Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

MỘT CẢNH ĐỜI (Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệp)

MỘT CẢNH ĐỜI...

Thể Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt

 

TÀN THU chưa hẳn mối THÙ TAN

KHAN THÓC bao mùa đã KHÓC THAN

BẾN ĐẬU buồn tênh ngày BẬU ĐẾN

MÀN BUÔNG héo hắt nỗi BUỒN MANG

KHẼ LƠI tâm sự ham KHƠI LẼ

CÀNG VỌC niềm đau muốn CỌC VÀNG

NẢY CHƯỚC dong buồm theo NƯỚC CHẢY

ĐANG NGHÈO chẳng sợ vượt ĐÈO NGANG !

Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

TÒNG LÊ…

Thể Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt

 

Màn tơ chửa hạ, mộng mờ tan

Thơ chán, người cười: vụng  chớ than

Đến buổi tình bươm,  là bến đuổi

Sang mầu thu héo, lại sầu mang

Phận hong giữa chợ, ngôn phong hận

Chàng vất vào men, khí chất vàng

Ngán chắt bại thành, lòng chán ngắt

Đang ngời hạnh phúc, hóa đời ngang

CAO BỒI GIÀ

08-10-2020

 

HỌA THÊM:

 

MỐC CHÒI SON…

 

Điêu tàn vô phước, mọi điều tan

Thư tán cành vàng mấy tứ than

Tối múc thừa canh chưa túc mối

Ma đang thiếu bữa, vẫn đa mang

Bậu chê hàn sĩ,   về bê  …chậu

Chàng vắt mỹ ngôn, cố  chắt …vàng

Gác vắng bao đêm , sầu gắng vác

Chang nguồn thơ hận, gã chuồn …ngang

CAO BỒI GIÀ

08-10-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THĂM LẠI CHỐN XƯA

 (Lưỡng đầu xà nghịch thiệp)

 

Tàn hoa héo úa, vỡ hòa tan

Khan thổ, thiếu nhà, phải khổ than

Hồng trắng xinh tươi, nay hằng trống

Hoàng mai thắm thiết, mãi hoài mang

Súng vàng hoa cũ còn vùng sáng

Giang Ngọc người xưa vẫn dọc ngang?

Thả dạo bước chân tìm dạ thảo

Chuồng vang thánh thót tiếng chuông vàng

 

 

Thúy M

10/8/20

 

CÙNG HỌA:

 

CHUYỆN XÓM LÀNG

(Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt)

 

Màn Tung gió thốc chiếc Mùng Tan

Can Thứ chi mà bậu Cứ Than ?

    Tú Nạm…hoa tàn, khen Tám Nụ

Hang Mai…cá lội, thấy Hai Mang

Bán La hết khạp đường Ba Lán

Sàng Vọc đầy bao đậu Sọc Vàng

Ráy Chảng be bờ càng Ráng Chảy

Bang Ngưng chống lũ miệt Bưng Ngang

Thanh Song Kim Phú               

 

TIẾP HỌA:

 

TÀN MƠ

 

TÀN MƠ thôi thế, mộng  MỜ TAN

CAN THỬ rồi đây liệu CỬ THAN

NẾN ĐỎ chờ hoài sao NỎ ĐẾN

MƠ VÀNG đợi mãi lại VỜ MANG

VẼ LƠI vài phút cho VƠI LẼ

Lòa VÁNG dăm giây cũng lóa VÀNG

ĐỐI LỆCH tình bay , ta ĐẾCH LỘI…

ĐANG NGU tỉnh giấc quyết ĐU NGANG

PHƯỢNG HỒNG        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét