Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

CHIỀU TRÊN SÂN GA LẺ

CHIỀU TRÊN SÂN GA LẺ

 

Chiều buông tím sẫm ở chân trời

Mờ ảo màn sương phủ khắp nơi

Ngọn gió xạc xào trong khóm lá

Chuông chùa ngân vọng giữa ngàn khơi

Tàu qua vội vã dần xa khuất

Trạm đứng chơ vơ mãi ngóng vời

Những chuyến đi, về luôn hối hả

Kẻ lên, người xuống tại ga đời.

 

Sông Thu

( 18/11/2020 )

 

BÀI HỌA:

 

BUỒN ƠI GA LẺ

 

Ga lẻ nôn nao, ngóng cuối trời

Dẫu rằng xế buổi mới về nơi

Mưa chiều lắc rắc, vùi con nắng

Khách sớm loe hoe, gẫu chuyện đời

đâu tiếng ì ầm, cơn sấm động

sâu lòng róc rách, giọt sầu khơi

Tàu đi sân vãn, người không thấy

Lời hẹn ai kia, lại nửa …vời…

CAO BỒI GIÀ

18-11-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIỄN BIỆT

 

Tiễn bước anh đi buổi tối trời 

Thu tàn lá héo rụng đầy nơi

Đau như đất lặng chuồi sông nước 

Buốt giống thuyền thầm vượt biển khơi

Mộng vỡ người buồn suy viễn tưởng

Tình tan kẻ khóc nghĩ xa vời 

Còi tàu xé nát đôi tim trẻ

Lệ ứa chia ly uất hận đời 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/17/2020

 

CÙNG HỌA:

 

KỶ NIỆM CÒN VƯƠNG


Mây xám mờ giăng tận cuối trời 

Bóng chiều chầm chậm phủ muôn nơi 

Lẻ loi cánh nhạn ngoài sông vắng 

Lặng lẽ con tàu giữa biển khơi 

Nỗi nhớ vùi chôn miền khuất nẻo 

Niềm thương gởi gấm chốn xa vời 

Cố nhân biền biệt từ thu ấy 

Kỷ niệm còn vương đến suốt đời 


Dương Thượng Trúc 

 

TIẾP HỌA:

 

BÊN BỜ TANG HẢI


Vút cánh chim âu lẻ cuối trời
Con tàu mất hút,biệt đôi nơi
Mây ngàn chở nhớ ra trùng thẳm
Sóng biển đưa sầu tỏa dặm khơi
Sương khói chiêm bao mờ cõi lặng
Rong rêu mộng mị biếc non vời
Dã tràng xe cát bờ tang hải
Ngọn lửa tin yêu nhóm cạn đời.
Lý Đức Quỳnh 

18/11/2020

 

HỢP HỌA:

 

BẾN CẠN

 

Nắng đã vàng quanh một góc trời

Đèn vừa dan díu dáng buồn nơi

Làm sao giữ được tầu ra biển

Chỉ thấy như là sóng dội khơi
Mây nhớ bay về nơi kế cận

Mưa thương đổ tới chốn xa vời 

Bao nhiêu hứa hẹn xin trao lại 

Người khách tình si đợi cuối đời ...

     Utah  18 -11 -  2020

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

TRÊN CHUYẾN TÀU ĐỜI

 

Ta đang rong ruổi chuyến tàu đời

Đi khắp tận cùng,đến mọi nơi

Lắm lúc gập ghềnh trong núi thẳm

Nhiều khi êm ả giữa đồng khơi

Cửa ra hành lý nào mang xuống 

Sân đợi tư trang lại xách vời

Tàu vẫn âm thầm đưa đón khách

Nhìn quanh xanh biếc một màu trời

 

songquang 

20201118

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIỄN ĐƯA

 

Chiều loang mây tím tận chân trời

Sương phủ hoàng hôn khắp chốn nơi

Đưa tiễn, nỗi buồn so núi thẳm

Tạ từ, niềm khổ sánh trùng khơi

Vì chưng tàu khuất lòng quằn quại

Đành để hồn bay mắt vợi vời

Một chuyến ra đi nghìn cách trở

Khi nao đoàn tụ thỏa mơ đời?

 

Phương Hoa – NOV 18th 2020

 

CÙNG HỌA:

 

GA LẺ CHIỀU NAY

 

Ga lẻ chiều nay buổi đẹp trời

Cũng thì đảo mắt ngó nơi nơi

Máy reo xình xịch hân hoan nở

Tàu gọi tu toe nhộn nhạo khơi

Công việc làm ăn xe hỏa giúp

Nghĩa tình gầy dựng trí tâm vời

Bâng khuâng ai đó dường u uẩn

Ga lẻ nâng niu mọi mảnh đời.

 

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

GA ĐỜI

 

Sống chết là quy luật đất trời

Sanh già bệnh tử khổ ghê nơi

Ga trần chớ ở ta bà gọi

Bến giác nên về cực lạc khơi

Lợi lộc công danh đường diệu vợi

Vinh hoa phú quý nẻo xa vời

Vương hầu khanh tướng phù vân cả

Nếu ngộ, đừng ham luyến tiếc đời

  

Thanh Song Kim Phú

CA  Nov/18/2020

 

HỢP HỌA:

 

CHUYẾN XE SINH TỬ.

 

Cột khói trắng phau phủ mịt trời,

Con tầu chuyển bến ghé nhiều nơi.

Chờ người lên xuống ngừng giây phút,

Cập bến rồi đi vượt dậm khơi.

Bỏ lại sân ga, dần khuất nẻo,

Tiến qua trạm cuối mãi xa vời.

Chuyến xe sinh tử vô thường tới,

Nào biết buồn vui giữa cuộc đời.

Mỹ Ngọc.

Nov. 18/2020.

 

CŨNG HỌA:

 

TÀU ĐỜI

 

Chẳng biết ga nao ở cuối trời?

Khách lòng xao xuyến nghĩ về nơi...

Tàu dừng kẻ xuống, hành trang bỏ

Còi rúc người cười, mạch sống khơi.

Nhiều lúc an vui sương tuyết nguyệt

Bao khi ngụp lặn gió mưa đời.

Hành trình tốt xấu tuỳ duyên phước

Bí mật trần gian mãi tuyệt vời!

Mailoc

11-18-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

GA LẺ NÀO ĐÂY…
-/-
Ga lẻ nào đây ở góc trời
Mà lòng xao xuyến thế này nơi

Thương hoài kẻ ấy, tình thôn dã
Nhớ mãi hình ai, nghĩa biển khơi
Cái thuở êm đềm luôn luyến tiếc
Một thời mộng mị chẳng xa vời
Còi tàu văng vẳng đêm thanh vắng
Ký ức quay về dai dẳng đời
Thanh Trương


CÙNG HỌA:

 

BẾN ẢO

 

Ai ngóng chờ ai ở cuối trời

Con tàu đi mãi đến muôn nơi

Đón bao lữ khách từ trăm lối

Đưa bấy thương hồ tận dặm khơi

Chuyên chở thi nhân vào mộng ảo

Hẹn hò viễn xứ tới xa vời

Tàu qua rồi lại trong giây lát

Họ sẽ gặp nhau tại bến đời…

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

Ga Lẻ Chờ Mong

 

Xình xịch âm vang nẻo cuối trời,

Đoàn toa, chuyến chót đã về nơi!

Âm thầm tỉnh lẻ từng quên lãng,

Lầm lũi tầu xưa bỗng dậy khơi.

Sương trắng non cao vương mãn kiếp,

Khói lam lũng thấp quyện chung đời.

Mong gì cánh nhạn phương xa thẳm...

Trở lại chiều đông,chốn khuất vời!

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

TIẾNG CUỐC KÊU TRÊN ĐẢO GALANG

Nương vận thơ thi sĩ Sông Thu

 

Chiêu hồn, tiếng cuốc vọng ngang trời

Vẳng mãi xa đưa khắp mọi nơi

Thổn thức nơi rừng thiêng núi thẳm

Nghẹn ngào chốn sóng biếc trùng khơi

Tù đày cam chịu niềm đau khổ

Vượt thoát vui vầy cảnh tuyệt vời

Nếu lúc ra đi Hà Bá bắt

Thôi rồi bụng cá ngủ yên đời 

 

Nông gia hai lúa NJ 

Để nhớ ngày rời đảo Galang qua Philippines 8 tháng 12 năm 1987

sau 5 tháng sống trong cảnh ngày lội vô rừng ngắm rừng thiêng 

núi thẳm còn đêm nằm nghe tiếng cuốc chiêu hồn nước 

 

CŨNG HỌA:

 

XÓT THẦM

 

Bao năm biền biệt cánh chim trời

Lòng luống u hoài nhớ mọi nơi

Thuở đó thề nguyền khăn khít lối

Bây giờ quên lãng mịt mù khơi

Người đi tám hướng thân phiêu bạc

Kẻ đếm mười phương mắt vợi vời

Sáu khắc năm canh sầu lẻ bóng

Xót thầm phận hẩm ,tiếc xuân đời

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOÀNG HÔN TRÊN SÂN GA

 

Ở tận miền xa bỗng tím trời

Sương mờ thoáng hiện tỏa đầy nơi

Chùa ngân dịu lắng hồi chuông khẽ

Gió thoảng nhàn du những ngọn vời

Vội vã xe vào ga chuyển bến

Âm thầm hướng thả dạng về khơi

Tàu dong ruổi tuyến đường an định

Cõi lặng tìm vui khoảng cuối đời.

Mai Thắng – 201124

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét