Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

HỎI THĂM BÁC CAO

HỎI THĂM BÁC CAO BỒI GIÀ

 

Lâu rồi chẳng kịp hỏi Cao Huynh

Xa cách  Ca Li vẫn ấm tình

Thi Quán còn nhiều câu uất hận

Quê nhà vẫn lắm cảnh phiêu linh

Vì đâu xã tắc vì đâu họ

Tại cả non sông tại cả mình

Dẫu đã  an bài trên sắp đặt

Riêng lòng nghiên bút khó im thinh .

 

Riêng lòng nghiên bút khó im thinh

Mực muốn gào trong nỗi bất bình

Vạn ý  trình lên Trời diệu ảo

Muôn lời gửi tới Chúa anh minh

Thầm mơ khắp chốn yêu điều nghĩa

Trộm ước muôn nơi trọng chữ tình

Những lẽ giản đơn sao khó vậy?

Bao giờ non nước hết điêu linh.

Huy Vụ  01/11/2020

 

Bài họa:

 

ĐỒNG MƠ…

 

Cảm tạ tấm lòng của Nguyễn huynh

Kiến thanh thôi vẫn nặng ân tình

Kẻ sang   đất khách lơi âm vắng

Người ở non nhà chẳng tiếng thinh

Thân gã e làn se xứ lạ

Thơ anh tựa nắng ấm quê mình

Đêm về tinh tú đều quen …lắm

Ngửa mặt  khấn Trời giáng phép linh

 

Ngửa mặt khấn Trời giáng phép linh

Cho dân nước Việt hưởng công bình

Thoát đời  lệ đổ vì oan trái

Hết cảnh  vai còng bởi bất minh

Hạnh phúc nơi nơi ăm ắp nghĩa

Hân hoan chốn chốn, chứa chan tình

Tự do, bác ái cùng nhân vị

Đồng khí ca hò, đố kẻ …thinh

CAO BỒI GIÀ

31-10-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

KÉ LỜI THƠ BẠN

 

Bài thơ của bạn gởi thi huynh

Xin ké vài câu...viết hết mình 

Lời rất đơn sơ không khách sáo 

Ý thời mộc mạc chẳng lung linh

Rượu mời chả nhẽ người từ chối 

Thơ xướng sao đành tớ nín thinh 

Mượn vận phô bày dăm chuyện ngỏ

Cạn lòng kết chặt nghĩa giao tình 

 

                       &.     &.    &

 

Cạn lòng kết chặt nghĩa giao tình 

Lời thật không hề nói biện minh 

Ngôn xảo buông từ vì nịnh nọt 

Ý chân thả tiếng bởi công bình 

Non sông mộng ước hoài tươi thắm 

Xã tắc mong cầu mãi diệu linh

Tiếc nuối thân tàn nay đuối sức 

Góp phần xây đấp...phải làm thinh

 

songquang 

20201102

 

CÙNG HỌA:

 

VẤN AN THI HUYNH

 

Đôi dòng hạ bút vấn an huynh

Ít vận đề thơ thắt chặt tình

Chữ nghĩa thầm thương Mai Thiết Lĩnh

Ngôn từ bỗng nhớ Mạc Phong Linh

Đêm trường thắt thẻo sầu quê mẹ

Canh vắng bâng khuâng tủi nước mình

Trước ngõ nghe mưa hoà điệu nhạc

Bên hè lắng gió vọng âm thinh

 

Bên hè lắng gió vọng âm thinh

Mượn mấy vần thơ luật trắc bình

Khấn nguyện mau qua đời loạn lạc

Mong cầu chóng thoát cảnh u minh

Cho người biệt xứ thêm nhân ái

Để khách ly hương trọng nghĩa tình

Đất nước tang thương trời đất thảm

Vong hồn tử sĩ tủi anh linh

 

Thanh Song Kim Phú

CA Nov/2nd/2020        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét