10/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÁN NGẨM

 

Một nhà chưa hẳn đã " thành viên"

Chính trị bàn thêm lắm lụy phiền

Ông giữ quyền cao càng bướng bỉnh

Mụ ôm lợi lớn mặc ươn hèn

Phe xanh diệu võ thua gì loạn

Phái đỏ dương uy chẳng khác điên

Lặng lẽ...mình ta thầm khấn nguyện

Cầu trời thế giới được bình yên!

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

2020!

 

Năm chuột thật là quá đảo điên

Thiên tai bệnh tật rắc ưu phiền

Cháy rừng lan mạnh thiêu nhà cửa

Covid tung hoành hại chức viên

Ráng giữ an toàn cho kẻ khác

Cùng lo bảo trọng lấy thân hèn

Cuối năm, qua Tết, chờ trâu mộng

Đuổi chuột, nhà nhà được ấm yên

 

Thúy M

10/3/20

 

TIẾP HỌA:

 

BÊN BỜ VINH NHỤC

 

Hơn nửa đời: " hồn mã xác viên " 

Quần tam, tụ ngũ, lũ ươn hèn

Đã không vươn nổi bờ vinh nhục

Đừng khổ kiếm hoài bến tịnh yên

Nếu muốn thức thời, cần ngẫm nghĩ

Còn ưa yếm thế, phải ưu phiền

Dại, khôn nào cũng công phu cả

Chớ phát ngôn bừa, ngó tưởng điên .

     Utah  3 - 10 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

THẢM HỌA COVID

 

Sức khỏe mong nhờ thuốc bổ viên 

Cô Vy khiến dạ lắm ưu phiền 

Giam nhà lặng tiếng vì lo sợ 

Đóng cửa im hơi bởi nhát hèn 

Thể xác lừ đừ tâm rối loạn 

Tinh thần mệt mỏi trí cuồng điên 

Ai ngờ thảm hoạ gieo buồn khổ 

Biết đến bao giờ được sống yên 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/3/2020

 

CŨNG HỌA:

 

AI DẠI AI KHÔN ?

Covid gây ra lắm lụy phiền
Không chừa dân thấp đến quan viên
Lắm người lo sợ lòng cuồng dại
Nhiều kẻ bình tâm dạ ổn yên
Mặt nạ mang vào đâu có ngại
Xà phòng rửa sạch chả  chi hèn ?
Cùng nhau bảo trọng mau trừ dịch
Thời thế bây giờ thật đảo điên

songquang

 

CŨNG HỌA

 

KHÔNG AI THOÁT

 

Đại dịch hoành hành chửa thuốc viên,

Con người mạng sống vẫn chưa yên

Văn minh tột bực dành phần lép

Tiến bộ vô biên xếp hạng hèn !

Nguyên thủ toàn nơi lo cứu khổ

Y khoa khắp chốn gắng xoa phiền

Oái oăm,Cô Vít càng hung hãn!

Thế giới mỗi ngày một đảo điên...

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔN DẠI LUẬN

 

Chuyện gì cũng tóm lại vò viên

Vỗ ngực tin rằng mọi thứ yên

Cứ tỉnh, phớt lơ như kẻ mạnh

Đừng run, hoảng hốt giống thân hèn

Giữ tròn đạo đức nào vương khổ 

Làm đúng nhân tâm há dính phiền

Chơi lửa có ngày mang họa lửa

Đời đời lưu lại tiếng cuồng điên 

 

Phương Hoa - OCT 5th 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét