Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

CHỈ MÌNH CHƠI (Ngũ Độ Thanh)

CHỈ MÌNH CHƠI
nđt

Thơ Đường lặng lẽ chỉ mình chơi
Chẳng dễ dàng chi góp mặt đời
Tạo chút niềm vui mà vẫn hỏng
Hao nhiều giấy mực cũng hoài rơi
Văn thần mộng thiết hồn trăn trở
Bỉnh bút mài say dạ rã rời
Bạn hỏi thi đàn sao mãi tránh ?
Ao nhà rộng rãi thỏa lòng bơi !
Mỹ Thuận.09/04/2023.

 

BÀI HỌA:

 

Chớ độc cô

(N.Đ.T.)

 

Thơ Đường tận thú phải cùng chơi

Ngữ đối, vần theo vận của đời

Giữ luật nghiêm lề đâu thể thất

Gìn niêm chặt cú dễ chi rời

Vung hàn, thả mặc cung đàng cuối

Rũ muộn, ru hồn tuổi lá rơi

Chữ nhốt ao tù khôn thỏa nguyện…

Ngôn hòa, xướng họa lãng lòng bơi.

CAO BỒI GIÀ

12-04-2023

 

ĐỒNG HỌA:

    


THANH THẢN MÀ CHƠI
nđt

Lặng lẽ thơ Đường cứ thảo chơi
Buồn chi chí nguyện cảm ơn đời
Lo dầu dãi phận ham càng rán
Giữ tập trung gìn muốn khỏi rơi
Khắc khoải đeo bền luôn nhẫn nại
Hồn nhiên bám chặt chẳng xa rời
Sinh thời bản tính là tâm dưỡng
Nhủ đã thanh lòng mặc sức bơi.
Mai Thắng 230410.

 

CÙNG HỌA:

 

XÓM  NHỎ

                ( NĐT )

 

Xóm cũ quê nhà trở lại chơi

Đường xưa cảnh vật nhớ muôn đời.

U hoài nhạc khúc ve sầu trổi 

Nức nở sân trường phượng vĩ rơi!

Quán nhỏ đìu hiu chiều đã lịm

Thuyền con lặng lẽ bến chưa rời. 

La đà cánh nhạn đang về tổ

Khói tỏa, thu cần chậm rãi bơi.

Mailoc 

4-11-23

 

TIẾP HỌA:

 

TRỘM NGHĨ
Thơ vui - Ngũ độ thanh)

Cho dù thỏa mãn ghé làng chơi
Há nghĩ Bồng phiêu để nựng đời
Đối chẳng cân từ, xô luật ngã
Niêm đà thất cặp,rũ câu rời
Trơn mòn trí đoản, lời khô cạn
Ưởi rỗng tâm hờ, ý rụng rơi
Ỡm ợt lầm mơ sành sỏi lắm
Theo người, oặt ẽo oải mình bơi "!"

14-4-2023
Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

HỌC HỎI ĐƯỜNG THI

      ( NĐT)

 

Khổ nhọc Đường Thi vẫn cứ chơi

 

Thì ta mãi có sự yêu đời

 

Dù cho vận trắc tìm đâu dễ

 

Dẫu phải câu bằng kiếm cạn rơi

 

Lặng lẽ an lòng không phá bỏ

 

Âm thầm vững dạ chẳng xa rời

 

Bình sanh học hỏi luôn bồi đắp

 

Lúc đã công thành thỏa nguyện bơi

 

songquang 

20230413

 

CŨNG HỌA:

 

TỚI VƯỜN THƠ .

(N.Đ.T.)

 

Ngày qua tản bộ tới vườn chơi

Thấy một nhà thơ vãn cảnh đời

Mãi tưởng đào tươi vừa loé mọc

Nào hay bướm đẹp mải vờn rơi

Ngôn từ xướng hoạ thường khôn tả

Cách điệu hoà ca vẫn chẳng rời

Ngũ vận còn thêm lời chuyển kết 

Chào ai thả chữ tựa chèo bơi...

Los Angeles  13 - 4 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỌC THƠ ĐƯỜNG

(NĐT)

 

Cả chục năm rồi vẫn thích chơi

Làm thơ chẳng dễ góp vui đời

Sàng câu gõ ý dăm lần sửa

Đổi chữ ghi vần mấy bận rơi

Thuở viễn đăng đàn theo xướng họa

Về sau , gắng luyện để vào bơi

Giờ đây hiểu thấm thơ Đường luật

Bị đuổi thì chưa chắc đã rời…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

THÚ CHƠI

 (nđt)

 

Mê đằm khoái cảm miệt mài chơi

Khát mộng Đường Thi ngẫm hả đời!

Đối ngẫu liên hòa ngôn chuẩn mực

Niêm tường chặt chẽ ý khôn rời

Thơ trào,...tận sức trau vần chỉnh

Bút vẩy,...dè trang lượng chữ rơi

Nhẫn nhại công thành thêm hứng khởi

Theo bầu bạn quý thỏa lòng bơi.

 

                             15-4-2023

                       Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

THƠ ĐƯỜNG- (ngũ độ thanh.)

 

Xướng họa thơ Đường chẳng dễ chơi,

Năm vần bảy chữ ngất ngư đời.

Gò niêm phải cố đừng lơ đãng,

Giữ luật nên làm chớ bỏ rơi.

Thảm não thu về hoa lá rụng,

Buồn hiu hạ mãn bướm ong rời.

Xuân hè cảnh đẹp nhiều thi tứ,

Bãi biển trưa chiều nhộn khách bơi.

Mỹ Ngọc.

 

HỢP HỌA:

 

VUI ĐỒNG SÂN HỘI

 

Lắm hội thơ Đường thỏa sức chơi

Niềm vui lão tuổi thấy yêu đời

Thất ngôn gọt dũa suôn rồi chọn

Bát vận trau bồi chặt chẳng rơi

Lỡ bí văn từ buông tứ lạc

Hoặc vương lỗi bệnh cảm thanh rời

Cùng trao đổi ý truy tìm chữ

Lắm bạn tâm đồng thoải mái bơi…

Mai Vân-VTT, 17/4/23.

 

 

1 comments:

  1. Xin vui họa:

    TRỘM NGHĨ
    (Thơ vui - Ngũ độ thanh)

    Cho dù thỏa mãn ghé làng chơi
    Há nghĩ Bồng phiêu để nựng đời
    Đối chẳng cân từ, xô luật ngã
    Niêm đà thất cặp,rũ câu rời
    Trơn mòn trí đoản, lời khô cạn
    Ưởi rỗng tâm hờ, ý rụng rơi
    Ỡm ợt lầm mơ sành sỏi lắm
    Theo người, oặt ẽo oải mình bới "!"

    14-4-2023
    Nguyễn Huy Khôi































    Trả lờiXóa