Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

SÓNG



SÓNG

( Bát điệp )


SÓNG tự nơi nào vọng đến đây

Suốt ngày nghe SÓNG ở bên tai

Ầm ào SÓNG tạt xô triền đá

Êm ái SÓNG lùa mát gót ai

Bão dữ SÓNG gào đêm vượt biển

Gió êm SÓNG hát buổi sum vầy

Nhịp nhàng SÓNG vỗ mơn bờ cát

Dồn dập SÓNG tình, tim ngất ngây.


Sông Thu

( 16/09/2024 )


BÀI HỌA:


NÁO SÓNG

( Bát điệp )


Sóng hằng hiện hữu ở quanh đây

Trầm bổng âm ba, sóng rót tai

Sóng bạc  vật oằn vai kẻ thế

Sóng tình khuấy đảo cõi lòng ai

Nhiều khi sóng dập, khôn đường tránh

Lắm lúc sóng êm, chẳng lệ vầy

Vắng sóng đời nghe chừng nhạt vị…

Sóng dồn cũng điếng, điếng hồn ngây…

CAO BỒI GIÀ

15-9-2024


ĐỒNG HỌA:


SÓNG

(Bát Điệp)


Tàu anh vượt SÓNG đã về đây

SÓNG vẫn mơ hồ hát cạnh tai

SÓNG lướt ghềnh reo đêm ngóng bậu

Mây trôi SÓNG lượn sáng chờ ai

SÓNG băn khoăn vỗ nghe thương quá

SÓNG ngẩn ngơ tuôn thấy nhớ vầy

Lúc SÓNG làm em yêu lính thủy

SÓNG thành Hoa Biển thuở thơ ngây


ThanhSong ntkp

CA.15/09/2024


CÙNG HỌA:


SÓNG.


Sóng đẩy thuyền Rồng dạt tận đây 

Sóng xô bờ cát, nhịp êm tai

Sóng đùa với gió, xôn xao biển 

Sóng giỡn cùng người, quyến luyến ai 

Sóng dữ,lũ tràn gây tử biệt 

Sóng êm, làn lặng tỏa vui vầy 

Sóng yêu mãnh liệt khi tình chớm

Sóng phúc dâng trào, hạnh phúc ngây!

LAN.

(06/09/2024)


TIẾP HỌA:


SÓNG ĐỠ THUYỀN SAY .


SÓNG người vừa dội tới nơi đây

Để những dòng thơ SÓNG vỗ tai

Có phải SÓNG tình đang tiễn khách

Hay là SÓNG nghĩa đợi trao ai

SÓNG sông đôi lúc êm lời trách

SÓNG biển nhiều khi nổi gió vầy

SÓNG gọi bèo hoa trôi bát ngát

Thầm thì SÓNG lặng đỡ  thuyền ngây ...

Rancho Palos Verdes  16 - 9- 2024

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


MƯA …

(Bát tự mưa)


Mưa từ đâu đến ? …rớt nơi đây !

Ta cảm mưa rào tiếng dịu tai

Rả rích mưa buồn đau dạ bậu

Ầm ầm mưa nặng xót lòng ai ?

Tháng năm mưa nắng thường thay đổi

Tháng bảy mưa ngâu được hợp vầy

Chớp bể mưa nguồn cơn tạo hoá

Mưa dầm dai dẳng khiến sầu ngây


songquang 

20240916


CŨNG HỌA:


BIỂN

(Bát điệp)


Mơ màng BIỂN ngại thấu lòng đây!

BIỂN nhớ hôm nào thẹn tía tai!

Nắng nhạt chiều hoang còn ngóng BIỂN

Đêm buồn BIỂN vắng vẫn chờ ai?

Ngờ mây đón BIỂN hòa duyên hợp

Ngỡ BIỂN vì trăng kết mộng vầy

Bối rối BIỂN dường nghe hụt hẫng

Bao giờ BIỂN mặn khép tình ngây?


Như Thu 

09/16/2024


ĐỒNG HỌA:


BÃO


Cơn bão kìa …, sao lạc tới đây

Chiều thu bão thổi lạnh ê tai 

Bão lùa ngập nước ngầm xua khách

Bão nổi bay nhà há tránh ai

Bão rít hồn kinh thêm tán loạn 

Bão làm chết chóc khó yên vầy

YAGI bão dữ gây tang tóc

Âm bão qua rồi lắm kẻ ngây

Hưng Quốc 

Texas 9-16-2024


CÙNG HỌA:


THU !


Thu về man mác khiến lòng đây..

Thu cảm dịu dàng vuốt tóc tai.

Trên lá Thu reo buồn dạ khúc

Trong cây Thu réo ngẩn hồn ai !

Mơ màng đồi núi sương Thu lướt

Huyễn ảo rừng Thu ánh nguyệt vầy.

Ngơ ngác nai  vàng Thu quyến rũ

Tần ngần Thu ngắm nắng chiều ngây!

Mailoc

9-16-24


TIẾP HỌA:

 

SÓNG

 

Sóng vuốt ve bờ dịu ngọt đây

Êm đềm nhạc sóng rỉ ru tai

Trăng vừa loáng bạc lay triền sóng

Sóng vội loang vàng tỏa bóng ai

Biển sóng xôn xao niềm hỷ lạc

Trời xanh rạo rực sóng vui vầy

Ngờ đâu gió bão xô cuồng sóng

Đau đớn sóng trùng khóc dại ngây

Lý Đức Quỳnh

 17/9/2024

 

HỢP HỌA:

 

GIÓ,

 

GIÓ thổi qua vùng nắng hạn đây

Ước sao làn GIÓ lượn lờ tai

Vi vu GIÓ thổi lời yêu nhạn

Thanh thản GIÓ vờn dáng nhỏ ai …

Bỗng chốc GIÓ về  gieo bão tố

Phải chăng GIÓ muốn cản vui vầy ?

Chỉ mong GIÓ hát tình ca cũ

Khe khẽ GIÓ thầm thì điệu …ngây !

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:


GIÓ

( Bát điệp )


Nghe dường tiếng GIÓ ở đâu đây

GIÓ thổi xạc xào rối tóc ai

GIÓ đẩy cánh diều trưa vắng lặng

GIÓ đưa giọng hát cuộc vui vầy

Thì thầm GIÓ nói lời êm dạ

Cuồng nộ GIÓ gầm giọng chói tai

Phần phật GIÓ lùa bay vạt áo

Êm đềm GIÓ nhẹ đuổi buồn ngây.


Thanh Giang


ĐỒNG HỌA:


TRĂNG

( Bát điệp )


Lạc bước đường trần, TRĂNG tới đây

TRĂNG lồng mặt biển, sóng êm tai

TRĂNG tròn lộng lẫy khung trời mộng

TRĂNG đẹp mơ màng đáy mắt ai

Sầu não, TRĂNG mờ giây giã biệt

Hân hoan, TRĂNG sáng phút vui vầy

Thuyền TRĂNG lãng mạn đêm hò hẹn

TRĂNG nước giao hòa lúc đắm ngây.


Lưu Lan Hương

( 18/09/2024 )


CÙNG HỌA:


NGỌN SÓNG 


Sóng cuộn lăn tràn bãi cát đây

Dưng buồn tiếng Sóng vỡ vào tai

Chân lùa hội tụ mê làn Sóng 

Sóng dạt chia lìa xót mắt ai

Biển Sóng ngày xưa tàu lắc dội 

Thuyền nan lúc ấy Sóng bè vầy 

Chơi vơi cảnh hoảng người say Sóng 

Sóng ái ôi càng bị đắm ngây

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 9/18/2024


TIẾP HỌA:

 

HOA TRẮNG

( Nhất Thủ Thanh "SÓNG" )

 

SÓNG gào thét vọng đến nơi đây

SÓNG vỗ ầm đùng lớn chói tai

SÓNG ngập đầy bờ hôn gót ngọc

SÓNG tràn bãi cát ướt chân ai

SÓNG dồn kẽ đá tôm bung nhảy

SÓNG dập bờ kè cá hợp vầy

SÓNG dữ ì sèo hoa trắng tạo

SÓNG reo tưởng nhớ tuổi thơ ngây

Tím Sept 18 2024

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét