Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

GIAO MÙA

GIAO MÙA 

(Bát Vĩ Đồng Âm)


Giao mùa Hạ ửng nắng đầy vơi

Cảnh thế nhường nghe rộn rã lời

Muông thú tu bầy inh ỏi vợi

Cu gù ới bậu ngọt ngào ơi!

Trăng nhoài rặng liễu mơ màng gợi

Gió vén rèm sương tủm tỉm cười

Chạnh cảm vườn khuya Quỳnh điểm tới

Hương hòa quyện thoảng… bướm* vờn lơi…

Mai Vân-VTT, 12/4/23.

*loài bướm đêm.


BÀI HỌA:


CHUYỂN MÙA


Nắng chợt hồng hơn, lạnh đã vơi

Tươi vui, vạn vật thắm thay lời

Tiếng chim lảnh lót, đua nhau  ới

Mật nhụy ngọt ngào gọi bướm ơi! 

Áo lụa, duyên thầm thôn nữ gợi

Đêm thanh, gió mát Nguyệt Hằng cười

Đầu xuân thay lá, đơm cành với…

Oanh yến , giao mùa lượn lả lơi

CAO BỒI GIÀ

14-04-2023


ĐỒNG HỌA:


CHIA TAY


Hạ tuần mờ ảo ánh trăng vơi

Đối diện bên nhau chẳng một lời

Ánh mắt lạnh lùng khi giã biệt

Bàn tay hờ hững lúc buông lơi

Cảm tình nhạt nhẽo khôn trì kéo

Tâm trạng ưu tư khó mỉm cười

Thà cứ lặng im còn giữ được

Chút gì còn sót lại, người ơi !


Sông Thu

( 14/04/2023 )


CÙNG HỌA:


HÈ VỀ.


Những cánh hoa xuân đã rụng vơi,

Hè về cánh đẹp chẳng nên lời.

Mây bay đỉnh núi cao vời vợi,

Nắng chiếu ven đồi ấm áp ơi.

Phượng đỏ khoe màu thi sĩ đợi,

Sen hồng điểm sắc khách du cười,

Bờ sông bãi biển đông người tới,

Tiếng sáo lưng trời vọng lả lơi.

Mỹ Ngọc.

Apr. 14/2023.


TIẾP HỌA:


CHIỀU  QUÊ


Nhớ hoài xóm cũ chẳng hề vơi

Man mác tình quê khó diễn lời.

Bến rộn xôn xao đò ới ới

Tranh nghèo kẽo kẹt giọng à ơi!

Lay lay tà áo bàn tay vịn 

Duyên dáng nhịp chân ánh mắt cười.

Trăng đã lên rồi ngày chửa tắt

Nhà ai sào cắm néo thuyền lơi.

Mailoc

4-14-23


HỢP HỌA:


CƠN CỚ...


      Nhiều khi cơn cớ lạ đời

"Gần thì để mất, xa xôi lại còn"


Đăm đắm trông hoài ánh nguyệt vơi

Tình duyên đâu dễ ngỏ nên lời?

Đau niềm,...lặng tiếng thân cam đặng

Vắng bóng,...bặt tin bậu bỏ lơi ?

Vui gượng, tự lừa soi mắt ngóng

Buồn vây, tự dối mỉm môi cười

Tình trong như đã...e ngoài mặt *

Giật thột nghe nhầm tiếng...ới...ơi!?


                               15-4-2023

                        Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


HÈ VỀ 


Lặng ngắm đầm sen Xuân đã vơi

Tường vi sáo đậu tấu vang lời 

Hoa rơi cánh lượn mây lờ lững 

Banh đá trẻ đùa miệng ới ơi

Gió thổi đầu non lùa bóng tối 

Trăng nghiên ngọn trúc nhếch môi cười 

Ve sầu trỗi giọng chào hè tới 

Cô gái hửng hờ áo lụa lơi 

Hưng Quốc 

Dallas 4-14-2023


ĐỒNG HỌA:


GIAO MÙA

Thoảng chút xuân phong cũng đã vơi Quạnh hiu tu hú gọi râm lời Ngọn tre cong vó, sầu cao vợi Hàng liễu rũ mành, lặng vắng ơi ! Mấy cánh diều xa hồ hởi tới Vài hoa cúc dại ỉm im cười Vườn trưa nắng trải oi nồng đợi Hát dạo ong vàng điệu lả lơi… Lý Đức Quỳnh

 14/4/2023


CÙNG HỌA:


VÀO HẠ 

( bát vận đồng âm)

     ( hoán vận )


Hoa Xuân vừa nhạt sắc buông lơi

Hạ đã râm ran đến cất lời

Phượng đỏ xập xoè cành vợi vợi

Ve sầu rả rích điệu ời ơi

Học sinh lặng lẽ không lời gọi

Trường lớp vắng hoe chẳng tiếng cười 

Kỷ niệm buồn vương se sắt tới

Một thời tuổi mộng cứ dần vơi !


songquang 

20230415


TIẾP HỌA:


THÁNG TƯ GIAO MÙA 


Xuân sắc hòa đồng ý chửa vơi

Tháng tư thơ thẩn kết nên lời

Thưởng hoa hoài niệm, thời gian hỡi!

Ngoạn cảnh sinh tình, đất nước ơi!

Hồng cúc huy hoàng trông bướm tới

Đào mai kiều diễm ngắm lan cười

Giao mùa nối tiếp đời tươi mới

Hạ nhiệt ấm nồng vận cú lơi.

(Phan Thượng Hải)

4/15/23


HỢP HỌA:

 

MONG  NGÀY HỘI NGỘ

 

Tám mươi mốt tuổi mộng đà vơi

Lắng bóng chiều buông lặng lẽ lời

Nắng đổ lưng đồi sầu vời vợi

Mây đùn mái lá nhớ ời ơi

Gia hương mãi quý tình đâu nản

Cố quận hoài thương nghĩa chẳng lơi

Luẩn quẩn quê người mơ đất mẹ

Mong ngày hội ngộ nở môi cười

HƯƠNG THỀM MÂY – 17.4.2023

 

CŨNG HỌA:

 

THẮP NẮNG

 

Thắp nắng bên vườn đỏ chửa vơi 

 

Đàn chim dựa Liễu hót trao lời 

 

Cành Xuân đã nhạt giao mùa hỡi 

 

Bóng hạ vừa tràn kết sắc ơi 

 

Cẩm chướng nâng tình bông xếp cuộn 

 

Hồng hoa trải mộng gió lay cười 

 

Thầm hương dịu vợi say thi bút 

 

Tửu nhạc ru hồn điệu chuyển lơi 

 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 4/16/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG HÈ SANG

 

Hạ đến đây rồi lạnh chửa vơi

Xứ gì khí hậu thật …không lời

Xuân qua mây trắng bông bàng bạc

Hè tới nụ hồng mượt mã ơi

Chim chóc miền xa chờ nắng tới

Trời xanh đất khách mỉm môi cười

Quỳ vàng e ấp đang trông đợi…

Ong bướm mong về để lả lơi….

THIÊN LÝ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét