Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

TÍM HỒN...

TÍM HỒN

 

Buồn bã chi chim hót giọng sầu

Bạn lòng không họa, vắng âm đâu?

Hạt mưa đông sớm nhay cơn lạ

Ngọn gió thu tàn quái thói sao…

Mây xám trôi bềnh, vây bóng ám

Lá hoe bay lả, vẽ câu chào

Ngơ buồn sợi khói treo xuyên nắng

Hồn kẻ tha phương nhuộm tím …màu!

CAO BỒI GIÀ

09-11-2020

 

BÀI HỌA:

 

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

 

Thôi chẳng can chi phải não sầu

Chỉ là từng lúc, có gì đâu

Không thuyền, nước biển tung ngàn sóng

Vắng nguyệt, bầu trời sáng vạn sao

Nếu giữa vườn xuân, mai vẫy đón

Thì trong nắng hạ, phượng bung chào

Đường đời khúc thẳng, nơi cong quẹo

Cuộc sống luân phiên mọi sắc màu

 

Sông Thu

( 10/11/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI BUỒN CÕI THẾ

-/-

Vô thường cõi thế, chẳng chi sầu

Bèo dạt hoa trôi, cũng vậy thôi 

Xuân đến, cỏ cây tươi thắm thế 

Đông về, bão táp lạnh lùng sao 

Mưa thu, lá úa rời cành rụng

Nắng hạ, ve sầu vẫy cánh chào

Tạo hóa xoay vần, bao biến đổi

Vui buồn, cảnh vật lại thay màu

Thanh Trương

 

CÙNG HỌA:

 

NUỐI TIẾC

 

Nhìn lá vàng rơi...bất chợt  sầu

Ngẫm đời trôi mãi biết về đâu?

Đêm đen lặng lẽ chờ vầng nguyệt

Bóng tối âm thầm đợi ánh sao

Bạn hữu trời xa không tiếng hỏi

Người quen chốn thẳm chẳng lời chào

Đơn thân, nuối tiếc tình mây khói

Lẻ bóng, buồn thương...tóc bạc màu...!

 

Bạc Liêu/10/11/2020

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

CHỚ SẦU

 

Khoan khoan chớ có để tâm sầu 

Chẳng phải do người lánh mặt đâu

Vậy hãy an lòng, thôi nghĩ thế

Và đừng bận dạ, để xem sao

Từ từ mặc khách đang đi đến

Chậm chậm tao nhân sẽ ghé chào

Nghĩa phú tình thơ luôn khắng khít

Cho hay cuộc sống vẫn tươi màu

 

Thanh Song Kim Phú

CA Nov/10/2020

 

HỢP HỌA:

 

SƯƠNG BẾN SÔNG. 

 

Màn sương phủ tím bến sông sầu

Nào biết đôi bờ bặt tiếng đâu

Đêm tối đèn trăng tan ánh nguyệt

Lửa chài bếp khói tưởng vòng sao

Trăm câu tâm sự trôi dòng nước

Một mối riêng tư đọng tiếng chào

Hỏi thử bao giờ mây rực rỡ 

Cho lòng thanh thản tóc phai màu ...

       Utah  10 -11 - 2020
CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ MÀU HƯƠNG CŨ

Dấu cũ hương xưa giờ ở đâu ?
Để đây thương nhớ dậy cung sầu
Gót hài hào nhoáng như tia chớp
Hình bóng lung linh tựa ánh sao
Ngắm cảnh Xuân xanh mai sắc nhuộm
Nhìn trời Hạ đỏ phượng tươi chào
Loay hoay trong cội đời ô trượt
Làm kẻ ly hương tóc ngả màu

songquang
20201110

 

ĐỒNG HỌA::

 

NGÀY BUỒN

 

Ngày dưng ảm đạm nhuộm u sầu 

Hụt hẫng mơ tàn ngớ ngẩn đâu 

Chữ nghĩa lờ mờ sai hết biết 

Câu vần lẩn thẩn tệ làm sao 

Thờ ơ chẳng thấy cành hoa nở 

Nhạt nhẽo nào trông giọt nắng chào 

Rũ rượi bình bông khô sắc tím 

Nhìn đâu chỉ thấy cảnh phai màu 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/10/2020

 

CÙNG HỌA:

 

VỚI BẠN THÂN

 

Nhìn bạn đăm chiêu với khúc sầu

Mắt buồn như thể dõi đâu đâu

Gió dường quỷ bám thân rung mãi

Hoa tợ ma chài sắc tái sao

Thấy vậy còn chưa lên tiếng hỏi

Đành thôi chẳng dám thốt lời chào

Ông trời tai ác đa đoan quá

Hồn bỗng chơi vơi hóa tử màu.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

NGƯỜI  XƯA

 

Sông nước chiều hoang khách dạ sầu

Tìm về bến cũ, cố nhân đâu?

Gió chiều nhè nhẹ lao xao lách

Đêm tối mơ hồ lấp lánh sao.

Inh ỏi nhà tranh tiếng chó sủa

Nghiêng nghiêng ngọn trúc ánh trăng chào.

Bàng hoàng gặp lại người xưa ấy

Thương xót đầu ai tuyết nhuộm màu!

MaiLoc

10-11-2020

 

HỢP HỌA:

 

TIẾC HẠ

 

Vời mây,hẹn gió,nhắn u sầu,

Nỗi nhớ đầy vơi, gởi gắm đâu.

Ơn đức mẹ cha đành chối nhỉ!
Nghĩa tình non nước cố quên sao?

Lá lây lất rụng buông lời tạ,

Tuyết phất phơ bay thả tiếng chào.

Lạnh lẽo hồn hoang,mơ nắng Hạ,

Trời Đông u ám chẳng tươi màu.

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét