Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

THU MÊNH MANG (Ngũ Độ Thanh)



THU MÊNH MANG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thu về ảo mộng lá sầu rơi

Cánh nhạn trời thênh mỏi rã rời

Sợi khói lam chiều lưng lũng tỏa

Rừng phong đỏ sắc mặt hồ soi

Hồn du viễn mặc ôn thời trẻ

Gậy chống trầm tư lãm cảnh đời

Ngỗng quác tầng không, bừng sực tỉnh…

Sương đà nhẹ phả đáo hồi thôi…

CAO BỒI GIÀ

7-9-2024

 

BÀI HỌA:

 

MONG CHỜ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Buổi ấy u hoài lặng lẽ rơi!

Thầm thương lá nõn lại xa rời!

Mây tần thổn thức bên rèm đợi

Viễn cảnh mơ màng bóng nguyệt soi

Ngẫm sự lìa quê hờn cuối nẻo

Còn khi giã xóm thẹn trong đời

Bây chừ tuổi hạc cùng vui nhé!

Mắt dõi mong chờ chỉ vậy thôi!

 

Như Thu

09/07/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHẮC KHOẢI TÂM SẦU

( Ngũ Độ Thanh )

 

Bao chiều thổn thức giọt buồn rơi

Nỗi muộn triền miên chẳng lúc rời

Nắng đã phai vàng trên cửa đợi

Mây đà nhạt tím giữa dòng soi

Thương đàn nhạn nhỏ chia lìa lối

Xót cảnh người thân giã biệt đời

Khốn khổ từng đêm tìm cõi mộng

Tâm sầu khắc khoải mãi nào thôi.

 

Sông Thu

( 08/09/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỜI VÔ THƯỜNG.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Yên lòng ngẫm cảnh lá vàng rơi

Tuổi đã dần lao dốc cuộc đời

Nghĩa vụ dâng rồi, không lảng tránh

Tình thương hiến trọn, chẳng xa rời

Tràn lan sáng đục cần theo dõi

Lẫn lộn thau vàng phải xét soi

Thấu hiểu gian trần nơi cõi tạm

Tâm bình, giã biệt, mỉm cười thôi.

 

080924.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

SẦU KHÔN NGUÔI.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Con nhìn ảnh mẫu, lệ nhòa rơi

Kỷ vật ngày nao vẫn khó rời

Nỗi quạnh sầu man, niềm khó tả

Tâm buồn ủ rũ, kính nào soi

Ta thường mộ tảo, bày hoa trái

Mẹ đã phần an, khuất nẻo đời

Tử biệt, xa người thương tiếc mãi

Đêm nằm dạ héo,nẫu hoài thôi!

LAN.

(08/09/2024).

 

HỢP HỌA:

 

CHÚT VUI THU .

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thu sầu, lá đổ cũng buồn rơi

Bước hụt đường cao đã mỏi rời

Nửa cõi hoàng kim vàng sóng cạn

Nguyên dòng bích thuỷ bạc tình soi

Người đi nhặt lá về hong cảm

Khách mãi thương cành mục ở đời

Mới rõ mùa sang đầy khổ luỵ

Mình vui có lẽ chỉ thường thôi ...

Hawthorne  8 - 9 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

CŨNG HỌA:

 

VƯỜN THU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Nhặt lá phong vàng thảm não rơi

Vườn thu quạnh quẽ bướm chưa rời

 Mơ hồ dưới liễu quỳnh hương nở

Huyễn ảo trên cành bóng nguyệt soi.

Ngẫm cảm trời đêm ngùi nhạc dế

Buồn vương kỷ niệm xót trang đời.

Quê nhà tuổi hạc dài thương nhớ

Vạn cổ vô thường cứ mãi thôi!

Mailoc

09-08-24

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỢI TƠ TRỜI

 

Một tiếng thu về thoảng ngõ rơi

Tưởng như lá rụng cõi xa rời

Bỗng nghe lặng gió sương mờ phủ

Chợt cảm im lòng bóng dãi soi

Lữ khách chân chồn chưa thỏa mộng

Thị thành ánh tỏa vẫn say đời

Cũng người thả sợi tơ trời ấy

Gợi mãi quê nhà đỏ mắt thôi.

 

Lê Mỹ Hoàn

9/2024

 

CÙNG HỌA:

 

GÀ GIỤC ,

(Ngũ Độ Thanh)

 

Nhìn bao hạt nhỏ khẽ khàng rơi

Sợ khép tâm hồn,chẳng nỡ rời

Mỗi độ hoàng hôn ,hoài khắc khoải

Từng đêm nguyệt khuyết ,vẫn ngời soi ?

Làm sao rõ hết về thân phận

Cũng chẳng mong nhiều với cuộc đời

Gáy giục gà choai ,ngày đã điểm

Quay về tiếp tục cõi trần thôi !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chiều thu giã biệt bước chân rời

Cảnh sắc âu sầu đẫm lệ rơi

Bạn hữu lìa xa lòng cảm nhớ

Người thương bỏ lại não buồn soi

Quê nhà rảo khắp đành mơ vậy

Viễn xứ lần qua chỉ mộng thôi

Lũ trẻ thành công tròn ước nguyện

Gia đình hạnh phúc ở bên đời

Hưng Quốc

Texas 9-9-2024


HỢP HỌA:


THU LẠI VỀ

(Ngũ Độ Thanh)


Liễu rủ bên hồ lá nhẹ rơi

Mây trời đậm xám , ngỗng xa rời 

Vài cơn gió lộng cành xiêu ngã

Những cụm hoa vàng bóng ngửa soi

Độc ẩm mềm môi ngoài bến bãi 

Cô chờ lãng tử suốt canh đời

Giờ đây tất cả là lưu niệm

Kiểm lại hành trang cất kỹ thôi !

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:

 

THU MÊNH MANG

 (Ngũ Độ Thanh)

 

Chờ nhau tĩnh mịch bóng chiều rơi

Bão nổi rừng thu lá rụng rời

Đỉnh núi vầng trăng hờ hững rọi

Triền sông bụi lách thẫn thờ soi

Hoài mong chợt tủi tàn phai sắc

Mãi ngóng càng đau ảm đạm đời

Muốn kể tâm tình nhưng lặng lẽ

Nhìn em chỉ biết nghẹn ngào thôi

 

ThanhSong ntkp

CA.10/09/2024

 

ĐỒNG HỌA:


CHÚT TÌNH TÔI VỚI THU

( nđt)


Vườn thu quạnh quẽ lá vàng rơi 

Bướm lượn vờn quanh mãi chẳng rời 

Rặng liễu âm thầm nghiêng bóng lẻ

Vầng trăng diễm ảo rọi đường soi

Sầu vương tuổi lão đời cô độc

Cảm nghĩ trần gian sống cạnh đời

Ý nghĩ dần lui về kỷ niệm

Mời thu hãy đợi chút tình thôi !


songquang 

20240915


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét