Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

VIỆT NAM - VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

VIỆT NAM -VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA

 

Hai chữ VIỆT NAM đất nước ta

Khắc sâu tâm khảm chẳng phai nhoà

Làm sao quên được hồn sông núi

Chẳng thể vờ đi cội quốc gia

Ân đức tiền nhân khai khẩn cõi

Công lao hậu thế đắp xây nhà

Máu tim đã ngấm vào dân tộc

Quyết vững một lòng hát khúc ca

 

songquang

20230429

 

BÀI HỌA:

 

VIỆT NAM TỔ QUỐC TÔI

 

Việt Nam yêu dấu khắc tim ta

Tổ quốc, hồn thiêng chẳng thể nhòa

Buốt thuở bom cầy, thời chiến quốc

Thảm ngày nước mất, phút tan gia

Bồi hồi đất khách thương quê mẹ

Đau đáu lòng tôi hướng cội nhà

Hai tiếng đồng bào tha thiết gọi…

Mong ngày cùng hát khải hoàn ca

CAO BỒI GIÀ

30-04-2023

 

ĐỒNG HỌA:

     

THÁNG  TƯ

 

Tháng tư năm ấy khắc hồn ta

Bốn tám Xuân qua chửa nhạt nhoà.

Cay đắng trời  nam niềm uẩn khúc

Rụng rời binh sĩ nỗi oan gia.

Xác người rùng rợn phơi xa lộ

Đạn pháo cuồng điên nát cửa nhà.

 Ngoảnh lại thủ đô đoàn lữ thứ

Thảm sầu vận nước tiếng quyên ca!

Mailoc

4-29-23

 

CÙNG HỌA:

 

TỔ QUỐC DẤU YÊU

 

Việt Nam, tổ quốc của dân ta

Truyền thống ngàn năm chẳng xóa nhòa

Chống giặc, toàn dân đều nhất quyết

Đuổi thù, già trẻ cũng tham gia

Chung bao đồng ruộng, bao sông biển

Riêng mỗi bờ tre, mỗi nóc nhà

Tất cả khắp nơi non nước Việt

Vang lời giữ nước, khúc đồng ca.

 

Sông Thu

( 30/04/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊ MÌNH DẤU YÊU

 

Nửa vòng quả đất gợi hồn ta!

Thảm trạng buồn đau đẫm lệ nhòa!

Thủa ấy hoài thương người bại sản

Bây chừ thấy tội kẻ tàn gia

Việt Nam chắc dạ gìn bao biển

Dân tộc đồng tâm rải lắm nhà

Hớn hở so đàn tay đánh nhịp

Quây quần sum họp thảy đều ca…

 

Như Thu

04/30/2023

 

HỢP HỌA:

 

VẪN GIỮ ,

 

Đường nét” LẠC HỒNG” gắn kết ta

Đẹp như rồng uốn lượn không nhoà

Ngàn năm càng thắm tình non nước

Vạn kiếp thêm nồng nghĩa tộc gia

Tiền bối ngày xưa bồi dưỡng phúc

Giờ đây con cháu điểm tô nhà

Trải qua thử thách nhiều vô kể

Vẫn mãi giữ gìn khúc tráng ca ! 

PHƯỢNG HỒNG                                                               

 

CUNGX HOAJ:

 

CẢM ĐỀ

 

Non sông liền dải Việt Nam ta

Nguồn cội thâm ân chẳng thể nhòa

Lạt thuở cứu nòi sôi hận nước

Trải thời kháng giặc rửa sầu gia!

Định ranh biên ải thông vạn nẻo

Nhất thống giang san hội một nhà.

Muôn họ kết đoàn bừng chí khí

Đồng lòng tấu khúc tráng hùng ca!

 

                             01-5-2023

                       Nguyễn huy Khôi 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG

 

Việt Nam xứ sở cội nguồn ta

Suốt cuộc tang thương lệ nhạt nhoà

Sử sách vẫn ghi rằng trị quốc

Ngôn từ còn nhắc phải tề gia

Mới mong tiếng tốt trong thiên hạ

Đạt được danh thơm giữa họ nhà

Hai chữ quê hương rực rỡ sáng

Vang lừng nhạc khúc khải hoàn ca...

Rancho Palos Verdes  30 - 4 - 2923

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

TỔ QUỐC VIỆT NAM  

 

Đi đâu cũng nhớ VIỆT NAM ta

Đất nước dấu yêu khó nhạt nhoà

Công sức tổ tiên gầy dựng nghiệp

Cháu con Hồng Lạc cố tề gia 

Giữ gìn mảnh đất sinh nguồn cội

Tô thắm non sông tạo nếp nhà

Dẫu mấy ngàn năm cùng chiến đấu

Bao giờ cũng hát khúc hùng ca !

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét