Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

THU VÀ LỄ TẠ ƠN

THU VỚI LỄ TẠ ƠN

Tàn Thu vào đúng dịp tri ân
Gói ghém tâm tư gởi ít vần
Tạ phúc đất trời vun mạch sống
Nhớ ơn Cha Mẹ dưỡng tâm thân
Thầy Cô dạy dỗ điều liêm chính
Bè bạn khuyên răn nếp kiệm cần
Chút nghĩa tình nầy xin khắc dạ
Luôn lòng ghi tạc mối thâm ân

songquang
Mùa Thankgiving 2020

BÀI HỌA:

 

CẢM TẠ

 

Trời ban sương nắng lại mưa vần

Sống ở trên đời nặng nghĩa ân

Thủy thổ tưới bồi cho trưởng trí

Mẹ cha dưỡng dục mới nên thân

Đền ơn đáp lễ bao công đức

Tạc dạ ghi lòng mọi phước ân

Đông tới, thu tàn  xin lắng lại

Hướng tâm cảm tạ, ấy điều cần.

CAO BỒI GIÀ

10-11-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ SỈ


Hạt bụi nên người,thụ nghĩa ân
Thiên thu nhật nguyệt cứ xoay vần
Nước non,lắm thẹn hoàn vay khống
Máu mủ,bao sầu đáo nợ thân
Dư đó thời trai không chỗ dụng
Thừa đây tuổi lão chẳng ai cần
Choáng thêm huyệt lạnh xây mồ mả
Báo đáp,có gì để tạ ân ?!
Lý Đức Quỳnh 10/11/2020

 

CÙNG HỌA:

 

THU VỚI LỄ TẠ ƠN

 

Làm người chớ bạc bẽo vong ân

Thuở nhỏ ê a sách học vần

Lý lẽ tiền nhân dùng dưỡng tánh

Ngôn từ tổ phụ để rèn thân

Tha hương thọ nghĩa lòng nên nhớ

Viễn xứ hàm ơn dạ phải cần

Khắc cốt ghi tâm nầy trọn kiếp

Hoa Kỳ hiếu khách đã gia ân

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Nov/10/2020

 

TIẾP HỌA:

 

HÀM ÂN

 

Người mình từ nhỏ biết hàm ân

Lời dạy xa xưa nói có vần

Ăn quả nhớ về mau lớn vóc

Không thầy đố được sớm vinh thân

Công cha nghĩa mẹ bao ngày tưởng

Cậy xóm nhờ dân mọi lúc cần

Tất cả nâng mình tung bước vững

Sống gìn cho đẹp đặng đền ân.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

LỄ THANKSGIVING 

 

Đến Mỹ lòng hoài nhớ nghĩa ân 

Tay buông bút khỏa xuống đôi vần 

Thầy cô mở rộng về đầu óc 

Bố mẹ chăm dài với tấm thân 

Cuộc sống quê người anh giúp đỡ 

Tình thương đất khách bạn ân cần 

Ngôi Chùa gắn bó hồn dân tộc 

Muốn nói trong mùa Lễ Tạ Ân 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/10/2020

 

CŨNG HỌA:

 

NGÀY TẠ ƠN

 

Vui vẻ đón mừng Lễ Tạ ân,

Thu qua suông sẻ tiết xoay vần.

Mùa màng kết thúc,xong đồng áng,

Hoa lợi gom thu,rảnh xác thân .

Đất vượng,bao dung người cố gắng,

Trời cao, gia hộ kẻ chuyên cần.

Gà tây một cỗ,bao giờ thiếu ?

Lễ trọng bầy lòng báo đáp ân

 

Thanh Hoà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét