Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG



TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG

 

Thấp thoáng thuyền sông mái tóc huyền

Tiếng tì réo rắt xé màn đêm

Khoan thai sợi nhỏ, chuông ngân tiếng

Sầm sập dây to, sóng vỗ thuyền

Khi vút cao, sầu thương chửa lắng

Lúc trầm buồn, thổn thức càng thêm

Tư bề vắng lặng trăng loang loáng.

Lãng tử hồn vương chạnh nỗi niềm.

Mailoc

9-02-24

 

BÀI HỌA:

 

THỦY NGOẠN

 

Trăng sáng lung linh nét diệu huyền

Xuôi dòng, thủy ngọa cảnh trời đêm

Thơ ngâm, , mục lãm say nhan nguyệt

Đàn tấu, người ca    gõ mạn thuyền

Sóng bạc, ánh chao vời trí tưởng…  

Rượu đào, men  thấm hứng lòng thêm…

Tri âm, tri kỷ tâm hòa dạ…

Hội ngộ mấy khi, dãi thỏa niềm.

CAO BỒI GIÀ

3-9-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM GIÃ TỪ

 

Mỏng mảnh vầng trăng đẹp ảo huyền

U hoài lặng lẽ giữa trời đêm

Sương tràn mờ mịt giăng đầu núi

Sóng gợn lao xao vỗ mạn thuyền

Kỹ nữ ôm đàn, mi đẫm lệ

Thi nhân đắm mộng, giọng say niềm

Mắt trong đáy mắt, tình lưu luyến

Mai cách xa rồi, nhung nhớ thêm.

 

Sông Thu

( 03/09/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM NGHE TIẾNG ĐÀN TÌ

 

Thánh thót đàn ngân giọng ảo huyền

Tì Bà đệm khúc, nhạc thâu đêm

Khi trầm ,mưa đổ trên vòm lá

Lúc bổng, sóng reo dưới mạn thuyền

Dây nhỏ vút cao gieo mấy nỗi

Sợi to rơi thấp cuộn bao niềm

Thi nhân cảm nhận từng cung bậc

Rung động tơ lòng da diết thêm

 

songquang

20240903

 

TIẾP HỌA:

 

TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG

 

Thăm thẳm rèm mi sóng mắt huyền

Hồ cầm văn vũ thoảng trong đêm

Êm như khói tỏa tràn cung nguyệt

Mỏng tựa sương sa phủ bóng thuyền

Chén ngọc ly bôi buồn bã đọng

Tay ngà chuốt phím đắng cay thêm

Sông trăng lữ khách sầu khôn giải

Nhạc khúc lưu vong khó cạn niềm

 

ThanhSong ntkp

CA.03/09/2024

 

HỢP HỌA:

 

TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG

 

Sông trăng sương lạnh, bóng u huyền

Réo khúc đàn khuya nức nở đêm

Viễn vọng như mưa tràn cuối biển

Xa ngân tựa sóng vỡ quanh thuyền

Khi mau, tiếng bổng êm đềm vút

Lúc chậm, âm trầm não nuột thêm

Lạc lõng trường giang hồn cố quận

Cung tơ khắc khoải biết bao niềm

Lý Đức Quỳnh

 4/9/2024

 

CŨNG HỌA:

 

GÁC NHỎ ,

 

Ráng đỏ lung linh mắt hạt huyền

Ánh lên ngọn lửa ,lập loè đêm

Bâng khuâng ủ rũ khi rời bến

Hoan hỉ mừng vui lúc cập thuyền ..

Đưa tiễn người đi lưu luyến mãi

Đợi chờ tin lại não nùng thêm

Dáng quen khuất nẻo ,sương mờ mịt

Gác nhỏ đơn côi,khắc khoải niềm!

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

GIẢI SẦU.

 

Tiêu ai trầm bổng giữa sông Huyền

Trỗi khúc Tuổi Hồng suốt cả đêm

Một bản tình ca làm xuyến dạ

Nửa bài vọng cổ khiến neo thuyền

Ngàn sao xinh đẹp thay đèn chớp

Mặt nước bồng bềnh tạo cảnh thêm

Giải thoát tâm sầu theo tiếng nhạc

Chơi ngông ngẫu hứng bớt ưu niềm.

LAN.

(04/09/2024).

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG

 

Chiều nay bến cũ thật siêu huyền

Với gió và mưa thức cả đêm

Sông lạnh hồn đơn sầu lữ khách

Cảnh già quê ngoại lạc hoa thuyền

Theo dòng cứ vậy rồi trôi mãi

Lỡ bước thời đây hẳn nhớ thêm

Hình bóng xưa người nay vẫn hệt,

Ai nào quên nhỉ trọn thương niềm…

Thái Huy 9/06/24

 

CÙNG HỌA:

 

CUNG ĐÀN NỬA ĐÊM

 

Dường nghe nốt khảy bậc thanh huyền

Lảnh lót cung đàn quyện nửa đêm

Khúc trỗi ru hồn êm ái dạ

Lời ca dệt ý ngẩn ngơ thuyền

Dây sầu mệt mỏi âm thầm lướt

Nỗi nhớ u buồn nẫu ruột thêm!

Khắc khoải dòng sông đà cảm nhận

Chừng nao sóng dậy hiểu cho niềm?

 

Như Thu

09/06/2024


TIẾP HỌA:

 

DƯ ÂM

 

Đò ai lờ lững giữa khuya đêm

Sương xám giăng ngang cảnh diệu huyền

Sắc gọn thanh tao lồng dưới mái

Vút cao thánh thót thoát hông thuyền

Dư âm buồn bã lòng sầu trĩu

Lữ khách trầm tư dạ xuyến thêm

Rượu cạn bình vơi ta độc ẩm

Đàn bầu nức nở  sớt chia niềm !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

ĐÀN AI

 

Réo rắc đàn vang cảnh ảo huyền

Tỳ Bà não nuột dạo sông đêm

Âm chùng quyện giữa trăng lùa gió

Nốt nhẹ hòa trên sóng đẩy thuyền

Ấp ủ mành sương truyền buốt thấm

Mơ màng bóng nguyệt nhập sầu thêm

Lòng ai gởi gấm trầm cung diệu

Khiến khách buồn tênh gợi đắng niềm

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 9/7/2024

 

CŨNG HỌA:

 

VỀ CỔ ĐỘ .

 

Tiếng Tranh rơi não nuột tâm huyền

Đàn vẫn hoà theo hương sắc đêm

Một mảnh trăng khuya nhung nhớ bóng

Đôi bờ sông lặng mộng mơ thuyền

Ảnh hình mới đó mà tan biến

Kỷ niệm còn đây ngỡ níu thêm

Năm tháng tơ chùng thơ hoảng loạn

Tầm Dương cổ độ xót xa niềm ...

Rancho Palos Verdes  7 - 9 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét