Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

VẠT NẮNG BÊN THỀM (Ngũ Độ thanh)



VẠT NẮNG BÊN THỀM

(Ngũ Độ Thanh)

 

Vàng mơ nửa vạt nắng bên thềm

Cỏ dại vui mừng khoác mỹ xiêm

Bạch sứ chao mình, hương viễn thoảng

Bồ câu thả bộ, mắt ngơ hiền

Buồn nghe điệu lý,  vời xa thẳm

Thản ngắm mây trời, thật tĩnh yên

Hứng cảm chiều buông, lòng nhẹ hẫng …

Hồn thu  gội dỗ bớt ưu phiền…

CAO BỒI GIÀ

17-9-2024

 

BÀI HỌA:

 

THẦM SAY…

(Ngũ Độ Thanh)

 

Gió vẫn vờn lay rộn cửa thềm

Trông kìa bướm đậu cả dừa xiêm

Hoài mê nụ nõn màu thanh khiết

Mải ngưỡng đài xinh nét dịu hiền

Buổi nọ khu vườn khôn áo não

Bên nầy cảnh vật quá bình yên

Thầm say tấc dạ ngùi thương cảm

Bỗng thấy giờ đây chẳng muộn phiền!

 

Như Thu

09/17/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

TA VỚI TA.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hừng đông nắng đã rọi nghiêng thềm

Lễ hội nhiều cô khoác mảnh xiêm

Trắng trẻo,thân hình xinh tuyệt mỹ

Thanh ngời,dáng vẻ đẹp kiêu hiền

Trời thu dễ chịu,người yêu thích

Ngữ điệu êm đềm bé ngủ yên

Phút lặng hồi tâm đời lãng tử

Mình ta một cõi chẳng ai phiền.

LAN.

(17/09/2025).

 

CÙNG HỌA:

 

TRỞ VỀ

 ( NĐT )

 

Hoàng hôn lặng lẽ nắng ru thềm

Thoảng chốc Nga-Hằng lộng lẫy xiêm.

Lá đổ buồn tênh hàng liễu nhạt

Chiều buông lạnh lẽo mái tranh hiền.

Mơ hồ ruộng rẫy ngày chưa tắt

Lạc lõng quê nhà khách chẳng yên.

Cảnh cũ còn đâu người lạ quá

Tình xưa mộng vỡ cố xua phiền !

Mailoc

9-17-24

 

TIẾP HỌA:

 

THU SẦU

( Ngũ Độ Thanh )

 

Chiều phai dáng liễu ở hiên thềm

Tủi thẹn, cây già rũ áo xiêm

Bóng nhạn xa bầy bay thảm não

Cành xoan gẫy ngọn đứng ngây hiền

Âm thầm nỗi nhớ nào nguôi vợi

Trĩu nặng tâm sầu khó ổn yên

Mỗi lúc thu về khơi kỷ niệm

Lòng riêng quặn thắt những lo phiền.

 

Sông Thu

( 18/09/2024 )

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU THU

( Ngũ Độ Thanh – Họa 4 vần)

 

Diễm lệ chiều vương nắng tỏa thềm

Chim đàn uốn lượn giữa trời êm

Hương thầm kẽ lá bên vườn dịu

Cánh mỏng đường tơ chỗ nhạn hiền

Phủ lối buông đằm giây tĩnh lặng

Nghiêng lòng thả khẽ phút bình yên

Vàng rơi ngất ngưởng lùa say mộng

Cảm được tình thu xóa não phiền

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 9/18/2024


CŨNG HỌA:


TÌNH TRĂNG VỚI TÔI

( NĐT)


Trăng vàng ngã bóng cạnh hiên thềm

Thoảng nghĩ cô Hằng diện áo xiêm

Dạ cảm phiêu bồng thương thấm đẫm

Hồn say lạc lõng thấy ngoan hiền

Xanh dòng mực thẫm ngời mơ đắm

Đỏ cánh thơ tình đậm nghĩa yên

Những gởi về trăng lời ước hẹn 

Nghe lòng nhẹ hẫng hết đau phiền


songquang 

20240918


ĐỒNG HỌA:

 

CHIẾC LÁ THU BAY

( NĐT)

 

Vàng bay lá đổ cạnh hiên thềm

Rực rỡ vin-cà phủ áo xiêm

Kiểng cội như rồng mang sức dũng

Hoa cành dáng hạc chở chuyên hiền

Ve còn nhớ hạ rền râm rả

Bướm vẫn hoài thu đảo thật yên

Cám cảnh an bình tâm nghĩ ngợi

Thương về chốn cũ dạ thêm phiền

Hưng Quốc

9-18-2024

Vinca = hoa dừa cạn ( ba màu Hồng trắng đổ)

 

CÙNG HỌA:

 

THU VÃN .

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hoa vàng vẫn nở rực quanh thềm

Thả rỡ ràng trên bộ áo xiêm

Nụ ủ mơ màng tươi lá nõn

Cành vin huyễn ảo thắm vai hiền

Thu về khói bạc mầu phương thảo

Tiết lỡ sương buồn vạt tử yên

Vẫn bóng hoàng hôn sầu vạn cổ

Mà sao khổ luỵ viễn du phiền ...

Rancho Palos Verdes   18 - 9 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét