Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

VẦNG TRĂNG MỘNG

VẦNG TRĂNG MỘNG

 

Tưởng vầng Trăng Sáng ở trên Cao

Rực rỡ mây vương ánh Nguyệt trào

Từ thủa hoa thơ vừa mướt mịn

Tới khi phẩm hạnh vút thanh tao

Sắc hương tuyệt mỹ bao ưu ái

Tình ý toàn trân bấy dạt dào

Chưa gặp mà như chờ tái ngộ

Mới hay diện kiến ở chiêm bao ...

Rancho Palos Verdes  2 - 8 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

BÀI HỌA:

 

VẦNG TRĂNG SAY

 

Ánh huyền Nguyệt rạng tít tầng cao

Dệt ý thi ca ngẫu hứng trào

Ngoạn  thưởng thiện ngôn khai mặc lãng

Trải bày mỹ ngữ bắc duyên tao

Thu đông tĩnh tại sầu vô ngả

Xuân hạ thư nhàn thỏa biết bao

Kẻ sĩ say trăng xưa hóa …dại…

Vần ngâm hữu tửu tất ôi dào!

CAO BỒI GIÀ

03-08-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

YÊU QUÝ MỘT VẦNG TRĂNG

(Kính họa cùng chị Mỵ - thương tặng chị Cao Minh Nguyệt)

 

MINH NGUYỆT ngời ngời tỏa núi CAO

Vầng trăng khơi ánh sáng tuôn trào

Kiêu sa nét ngọc đầy thanh thoát

Diễm lệ khuôn vàng thật nhã tao

Xử thế tình thương càng đẫm đẫm

Đối nhân đạo đức cũng dồi dào

Duyên may gặp gỡ - dù đôi khắc

Bèo nước tương phùng - quý biết bao!

      Phương Hoa - AUG 2, 2023

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂNG SÁNG TỎA

(Thương tặng chị Minh Nguyệt)

 

Thục nữ yêu kiều chính họ Cao

Lừng danh tựa thể sóng dâng trào

Thương người đối diện dù trăm nỗi

Mến chị đương đầu dẫu vạn tao

Nghĩa nặng hài hòa thơ sắc xảo

Vần êm ngọt lịm chữ dồi dào

Tương phùng một mối khi nào hở?

Minh Nguyệt tâm hồn đẹp xiết bao!

Như Thu

08/02/2023

 

TIẾP HỌA:

 

HOA MINH NGUYỆT

 

Nguyệt tỏa minh ngời vượt cõi cao

 

Lung linh huyễn ảo dệt mơ trào

 

Đường Xuân kết trúc trăng thanh lịch

 

Dải ngọc giao mùa nét nhã tao

 

Gió thổi hồn thơ nồng nghĩa dạt

 

Mây lay ý mộng thắm chương dào

 

Thời gian chẳng phủ trời hương sắc

 

Hiếu thiện, nhu mì đẹp quý bao.

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 8/2/2023

 

HỢP HỌA:

 

NỮ HOÀNG ĐÊM TỐI.

 

NGUYỆT tỏ MINH quang tận cõi CAO,

Nữ vương đêm tối đã lâm trào.

Sương đan áo mỏng bao người ngọc,

Mây kết lâu đài đón khách tao.

Thi sĩ thềm trăng tình đắm đuối,

Nhà thơ bóng quế ý dồi dào.

Lung linh đáy nước người mơ tưởng,

Tỏa sáng cung hằng đẹp xiết bao !!!

Mỹ Ngọc.

Aug. 3/2023.

 

CŨNG HỌA:

 

U ẨN

 

Thơ người mỗi lúc vợi vời cao

Lai láng hồn thơ tựa sóng trào.

Lấp lánh cung Hằng mơ dáng nguyệt

Ru buồn nhịp phách dệt Ly tao *

Tơ lòng se sắt ôi thanh thoát!

Tâm ý mênh mông xiết rạt dào.

Nhạc điệu bổng trầm ai oán khúc

Nỗi niềm u ẩn đẹp dường bao !

Mailoc

8-03-23

(*) Ly tao : bài thơ của Khúc Nguyên người nước Sở

 

ĐỒNG HỌA:

 

ÁNH NGUYỆT MINH

 

Rạng chiếu muôn trùng, trăng ở cao

Cành cây, ngọn cỏ nguyệt minh trào

Hoa thơ vạn đóa khai trường cửu

Phẩm giá thiên thu ngự nhã tao

Sáng tạo tinh hoa từ hữu hạn

Mở mang văn hóa đến dồi dào

Nhân văn giá trị làm di sản

Nguồn cội giữ gìn, vững biết bao !

Lý Đức Quỳnh

   4/8/2023

 

CÙNG HỌA:

 

CẢM ĐỀ XXV

 

Ngời ngời MINH NGUYỆT rạng trời CAO,

Khai tứ thơ say lộng sóng trào!

Thỏ Ngọc khởi niềm nghinh khách lãng,

Hằng Nga khơi cảm phụng thi tao....

Hồn trang lay động dâng hương tỏa,

Mạch bút tràn rung dẫn ý dào!...

Tâm tưởng giao hòa bừng khí sắc,

Mây lồng trăng mộng đẹp dường bao!

 

                                    4-8-2023

                            Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG MỘNG

 

Mười sáu trăng lơ lửng tít cao

 

Lung linh ánh nguyệt tỏa tuôn trào

 

Bây giờ ôm mộng người xa vắng

 

Thuở trước vương mơ khách nhả tao

 

Vằng vặc lưu ly soi bất tận

 

Mênh mang kim tuyến rực dồi dào

 

Giao hoà trời đất đêm huyền diệu

 

Khơi cảm ru hồn đắm biết bao !

 

songquang

20230803

 

HỢP HỌA:

 

ĐỐI ẨM DƯỚI TRĂNG

 

Vằng vặc đêm rằm bóng nguyệt cao

Ánh trăng lấp lánh chảy tuôn trào

Giai nhân đằm thắm duyên thanh thoát

Lữ khách khoan hòa nét nhã tao

Ngày trước biệt ly lời ngắc ngứ

Giờ đây hội ngộ ý dồi dào

Chén thương chén nhớ chuyền tay chuốc

Hạnh phúc tương phùng vui xiết bao.

 

Sông Thu

( 04/08/2023 )

 

CŨNG HỌA:

 

 

ÁNH TRĂNG

 

Rạng rỡ chị Hằng treo bóng cao

Vàng thau bàng bạc vút dâng trào

Dòng sông dát bạc bao nhiêu bận

Biển cả phủ vàng được mấy tao ?

Thảm lụa lung linh khi gió cuốn

Mành tơ óng ánh lúc mưa dào

Đêm thu mấy độ khua màu nhớ

Vằng vặc bên trời đẹp biết bao !

Trần văn Hạng

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰA VẦNG NGUYỆT DIỄM

 

Kia vầng Nguyệt diễm ngự trời cao

Tháng bảy rằm thu ánh lộng trào

Ắt độ xuân tràn sắc tuyệt mỹ

Âu thời hạ đẫm nét thuần tao

Chiều… chiều giữ dáng xinh đâu sánh

Tối… tối phô mình đẹp ối dào

Ước được lần lên cung quảng để

Đem lòng ngưỡng mộ thỏa nhường bao…

Mai Vân-VTT, 06/8/23.

 

CÙNG HỌA”

 

CÕI TÌNH ,

 

Gió đưa xào xạc lá tầng cao

Lấp lánh ngàn sao hạnh phúc trào

Thương lắm thời ngây ngô mới lớn

Nhớ nhiều thuở bỡ ngỡ chưa …tao

Ước ao sóng vỗ lời êm ái

Mong đợi mây trao ý dạt dào

Vừa thấy môi trầm tim loạn nhịp

Cõi tình lạ lẫm biết là bao !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG MƠ

 

Vầng Nguyệt mơ màng đỉnh núi cao

Nhìn trăng cảm hứng chợt tuôn trào

Dịu dàng ánh sáng như ngà ngọc

Lộng lẫy chân dung thật nhã tao !

Nhan sắc thế gian say ảo mộng

Trần gian thiên hạ hưởng dồi dào

Đêm đêm thiên hạ đều ca tụng

Thế giới trầm trồ đẹp biết bao !

THIÊN LÝ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét