Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023

NGÁO BỠN TẢN ĐÀ

NGÁO BỠN TẢN ĐÀ


Men vào, khật khưỡng hắn khoa ngôn

Bác Tản vui về đối ẩm không?

Rượu uống như rồng nào kém cạnh

Thơ tuôn tợ nước chả thua ngông

Lai rai chung chén hòa thi xướng 

Lúy túy chia sầu vãi nỗi đong

Tỉnh giấc,nghe trời đông sấm động…

Giật mình toái sợ ngứa tai ông!

CAO BỒI GIÀ

05-08-2023


BÀI HỌA:


THEO ĐÒI THẸN BÚT


Mượn chén Tú Xương,... ngạo khuếch ngôn,

"Bốc giồ" tạo cái thú hư không?

Ngang tàng bỡn cợt trò phong lãng,

Phách lối theo đòi thói ngáo ngông?

Hứng bút trông lên,... văn rẻ giá,

Giật mình ngoảnh lại,...chữ ăn đong"?"

Tỉnh ra thấy núi cao vời vợi,

Cất vội "rìu"(!) khua ngứa mắt ông!


                                       6-8-2023

                               Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


NGÔNG ĐÙA TÚ XƯƠNG


Nghèo nhận thẳng thừng chả xảo ngôn

Bỡn cùng Cụ Tú, có cho không ?

Nào lo mất của nên nào lụy !

Chẳng sợ hao tiền há chẳng ngông ?

Ạch đụi quan trường, buồn khó tránh

Bôn ba cuộc sống, khổ hoài đong

Vẫn luôn cười cợt cùng nhân thế

Thơ phú tung hoành đáng bậc " Ông "


Sông Thu

(06/08/2023 )


CÙNG HỌA:


NGÔNG CHÚT ĐỈNH


Hứng khẩu,khoe tài mới phát ngôn:

So nghề  Bác Tản có huề không ?

Rượu vào tuý luý nào thua bỡn,

Thơ chảy mênh mang chả kém ngông.

Mập ú, vơ tiền quan vất vả

Gầy tong, chạy bữa tớ long đong.

“Đông như tổ kiến,bầy sâu bọ...”

Nói lớn,trông chừng...kẻ mách ông!


Thanh Hoà.


TIẾP HỌA:


NGÔNG NHƯ LÝ BẠCH


Soi gương Lý Bạch muốn chơi ngông


Men rượu thấm vào thơ xuất ngôn


Mong kiếm Hằng Nga nơi đáy nước 


Mơ tìm chú Cuội chốn hư không 


Xót thương người lại khuyên lơn lão


Cảm động kẻ thì mách bảo ông


Chị Nguyệt lặn mò …hoài chẳng thấy


Thế là…duyên nợ chắc đi đong!


songquang 

20230806


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét