Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

LỜI NGỎ (Ngũ Độ Thanh)

LỜI NGỎ

          (Ngũ Độ Thanh)

 

Phòng khi giã bạn để ra tầu

Nhẫn nại trau từ gẩy mấy câu

Tín cẩn lưu gìn ân nghĩa nặng

Thuần trân gửi lại ý tình sâu!

Trần ai phủi bụi quên sầu não

Thế vận thây đời lãng khổ đau!

Được mất chi màng danh hão dởm

Hồn thơ thấm đẫm đọng ngàn sau.

 

                        18-4-2023

                  Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

DỐI GIÀ

(N.Đ.T.)

 

Thậm rõ rồi mai phải xuống tàu…

Khơi lòng gửi lại dối vài câu

Lời văn, ý ngữ đà thân thuộc

Nghĩa bạn, tình thơ  quả đắm sâu

Viễn gót vời tiên rời bể tục

Quên đời giũ lụy phủi niềm đau

Danh hời, lợi khủng đều vô nghĩa

Ngữ để, ngôn bày ký lại sau

CAO BỒI GIÀ

18-04-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÂM BÌNH

(N.Đ.T)

 

Chẳng ngợ rồi ai cũng đến tầu

Chân thành gởi gắm dệt tròn câu

Dòng trao đẹp ý hay gìn giữ

Chữ chọn xuôi vần mải khắc sâu

Cõi thế hoài gieo nhiều khổ nạn

Nhân loài vẫn gặp lắm buồn đau

Tàn canh tỉnh giấc tâm nào động?

Thảo nốt đôi hàng hãy đọc sau.

 

Như Thu

04/18/2023

 

CÙNG HỌA:

 

HẸN KIẾP SAU

( NĐT)

 

Phận số rồi ai cũng bỏ tầu

Khi về hãy viết gởi vài câu

Cầu mong hậu thế soi tình rõ

Thậm ước tiền nhân hiểu nghĩa sâu

Lớp bụi thời gian hằn nỗi khổ

Manh đời cõi thế quyện niềm đau

Đành thôi! được mất mong gì nữa

Trả nghĩa tình em hẹn kiếp sau

 

songquang

20230419

 

TIẾP HỌA:

 

BƯỚC XUỐNG TẦU ĐỜI

( Ngũ Độ Thanh )

 

Rồi ai cũng phải xuống con tầu

Giã biệt người thân chửa hết câu

Kỷ niệm bao ngày luôn khắc kỹ

Ân tình trọn kiếp mãi hằn sâu

Ga nào đợi đón còn chưa tỏ

Cửa ấy mong chờ đã gợi đau

Lặng lẽ âm thầm khi khuất hẳn

Phai nhòa... chẳng chút đọng về sau !

 

Sông Thu

( 19/04/2023 )

 

HỢP HỌA:

 

MÃI ĐƯỢM TÌNH THƠ

 

Rồi mai giã biệt bước lên tàu

Gửi lại đôi lời viết mấy câu

Kỷ niệm trang đời luôn giữ lấy

Tâm tình bút mực mãi gìn sâu

Trần duyên bỏ lại bao phiền lụy

Dặm thế chừ quên những khổ dau

Kệ tháng ngày về theo bóng nắng

Hồn thơ mãi đượm thấm ngàn sau

HƯƠNG  THỀM MÂY 19.4.2023

 

CŨNG HỌA:

 

CUỐI ĐƯỜNG

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

 Chuẩn bị ngày đi vẫy bước tầu

 

Tâm hồn đọng giữ viết vài câu

 

Ân hòa với bạn mang dày ẩn

 

Nghĩa trải theo chàng chất nặng sâu

 

Bóng buột vui tìm quên nỗi khổ

 

Trăng lồng thỏa đợi xóa niềm đau

 

Giông cuồng nắng dãi thuyền xuôi ngược

 

Vẫn để thơ tràn bút mực sau

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 4/19/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

GA ĐỜI

( NĐT)

 

Làm chi khắc khoải chuyện lên tầu

Hú mãi mong nài nỉ một câu

Giã biệt ai người khôn tỏ trước

Từ ly khách bạn mãi buồn sâu

Ga đời khổ luỵ niềm thương xót

Bến lạ sầu tư nỗi nản đau

Mắt dõi thời gian như trải rộng

Thầm mong tái ngộ ở ngày sau...

Los Angeles  18 - 4 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂN TRỐI.

( NĐT)

 

Chuẩn bị vào ga sẽ xuống tầu,

Âu sầu đẫm lệ trối vài câu.

Thân bằng sẻ ngọt ân tình lớn,

Quyến thuộc chia bùi nghĩa thẳm sâu.

Cõi tạm vô thường gieo thống khổ,

Trần gian hữu hạn rắc buồn đau.

Xin chào vĩnh biệt lòng tan nát,

Gặp gỡ thôi đành ở kiếp sau.

Mỹ Ngọc.

Apr. 19/2023.

 

TIẾP HỌA:

 

TRẦN GIAN CẢM TẠ

 ( NĐT)

 

Hành trang chuẩn bị xuống ga tàu

Lặng lẽ hôn hoàng sải bóng câu.

Cứ tưởng tơ lòng đang rũ rượi

Không ngờ trí tuệ chửa chìm sâu.

Trường xưa ủ dột khơi niềm nhớ

Tuổi xế se sầu dậy nỗi đau.

Cảm tạ dương trần vui mỗi phút

Ta bà cõi tục đến lần sau ??

Mailoc

4-19-23

 

HỢP HỌA:

 

PHÂN TRẦN

 

 

Hẳn biết rồi đây giã biệt tầu

Thôi đành mượn sử nắn vài câu

Dường nghe sợi nhớ hình như đã

Ngẫm vốn giây tình cảm nặng sâu

Chắp vội dăm dòng đây gửi nỗi...

Trao cùng đó… nhỡ chạnh ngùi đau

" …Con đò bến cộ *…" lời thi não

Tích cổ sao buồn đẫm tận sau …

Mai Vân-VTT, 20/4/23.

* Sử tích "Cây Da bến cộ".

 

CŨNG HỌA:

 

THÁNG TƯ NÀO!!!

 

Xót cảnh nhào xô lỡ trượt tầu

Gây nhiều kiếp nạn ngã tỏm sâu

Thân trồi cổ rướn bơi cùng chọi

Miệng ới tay khều vẫy nỏ câu

Tử oán hồn ly sầu não lụy

Vong lìa phách tản ngậm hờn đau

Xà lan chật kín nhanh rời cảng

Pháo nhã liên hồi vẳng vọng sau…

Mai Vân-VTT, 20/4/23.

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỂ LẦN SAU

(NĐT)

 

Bao chiều lặng lẽ ngắm con tầu

Vẳng tiếng còi xa giã biệt câu ,

Trải mấy mùa trăng lòng quạnh quẽ

Qua nhiều nước lũ dạ buồn sâu

Vàng tươi dãi lụa đùa dâu bể

Đỏ rực tơ trời khép nỗi đau

Phảng phất mùi hương về cõi tịnh

Vòng xoay xiết chặt, để lần sau .

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

HÀNH TRÌNH

(NĐT)

 

Du hành một chuyến đã lên tầu

Giã biệt bà con tỏ mấy câu

Vẫn biết đường xa tràn cảnh lạ

Khôn lường bão tố dội ngàn sâu

Trùng dương trải nghiệm nhiều chân lý

Sóng cả xoa dần vạn nỗi đau

Biển rộng trời cao đầy khoáng đãng

Tình thơ đọng mãi đến ngày sau…

THIÊN LÝ

4 comments:

  1. Đúng là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Cảm ơn huynh có bài HỢP HỌA chân tình và đưa lên trang nhà,rộng đường giao lưu bằng hữu. Chúc huynh sức khỏe, thọ trường và vạn sự bằng an! Kính!
    Hiền đệ Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. HTM KÍNH HỌA CÙNG ANH HUY KHÔI
    MÃI ĐƯỢM TÌNH THƠ
    Rồi mai giã biệt bước lên tàu
    Gửi lại đôi lời viết mấy câu
    Kỷ niệm trang đời luôn giừ lấy
    Tâm tình bút mực mãi gìn sâu
    Trần duyên bỏ lại bao phiền lụy
    Dặm thế chừ quên những khổ dau
    Kệ tháng ngày về theo bóng nắng
    Hồn thơ mãi đượm thấm ngàn sau
    HƯƠNG THỀM MÂY 19.4.2023

    Trả lờiXóa
  3. LỜI NGỎ
    (Ngũ Độ Thanh)

    Phòng khi giã bạn để ra tầu
    Nhẫn nại trau từ gẩy mấy câu
    Tín cẩn lưu gìn ân nghĩa nặng
    Thuần trân gửi lại ý tình sâu!
    Trần ai phủi bụi quên sầu não
    Thế vận thây đời lãng khổ đau!
    Được mất chi màng danh hão dởm
    Hồn thơ thấm đẫm đọng ngàn sau.
    Nguyễn Huy Khôi,18/4/2023.

    THÁNG TƯ NÀO!!!

    Thơ họa:(nương vận)
    Thảm cảnh nhào xô ngã trượt tầu
    Nên nhiều kiếp nạn đã ngỏm sâu
    Thây dìm nghỉm đáy nào than vãn
    Cốt rã khơi trùng nỏ vọng câu
    Tử nhuốm buồn gieo rầu não nuột
    Chia lìa khổ chuốc lụy sầu đau
    Xà lan chậm rãi xuyên sóng cả
    Dẫu pháo vang rền dội đuổi sau…
    Mai Vân-VTT, 20/4/23.

    Trả lờiXóa
  4. Bài họa 2: PHÂN TRẦN

    Thơ họa:
    Hẳn biết rồi đây giã biệt tầu
    Thôi đành mượn sử nắn vài câu
    Xem dường hẳn đã tình nhen nhúm
    Ngẫm lắm chung đồng cảm đọng sâu
    Chắp vội dăm dòng thơ giã biệt
    Lưu vào cõi nhớ khỏi buồn đau
    " …Con đò bến cộ …*" tình thi não
    Tích cổ như hoài đẫm tận sau …
    Mai Vân-VTT, 20/4/23.
    * Sử tích "Cây Da bến cộ".

    Trả lờiXóa