Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

CHÚC MỪNG KHA HUYNH


CHÚC MỪNG KHA HUYNH

 

Hỉ tín, Kha huynh đoạt giải vàng

Bút  chiêu văn tế, khách châu chan

Nguyễn Du sống dậy, khen văn tuyệt

Công Trứ hồi lai, thưởng điểm …ngàn

Lớp trước đôi người còn đọ cựa

Thời nay đâu kẻ dám so hàn (*)

Đôi lời cống hỉ xin mừng chúc…

Mong được kiến văn để chước …hành

CAO BỒI GIÀ

27-09-2020

(*): hàn : bút

 

BÀI HỌA:

 

GỬI BÁC KHA

 

Nghe tin bác lãnh cả xe vàng

Đãi khách ba miền say chứa chan 

Nước Việt lừng thơ duy chỉ một

Kim bằng giỏi rượu hẳn dăm ngàn

Tiên Điền cụ Nguyễn yêu tài Sĩ

La Hán Tế Công mến cảnh Hàn*

Văn phú vang danh còn được thưởng

Phen này lắm mợ muốn song hành !

Thy Lệ Trang

*Kha huynh thường tự cho mình là Hàn Sĩ

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG KHA TIÊN SINH

 

Dầu cho đoạt cả núi tiền vàng

Chẳng xứng nào tài nghệ chứa chan

Khen mắt tinh nhìn ra núi cả

Mừng tâm sáng ngó được non ngàn

Quắt quay suốt tháng trăm điều « nực »

Vất vả quanh năm một nỗi “hàn”

Văn tế Tiên Điền tồn tại mãi...

Làm gương hậu thế tập và hành.

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

GIẢI THƯỞNG CHỮ NGHĨA

 

Tế Phú tài năng quý tợ vàng 

Kha huynh đoạt giải bạn hoà chan

Ông Công Trứ mãn bên đồi mộ 

Cụ Nguyễn Du vui dưới suối ngàn 

Chữ nghĩa xem bèo duyên kiệt cạn 

Văn chương thưởng rẻ phận cơ hàn 

Nghiên mài bộ não tròn ba tháng 

Bản thảo người in sách phát hành 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/1/2020

 

HỢP HỌA:

 

LÃNH GIẢI NHẤT

 

Văn tài nhất xứ đoạt chuông vàng

Mừng rỡ phen này thật chứa chan

Giải thưởng nghe nhiều, ngang xứng bậc

Công phu đã bỏ, đáng muôn ngàn

Rủ rê bạn hữu cùng đi hội

Hứa hẹn phe ta thoát cảnh hàn

Chục triệu lãnh ra tiêu chẳng đủ

Bạn thôi cáo biệt, hết đồng hành

 

Thúy M

10/1/20

 

CŨNG HỌA:

 

CHÚC MỪNG

Tấm thân mảnh khảnh vác chuông vàng
Giải nhất chàng Kha sướng chứa chan
Chén rượu mừng say bên quán cốc
Bạn bè tụng chúc khắp mây ngàn
Tìm bồ du lịch, thôi thân quạnh
Tậu xế rong chơi, thoát cảnh hàn.
Thôi thế từ nay gặp vận hội
Hồng nhan tri kỷ sẽ đồng hành
Người Nay

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẬM NGÙI

 

Bảo rằng chữ nghĩa quý hơn vàng

Vinh dự chúc mừng, vui chứa chan

Thực tế phũ phàng, văn rẻ rúng

" Nghề " thơ vất vả, sĩ cơ hàn

Bọt bèo giải thưởng, nào cân xứng

Mạt rệp thi nhân, uổng học hành

Mai mốt tranh tài, ai muốn dự

Chẳng thà ngâm vịnh với non ngàn.

 

Sông Thu

( 02/10/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

HÀN SĨ

 

Thú thật không ham cái cúp vàng

Trăm ngày sương trải gió dầm chan!

Người ưa chụp giựt...dư tiền vạn

Tớ ghét bon chen...thiếu bạc ngàn

Họ đó, hân hoan đời phú quý

Ta đây, vui thú cảnh cơ hàn

Tâm đồng xướng họa tìm tri kỷ

Há phải ganh đua để chúng…hành

 

               Thanh Song Kim Phú

                   CA Oct/2nd/2020

 

 

ĐỒNG CẢM:

 


 









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét