Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

ÔI LỊCH SỬ... (Thơ Vận Trắc)

ÔI LỊCH SỬ…

 

Lũ trước các ngài tuyên lịch sử

Lụt này lịch sử, ông nhai …chữ!!!

Dân tình kiệt lực, hết lời than

Thủy điện hò nhau tuôn nước dữ

Kiến cỏ có toi, chả mão rơi

Quy trình luôn đúng nào ai xử

Họa dầu tăng cấp động chi…quan

Cong mỏ cười khoe, chồng lịch sử…

CAO BỒI GIÀ

22-10-2020

 

BÀI HỌA:

 

TỘI ÁC KHÔN DUNG

 

Bão lụt miền Trung vào sách sử

Bao nhiêu bài báo muôn ngàn chữ

Chung qui cảm thán oán trời già

Rốt cuộc than van hờn lũ dữ

Đốn gỗ xây nhà, quan chẳng dừng

Phá rừng chiếm đất, ai nào xử

Xói mòn, sụp lở... tội khôn dung

Bia miệng vạn đời hơn sách sử

 

Sông Thu

( 23/10/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÃO LỤT QUÊ HƯƠNG TÔI

 

Lũ lụt bao năm như cổ sử

Tang thương thảm khốc ngày thêm dữ

Người dân nheo nhóc cạn khan lời

Đồng loại xót thương không đủ chữ

Thần thủy tung hoành? Kẻ ác gây?

Thiên nhiên tàn phá? Ông Trời xử?

Ruộng vườn nhà cửa ngập mênh mông

Muôn thuở khắc ghi thành cổ sử.

 

Thúy M

10/23/20

 

TIẾP HỌA:

 

ÔI LỊCH SỬ

 

Tội lũ tham tàn ghi chính sử

Ngồi buồn chép vội bao bồ chữ

Dân quèn bé miệng tựa cừu non

Cán gộc to đầu như hổ dữ

Cướp đất nông thôn đảng ác tha

Xây nhà phố thị toà gian xử

Từ ngày chúng nó kéo vào đây

Huyết lệ rơi đầy trang quốc sử

Bút Chẳng Tà

 

TIẾP HỌA:

 

LƯU TRANG SỬ

 

Da vàng máu đỏ ngời trang sử

Bá tánh khen nàng vô số chữ

Chẳng quản giông gào tựa sói hung

Không nề gió thốc như beo dữ

Tiền kho ác bá, cóc thèm cho

Bạc tủ cường hào, đâu dám xử

THỦY nạn Miền Trung cứu giúp dân

TIÊN cô Rạch Giá lưu trang sử

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Oct/23/2020

 

HỢP HỌA:

 

Y ĐỀ

 

Ôi đẹp tuyệt vời như quốc sử

Trong lòng ta đậm muôn ngàn chữ

Dân Nam vun đắp mối tình thân

Miền Bắc ngập tràn cơn sóng dữ*

Sẻ áo , chia cơm chẳng sợ đì

Gom tiền, giúp bạc nào lo xử

Ấy tình ruột thịt dẫu ngăn đôi

Rất đáng đưa vào trang quốc sử !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CHUYỆN GHI SỬ

 

Diễn tiếp miền Trung thành chuyện sử 

Từng năm lụt lội ghi đầy chữ 

Nhà tan nỗi quặn bởi giông cuồng 

Cửa nát niềm đau vì bão dữ 

Chịu sóng đêm hờn ngó đất xoay 

Buông thuyền kẻ khóc nhìn trời xử 

Còn khoe “chống được giặc thiên đình “

Lệ ứa pha cười thêm chuyện sử

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/24/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

LIỆU ,

 

Biến cố đã thêm vào sách sử

Việt nam nổi tiếng nhờ chơi chữ

Lời hay ý đẹp giả nhân lành

Búa lớn đao to làm chuyện dữ

Củng cố chức quyền sợ bị lơi

Duy trì cương vị thà đừng xử

Chỉ dân đen hứng chịu thay quan

Còn lũ bọ sâu liệu né ...sử ?

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét