Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

ĐÊM THU

ĐÊM THU

Vạn vật mơ hồ khoác áo nâu
Vườn thu hiu hắt một ta sầu.
Sương chiều lướt thướt dầm dề lá
Mưa tối ngập ngừng tí tách ngâu.
U ẩn trong mây vầng nguyệt khuyết
Não nùng dưới đất dế đêm thâu.
Đồng hồ tích tắc lơ mơ giấc
Gió lén rèm thưa lạnh mái đầu!
MaiLoc
11-14-2020

BÀI HỌA:

 

CANH THU

 

Quãng chiều, quy tổ cánh chim nâu

Lanh lảnh tầng cao giọng giục sầu

Nuối vãi vọt vàng tia nắng quái

Buồn rơi lã chã hạt mưa ngâu

Ngang trời bỗng thảng trăng treo bóng

Dở chén dưng say, mộng gối đầu

Chợt tỉnh  quanh mình đêm  thẳm giấc…

Nghe lòng chát mặn giữa canh thâu…

CAO BỒI GIÀ

15-11-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU BÂNG KHUÂNG .

 

Người có bao giờ nhớ mắt nâu

Hoàng hoa đối ẩm đọng men sầu

Mềm môi vướng nụ hôn vờn tóc

Khan tiếng mong chiều mưa đón Ngâu

Suốt buổi lỡ chờ đôi khắc muộn

Trọn tình lầm hẹn mấy canh thâu

Thì thôi sương thấm bè mây lạnh

 Bếp lửa hong thơ thủa gặp đầu...

     Hawthorne  14 - 11 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

TÂM TƯ


Ngỡ rằng hôm sớm áo sòng nâu
Thế sự ngoài tai dứt mối sầu
Quằn quại dân oan gào sóng bể
Sụt sùi chúng khổ khóc mưa ngâu
Chuông khuya gọi trí nhìn đêm thẳm
Mõ tối lay hồn đối bóng thâu
Phiền não tay buông lòng níu lại
Phong ba tuế nguyệt trắng giang đầu !
Lý Đức Quỳnh 15/11/2020

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM THU KHẮC KHOẢI


Thu vàng bỗng chốc chuyển màu nâu

Tiếng gió vi vu cảnh vật sầu

Lất phất hơi sương ngờ ngấn lệ

Đầm đìa phiến lá ngỡ mưa ngâu

Đêm thanh tựa cửa nhìn mây xám

Gác nhỏ nâng rèm ngắm nguyệt thâu

Xác ở tha hương hồn cố quận

Ra đi chẳng hẹn buổi hồi đầu


Thanh Song Kim Phú

CA  Nov/15/2020

 

HỢP HỌA:

 

MÙA THU CHẾT
-/-
Đây mùa thu chết, lá vàng nâu
Ngắm cảnh mây bay, dạ thấm sầu
Se lạnh chiều hôm làn gió Ngữ
U buồn đêm vắng giọt mưa Ngâu
Nhân tình dang dở lời thề ước
Cây cỏ nhạt mờ ánh nguyệt thâu
Nhớ thuở cùng em bên quán vắng
Nỗi lòng ấp ủ mối duyên đầu
Thanh Trương

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM THU VIỄN XỨ

 

Đêm Thu mờ ảo nhuộm màu nâu

Đã khiến hồn ta đượm nỗi sầu

Sương tỏa lung linh đeo ngọn cỏ

Mưa rơi lất phất đọng dòng ngâu 

Mênh mông cửa trước vầng trăng khuyết 

Thấp thoáng vườn sau bóng nguyệt thâu

Một chút vương lòng thân viễn khách

Tìm đâu....ngày ấy thuở ban đầu

 

songquang 

20201115

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM SẦU

 

Bên tách cà phê sóng sánh nâu

Ta ngồi gặm nhắm nỗi âu sầu

Lẻ loi trong lọ cành hoa cúc

Sùi sụt ngoài trời giọt lệ ngâu

Nhà vắng đìu hiu cơn gió lạnh

Vườn hoang quạnh quẽ bóng trăng thâu

Tháng ngày cứ thế trôi qua mãi

Thoáng chốc mà nay tóc trắng đầu

 

Sông Thu

16/11/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

THU CÔ LIÊU

 

Lá rụng sân vườn đổi sắc nâu

Mình ta dõi cảnh đượm u sầu 

Đêm hờn lặng mộng nhìn mưa tuyết 

Kẻ khóc đau tình ngắm giọt ngâu 

Lối rộng đơn phòng đo giấc tối 

Canh dài lẻ bạn cuộn màn thâu 

Tơ vương bến cũ trăng thề hẹn 

Ký ức bờ xưa dậy thuở đầu 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/16/2029

 

TIẾP HỌA:

 

THU TÀN.

 

Thu  tàn xào xạc lá vàng nâu,

Lối vắng cành trơ cảnh nhuốm sầu.

Lả tả hoa rơi cơn gió Bấc,

Dầm dề nước đọng giọt mưa Ngâu.

Canh khuya tiếng dế buồn tơi tả.

Mai sớm hơi may buốt thẩm thâu.

Nguyệt tỏ trời trong thân đất khách,

Ngày về mong quá bạc phơ đầu.

Mỹ Ngọc.

Nov.16/2020.

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM THU THIỀN TỌA

 

Vinh hạnh làm người đội mũ nâu

Thành tâm cõi tục giải ưu sầu

Chuông rung xưng tội dâng ngày Hiếu

Mõ điểm an thần độ tháng Ngâu

Kệ bản uy nghiêm câu chữ tụng

Hương đèn trọng thể sớm chiều thâu

Đêm thu thiền tọa lòng thanh thản

Am cỏ đơn sơ bạc trắng đầu.

Trần Như Tùng 

 

CŨNG HỌA:

 

THU HIU QUẠNH

 

Nhìn tách cà phê sắc đậm nâu...

Thẫn thờ từng ngụm nuốt ưu sầu.

Thấy vườn xơ xác tàn hoa lá

Trông góc u buồn ủ nụ ngâu.

Nét mặt vầng dương khi ẩn, hiện

Trang gương mạng nguyệt lúc ngời, thâu.

Nghĩ về quê cũ lòng rười rượi,

Hồi nhớ tình thâm dựa buổi đầu.

 

Đặng Xuân Linh

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG NHỚ

 

Chiều đã mơ màng quyện ánh nâu

Hiu hiu làn gió lại gieo sầu

Vàng rơi bên suối lăn tăn ảnh

Lệ đổ trong lòng rả rích ngâu

Bởi nhớ vật vờ bao tối trọn

Vì yêu trằn trọc lắm canh thâu

Bóng câu cửa sổ xem còn chậm

Biết đến khi nao thoả mộng đầu

 

Phương Hoa - NOV 16th 2020

 

CÙNG HỌA:

 

THU QUA

 

Từng đám lá vàng đang hoá nâu

Công viên vắng vẻ gợi thêm sầu

Vườn hoa khô héo rầu sân cỏ

Ghế đá ướt đầm xót giọt ngâu

Gió rít từng cơn lo mái rệu

Mưa tuôn mấy đợt thức canh thâu

Chạnh lòng nhớ đến mùa thu cũ

Kỷ niệm buồn vui thuở mộng đầu !

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét