Thứ Tư, 11 tháng 9, 2024

TÂM SỰ HOÀNG DIỆP

TÂM SỰ HOÀNG DIỆP


Giã đời miên viễn cõi thiên thu

Biết thế nào đâu dễ tạ từ

Cội gốc đang chờ thầm khuyến gọi 

Lá vàng sắp rụng trĩu ưu tư

Trí lòng xao xuyến  , bao phiền muộn

Tâm sự ngổn ngang, những  rối mù

Ô lạ, nhìn kia ai chả thế…

 Buồn chi định luật , hãy vui …ừ.

CAO BỒI GIÀ

10-9-2024


BÀI HỌA:


NIỀM VUI KHÔNG TRỌN


Nhìn theo lá rụng mỗi mùa thu

Cám cảnh dở dang với giã từ

Tình cảm mới đầy dưng nhạt nhẽo

Tâm hồn đang rộn thoắt sầu tư

Gia đình phân tán do thời cuộc

Đất nước chia ly bởi hỏa mù

Chẳng có niềm vui nào trọn vẹn

Đành thôi, chấp nhận, xót xa...ừ !


Sông Thu

( 11/09/2024 )


ĐỒNG HỌA:


CÕI VÔ THƯỜNG.


Tre tàn,măng mọc chuyện muôn thu 

Biết vậy mà sao nuối tiễn từ 

Lá rụng,phải chăng do gió máy 

Hoa rơi,khôn lẽ tại đời tư 

Trẻ, già quy luật, giàu như khó 

Lão,tử tự nhiên, sáng tợ mù 

Cuộc sống vô thường nơi cõi tạm 

Trở về cát bụi,ngậm cười...ừ.

LAN.

(11/09/2024).


CÙNG HỌA:

 

THU CẢM

 

Mơn man gió thoảng buổi đầu thu

Cảnh sắc nên thơ khó diễn từ

Lá đỏ ,vàng bay vương nỗi nhớ

Tóc xanh , trắng điểm cảm niềm tư

Ngẫm đời phiêu bạt như mây nổi

Trông phận mông lung tựa khói mù

Bạn hữu ra đi năm bảy đứa

Còn đâu gặp lại ngẩn ngơ …ừ

Hưng Quốc

Texas 9-11-2024


TIẾP HỌA:

 

HỒI ÂM THU .

 

Mầu vàng rực rỡ tự muôn thu

Lá đợi mùa sương giáng đáp từ

Sợi nắng vương tràn đầy mái tóc

Áo choàng rớt xuống trải tâm tư

Giọng hò buồn bã thêm hiu quạnh

Tiếng hát chơi vơi thả mịt mù

Nhất diệp lạc sầu bờ ảo giác

Hồi âm thiên hạ hỏi sao ừ  ?

Hawthorne  12 - 9 - 2024

CAO MỴ NHÂN

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét