Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

TIẾC NỖI ...

TIẾC NỖI…

 

Phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ thay

Chiều hôm, rạo rực lạc nơi này

Kia gò bồng đảo vờ phô khép

Đấy lạch đào nguyên khéo ẩn bày

Lướt dạo đồi non hồn đắm đuối

Lần thăm khe mát, khách ngơ say

Đất trời bồi nặn khôn lời tả

Tiếc nỗi sức già gối lắt …lay!

CAO BỒI GIÀ

23-04-2023

 

BÀI HỌA:

 

TIÊN NỮ TẮM SUỐI

 

Kìa dòng suối mát tuyệt vời thay

Và những nàng tiên giỡn nước này

Ngực nở, eo thon, đùi trắng duỗi

Tóc huyền, da mịn, cánh môi lay

Giọng cười ríu rít đầy lôi cuốn

Ánh mắt mơ màng ngập đắm say

Gió vụt thoảng qua...nhòa nhạt...biến

Chỉ còn đá cuội nhấp nhô bày.

 

Sông Thu

( 24/04/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUYỆN TÌNH YÊU

 

Tình yêu lắm lúc cũng vui thay

Hò hẹn cho nhau những phút nầy

Ánh mắt nồng nàn khi đắm đuối

Con tim rạo rực lúc mê say

Ngày trông đợi bậu mong nhìn ngắm

Đêm ngóng chờ em để tỏ bày

Mơ ước đôi mình luôn gắn bó

Để tình trọn vẹn chẳng lung lay

 

songquang

20230424

 

TIẾP HỌA:

 

NỊNH CHỒNG

(Nương Vận)

 

Bên chồng yêu dấu dễ gì thay!

Nguyện sẽ cùng anh trọn kiếp này

Nghĩ tánh hiền hòa trao phận gửi

Thương lời nhỏ nhẹ khiến hồn say

Ông Tơ kết chỉ liền lo buộc

Bà Nguyệt se duyên đã sắp bày

Hạnh phúc thâm tình luôn mãi đượm

Sao dời vật đổi khó mà lay!

 

Như Thu

04/24/2023

 

HỢP HỌA:

 

ĐẾN LÚC …,

 

Thấp lũng cao đồi chẳng đổi thay

Nhiều năm bão tố bủa vây này ,

Bên ni lau lách um tùm trải

Phía nọ rêu rong mướt rượt bày

Dẫu biết thời gian không trở lại

Nhưng mà cơn khát vẫn hoài say

Rõ ràng con tạo xoay vần mãi

Thể xác mỏi mòn đến lúc …lay !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

CÒN MƠ…

 

Đồi núi chập chùng cảnh đẹp thay

Cùng nhau du ngoạn đến miền này

Chim kêu ríu rít trên vòm rậm

Thác đổ rì rào dưới nắng say

Bì bõm vịt trời đang tắm táp

Đùa vui tiên nữ thích phơi bày

Ngồi đây mơ mộng mình còn trẻ

Tiếc nuối tuổi già gối đã …lay !

THIÊN LÝ


ĐỒNG HỌA:

 

ƠI CHIỀU

 

Ven đồi nắng trải nhẹ xinh thay 

 

Hưởng phút thần tiên bước chốn này 

 

Đảo ngược chim hồng bay ẩn khép 

 

Xuôi ngang bướm trắng lượn khoe bày

 

Hoa vàng nở lối chân thầm dạo 

 

Nụ tím chen hàng mắt lặng say

 

Hít thở thiên nhiên hồn lắng đọng 

 

Mây hòa quyện dệt bóng chiều lay 

 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 5/11/2023

 

 

1 comments:

  1. Xin góp họa cùng huynh Cao Bồi Già:

    VIẾT Ở BÃI BIỂN SẦM SƠN

    Sầm Sơn biển lộng ngắm mê thay
    Gái lịch trai thanh mết chốn này?
    Da trắng khéo trưng mầu gợi cảm
    Thân ngà thầm tỏ nét phô bày
    Bãi chòa vóc ngọc,...hồn khôn đắm
    Nước xỏa bầu thơm ,...sóng cũng say!
    Lão tớ ngẩn ngơ "hờn" khách lãng
    Bó giò ôm gối "giận" chiều lay "!?"

    25-4-2023
    Nguyễn Huy Khôi



    Trả lờiXóa