Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

SỐNG ẢO

SỐNG ẢO

 

Ngông nghênh chém gió thị oai rồng

Nửa mắt nhìn đời,ngạo mạn không ?

Huyễn tưởng,thiên đường mù bắt bóng

Cuồng tri,địa giới thực lên đồng

Đất trời phối sắc đen tuyền quạ

Thời thế tô màu đỏ loét công

Lưỡi hái quyền uy vừa chiếm hữu

Máu xương quyết đổi tiếng anh hùng !

Lý Đức Quỳnh

 

BÀI HỌA:

 

SỐNG ĐỂU…

 

Nghênh ngang chễm chệ ngự ngai rồng

Nhìn đám dân đen tựa số không

Tự vẽ thiên đường,  dồn phỉnh mộng

Luôn hò khẩu hiệu,  rát khoe công

Rành phơi thánh ấy,  ma ăn …cỗ

Sáng lộ vàng kia, sắt mạ …đồng

Vẫn ngửa mặt trơ, cao giọng dạy

Mặc ai khinh bỉ, rõ kiêu …hùng!!!

CAO BỒI GIÀ

05-10-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỐNG ẢO

 

Vẽ rắn thêm chân gọi đó rồng

Trên đời loại ấy có hay không ?

E rằng ảo tưởng tô hình bóng

Hoặc giả hư vô nhập cốt đồng

Hoán vũ hô phong hao lắm sức

Thăng thiên độn thổ tốn nhiều công

So tài đọ trí vì tham vọng

Đẳng cấp hơn thua một tiếng hùng !

 

ThanhSong KimPhú

CA  Oct/04/2020

 

CÙNG HỌA:

 

MỘNG DU

 

Tự đắc trời cao tưởng hoá rồng 

Thiên đường xã hội thấy buồn không ?

Cuồng say nhuộm đỏ mê hầu bóng 

Ảo tưởng sơn xanh khoái nhảy đồng 

Phỉnh gạt nhiều chiêu hèn cướp sức 

Gian lừa lắm kiểu xấu dành công 

Cao vời trí tuệ dùng mưu chước 

Uất nghẹn mồ sâu vẫn hãi hùng 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/4/2020

 

TIẾP HỌA:

 

ANH HÙNG VỖ MIỆNG.

 

Nghe danh mả tổ táng hàm rồng

Thoá mạ người dưng giữa cõi không

Trốn lính lùa tay khều đạn thối

Luồn hưu thè lưỡi liếm bom đồng

Chưa từng cầm súng đừng lên mặt 

Chỉ mới thay loa vội kể công

Có giỏi trưng ra vài chiến tích

Khuyên nên đóng cửa dạy nhau hùng ...

     Utah  5  - 10 -  2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

CỌP GIẤY VẼ KHÔNG CHÂN

 

Cứ ngỡ ngông nghênh hoá kiếp rồng

Nào hay cọp giấy vẽ chân không !

Giương oai địa phủ mang hình nộm

Diệu võ dương gian mặc xác đồng

Phản bạn nhiều chiêu lòng hiểm sức

Lừa Thầy lắm kế dạ khoe công

Cả đời ảo tưởng cao tay ấn

Lòi kẻ gian manh mất dấu hùng

 

songquang 

 

CŨNG HỌA:

 

VỠ MỘNG

 

Ảo tưởng bao năm gốc gác Rồng 

Mặc tình chao lượn giữa tầng không

Rồng bay chỉ có trong truyền thuyết (*)

Rồng xuống còn đây giữa cánh đồng (**)

Kiệt sức vươn cao, đành thất chí

Cạn đường tiến tới, phải hoài công

Rừng vàng biển bạc đâu còn nữa

Xấu hổ cùng trang sử đại hùng.

 

(*) Hà Nội không còn tên gọi Thăng Long như thuở xưa

(**) Vịnh Hạ Long ở đồng bằng Bắc Bộ

 

Sông Thu

( 06/10/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẬY SAO ,

 

Thời nào cũng thế nhất là rồng

Uốn lượn trên mây,thích thú không ?

Lấp lánh đèn trăng soi vẫy bóng

Lung linh nắng quái rọi da đồng

Trần gian nhức nhối bao vô sỉ

Cõi tạm ê chề lắm bất công

Củng cố ngôi cao nhờ thủ đoạn

Vậy sao xứng đáng bậc thư hùng !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

ÁNG THƠ HÙNG

 

Đáng chê chúng dám mượn danh rồng

Xằng bậy làm liều đáng hận không

Tạo lắm liêu xiêu bằng ánh bạc

Gây bao bại hoại với hơi đồng

Tham lam đút bọc phô lầu các

Lần lữa lờ đời xấu cửa công

Kẻ sĩ ta dùng câu chữ trị

Ngàn năm còn mãi áng thơ hùng

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

SỐNG HÈN

 

Vênh râu múa vuốt tưởng mình rồng 

Chẳng trí chẳng tài đức cũng không

Nhờ bởi gốc to đeo giáp sắc

Là do nhánh bự khoác thành đồng

Mặt nghinh hiếp đáp đè chân chính

Đầu cúi chui lòn đội bất công

Quan lộ thênh thang trò hốt vét

Vải thưa mắt Thánh tỏ người hùng

 

Phương Hoa -OCT 7th 2020

 

HỢP HỌA:

 

THẤY GÌ KHÔNG?

 

Láo toét, nghinh ngang tưởng hoá rồng

Bây giờ nhìn lại ...thấy gì không?

Cha đem chiến tích tô đời bóng

Con lấy hư danh trét mặt đồng

Rút của dân lành...phô dạ cáo

Gửi tiền nước ngoại...ló đuôi công

Mẹ cha cả bọn đang lèo lái

Tàn phá non sông...giết Đức Hùng!

Thy lệ Trang            

1 comments:

  1. Xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi Già đã họa thơ và đăng lên trang Thơ CAO BỒI GIÀ.
    Kính chúc Huynh mạnh khỏe,an vui.

    Trả lờiXóa