Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

THẦM NHẮN

THẦM NHẮN

 

Nhắn gửi đôi vần với gió trăng

Tâm tư thầm kín giấu đâu bằng…

Âu là kẻ thế đà lơ lánh

Bởi lẽ nhân trần đã giá băng

Tri kỷ   canh buồn vời chú Cuội

Tri âm đêm vắng ới cô Hằng

Cô lòng , quả dạ hồn ngơ ngẩn

Tự hỏi người xưa  chạnh nhớ chăng?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

MƠ VIẾNG CUNG HẰNG

 

Đêm khuya lặng ngắm mãi vầng trăng

Ánh sáng lung linh thích thú bằng…

Gió thổi nhẹ nhàng rơi lá úa

Sương buông mờ nhạt phủ sao băng

Lòng mong chuyện vãng cùng chàng Cuội

Dạ ước vui say với chị Hằng

Là kẻ dương trần ta muốn đến…

Thăm nhà “ Thỏ Ngọc “ được hay chăng ?

 

songquang

20230428

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIỜI HỎI

 

Trông sao bấm tuổi đắm nhìn trăng

Cái thú phong lưu ít kẻ bằng...

Tửu nhấp vô biên khinh hũ chứa

Tiền tiêu xả láng thị nhà băng

Vai quàng thi diệu sang vầy Cuội

Tay xách kiều thơm đến ghẹo Hằng

Lớn tiếng Giời kia dằn giọng hỏi

Lão còn ngộng nghệnh thế này chăng?

 

                               28-4-2023

                         Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

DUYÊN XA

 

Đêm hè, tâm sự với vầng trăng

Thông cảm nào ai kẻ sánh bằng

Chuyện kể miên man dường nước chảy

Lời ngưng đột ngột tựa sao băng

Ước cùng người ấy lên thuyền mộng

Mong sánh bạn xa viếng cõi Hằng

Chị Nguyệt se duyên tình kết nối

Nửa vòng trái đất được hay chăng ?

 

Sông Thu

( 28/04/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

TRỘM HỎI

 

The thắt sầu vương lõa ánh trăng

Mơ hoang nghĩ quẩn,.."chặc"...cam bằng...

Chán trường thế sự quan tha hóa

Đau đáu nhân tình dạ đóng băng"!"

Giải muộn nương thơ dè miệng Cuội

Cầu vui tìm bạn né Cung Hằng...

Lần đâu tri kỷ nơi phàm tục

Thiên hạ ai người có thấu chăng?

 

28-4-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

THU ĐIẾU

 

Thuyền câu sào cấm giữa đêm trăng

Oang oác tầng không lướt cánh bằng.

Trắng xoá thu hồ sương tựa tuyết

Trong ngần khói sóng nước như băng.

Gốc đa ôm ấp thương chàng Cuội

Cung quế cô đơn tủi chị Hằng!

Ngủ gật buông cần, cơn gió thốc

Giật mình ngư lão, mộng gì chăng ?

Mailoc

4-28-23

 

CŨNG HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Ta đành thổ lộ đến nàng trăng

Dệt mảnh tình si mấy gã bằng?

Lẳng lặng theo người tim tợ đá

Bồi hồi ngỏ ý mặt như băng

Đêm về chuốc rượu say cùng gió

Bóng lụy nhìn sao giỡn với Hằng

Mải miết ru hồn gieo vọng tưởng

Phương trời thấu cạn nỗi niềm chăng?

Như Thu

04/28/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÂM SỰ.

 

Canh trường tâm sự với vầng trăng,

Dưới liễu bên hoa thảm cỏ bằng.

Tháng hạ trà sen chờ gió mát,

Mùa thu rượu cúc ngắm sao băng.

Phòng không bóng lẻ thương thân cuội,

Gối chiếc chăn đơn tiếc phận hằng.

Ta với nàng cùng chung số mệnh,

Ông Tơ Nguyệt Lão có hay chăng?

Mỹ Ngọc.

Apr. 28/2023.

 

CÙNG HỌA:

 

VIẾNG TRĂNG

 

Lắm kẻ trần gian muốn viếng trăng

Nơi đây Cung Quảng đẹp chi bằng

Không gian xa tít đầy sao sáng

Tinh tú  vợi vời lắm tuyết băng ?

Sừng sững cây đa hàng thế kỷ

Mộng mơ chú Cuội với  nàng Hằng

Vẩn vơ vơ vẩn là như thế

Bạn nghĩ rằng tôi huyễn hoặc chăng ?

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

MỘT THOÁNG TRỜI TRĂNG.

 

Nhủ thầm : chỉ gió ghé tai Trăng

Nên đứng chênh vênh giữ cánh bằng

Thủa đó, ông Tơ say Nguyệt Lãng

Thời nào, cung Quảng đợi Sao Băng

Xé mây chắp cánh về dương thế

Ủ mộng rời Nga bỏ cõi Hằng

Chú Cuội ngập ngừng thương Ngọc Thố

Rằng xa Hàn phủ, có vui chăng ?

Rancho Palos Verdes  28 - 4 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

CÓ CÁCH NÀO …

 

Lẩn thẩn mơ màng dưới áng trăng

Tình yêu thơ ấu thuở nào bằng

Đôi khi lấp lánh như hoa nắng

Lắm lúc lung linh tựa tuyết băng

Từng ước mơ về loài ngọc thố

Hay mong trông thấy cảnh cung hằng

Nào đâu quạnh quẽ hoài đeo đẳng

Có cách nào khuây khoả được chăng ?

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM HUYỀN ẢO

 

Đua đòi mải chán hãy nhìn trăng?

Nũng nịu làm sao hả dáng Hằng?

Cõi thế nhiều yêu mà lại phải…?

Duyên đời lắm vẻ tại vì chăng…?

Đành êm rẽ lối ngơ màu phượng?

Để vội tìm mơ duỗi cánh bằng?

Chả lẽ tình riêng ngầu lạc hướng?

Đêm thầm gợi nhớ giữa lòng băng?

 

Mai Thắng

230430

HỢP HỌA:

 

GỐI VẦN TRĂNG TỎ

 

Trúc liễu xuyên mành lộ bóng trăng 

 

Còn chi giải tỏa để so bằng 

 

Tuôn vần lấp lửng cho nồng ấm 

 

Thả chữ dâng đầy bớt lạnh băng 

 

Điểm cảnh trào thơ luôn thế mãi 

 

Ươm đêm nhuộm phú vẫn thường hằng 

 

Sương choàng nhã hứng tràn tâm sự 

 

Ánh nguyệt ru hồn trải mộng chăng?

 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 5/11/2023

 

 

1 comments:

  1. Xin phụng họa cùng huynh Cao Bồi Già:

    TRỘM HỎI

    The thắt sầu vương lõa ánh trăng
    Mơ hoang nghĩ quẩn,.."chặc"...cam bằng...
    Chán trường thế sự quan tha hóa
    Đau đáu nhân tình dạ đóng băng"!"
    Giải muộn nương thơ dè miệng Cuội
    Cầu vui tìm bạn né Cung Hằng...
    Lần đâu tri kỷ nơi phàm tục
    Thiên hạ ai người có thấu chăng?

    28-4-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa