Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

CŨNG HỔ MÀ (Ngũ Độ Thanh)

CŨNG HỔ MÀ
nđt

Sáng vẫn cà phê thưởng vị trà
Xong phần phở tái lại vào ra
Sau hè rảy đẫm thùng rau húng
Trước ngõ về đông bọn sẻ nhà
Tiếp sữa con hiền lo điểm cận
Thêm dầu cháu thảo lãnh nguồn xa
Nhàn cư ẩm thực thân tròn trĩnh
Cục nhớt phình to cũng hổ mà !
Mỹ Thuận.20/04/2023.

BÀI HỌA:

 

HỔ MỆNH MÀ…

(N.Đ.T.)

 

Cũng tẩm chiều hôm chút rượu trà

Lòng vui ngẫu hứng thả vần ra

Ru sầu lãng trí quanh trời biển

Giã muộn trồng hoa quẩn xó nhà

Bã thể xong ngày say giấc điệp

Bay hồn cỡi “nét” ngoạn trùng xa

Lên đoài, ngược bắc oai cùng cõi…

Vẫn khó sờn phai hổ mệnh mà.

CAO BỒI GIÀ

29-04-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÌNH MINH KHAI VỊ
(nđt)

Còn khuya đã thức dậy châm trà
Tĩnh lặng khung trời mở ngáo ra
Khẽ liếc dăm hình vơ vẩn mạng
Bền xem mấy việc quẩn quanh nhà
Gom bùa*chọn đúng cho ngày ổn
Đợi nắng nhen vừa dợm bước xa
Thể dục quen đà chân vững tiến
Rồi xoay quận nữa thế thôi mà.
Mai Thắng.230421.
*-Bùa : thuốc uống trong ngày.

 

CÙNG HỌA:

 

LẶNG LẼ CHIỀU

 (NĐT)

 

Lặng lẽ chiều buông thưởng thức trà

Mai vàng lạ lẫm búp còn ra.

Mơ màng nguyệt tỏ bên sườn núi

Trĩu nặng đào xinh trước cửa nhà.

Lữ khách buồn vương đàn nhạn thẳm

Mây Tần mải miệt trái đồi xa.

Thời gian vội vã lòng xao xuyến

Tỉnh giấc tình quê vẫn mặn mà.

Mailoc

4-25-23

 

TIẾP HỌA:

 

TỰ GIỄU

(Hoán vận NĐT)

 

Chẳng chúa rừng xanh cũng cọp nhà

Danh lừng bá đạo đã truyền xa...

Ngày sang nể vợ dâng quà bánh

Bữa đến dè con phụng tửu trà

Mắt ngại tinh tường không tỏ rõ

Thân gờm óp sọp phải phì ra...

Eo tròn, bụng phưỡn nhìn ra dáng

Đúng chả đời hơn,...tẽn mặt mà"!"

 

29-4-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM GÁC TRỌ

(NĐT)

 

Nhiều đêm thức trọn bởi hương trà

Xót phận thân mình…nghĩ chẳng ra

Trí lãng vờ quên tìm ngạch cửa

Tâm khùng giả dại kiếm hiên nhà

Âu làm lữ khách nơi miền thẳm

Thử nghiệm trần gian chốn viễn xa

Tỉnh giấc cô phòng sao lặng lẽ

Thì ra…gác trọ ngủ đây mà …!

 

songquang

20230429

 

CŨNG HỌA:

 

CŨNG CHỊU MÀ ,

NĐT

 

Vẫn ghé nhà quen thưởng ngụm trà

Vài ba chuyện vãn khoẻ người ra …

Ngày lên giặt giũ , hầu cơm nước

Chiều xuống chùi lau,  dọn cửa nhà

Lũ trẻ về thăm , chờ đúng dịp

Thời gian hạn chế  , đẩy ngày xa

Khi mà trống trải hoài vây hãm

Thử thách trời kêu cũng chịu mà !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẪN MƯỢT MÀ

( Ngũ Độ Thanh )

 

Mỗi sáng nhàn thơi thưởng ngụm trà

Khu vườn nhỏ gọn bước lần ra

Tay vờn bụng lắc bên rào cổng

Ngực ưỡn đầu nghiêng sát cửa nhà

Thể dục rèn thân hoài tiếp diễn

Niềm vui luyện sức mãi tràn xa

Năm dài tháng rộng lòng thanh thản

Dáng vẻ gầy thon vẫn mượt mà.

 

Sông Thu

( 01/05/2023 ) 

 

CÙNG HỌA:

 

NIỀM VUI TUỔI HẠC

 

 Niềm vui mỗi sáng một bình trà

Với tách cà phê tỉnh ngủ ra

Lướt mạng vân du tình đất nước

Trường đời suy ngẫm nghĩa quê nhà

Đưa cưa đoạn mấy cành khô gãy

Vói nhặt trong hồ chiếc lá xa

Hạ đến thưởng hoa chun rượu đỏ

Về hưu nhàn tản thế thôi mà

Hưng Quốc

Dallas 4-30-2023

 

TIẾP HỌA:

 

RỖI RÃI

 

Sáng sáng cà phê với ấm trà 

Vài hơi hít thở mới lần ra

Ngắm nhìn chậu kiểng vàng trước ngõ

Thăm thú vườn rau đắng cạnh nhà

Chợt thấy cuộc đời đâu mấy nữa

Mà lo thời hạn chẳng bao xa

Bâng khuâng tưởng nhớ ngày thơ cũ

Một chút ưu tư vậy đó mà…

THIÊN LÝ

1 comments:

  1. Xin góp họa:

    TỰ GIỄU
    (Hoán vận NĐT)

    Chẳng chúa rừng xanh cũng cọp nhà
    Danh lừng bá đạo đã truyền xa...
    Ngày sang nể vợ dâng quà bánh
    Bữa đến dè con phụng tửu trà
    Mắt ngại tinh tường không tỏ rõ
    Thân gờm óp sọp phải phì ra...
    Eo tròn, bụng phưỡn nhìn ra dáng
    Đúng chả đời hơn,...tẽn mặt mà"!"

    29-4-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa