Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

HÈ SẮP QUA RỒI

HÈ SẮP QUA RỒI


Dập dìu bướm trắng quẩn quanh đây,

Lả lướt bên hoa,ước mộng đầy...

Nép cánh, chờ qua cơn gió lộng,

Tung mình hoà nhập nắng ban mai

Nụ tươi,nhuỵ hé vừa khi sớm,

Cánh úa,màu phai, thoảng  cuối ngày.

Hưởng nốt hè đi , thôi sẽ tiếc,

Đừng chờ  mai mốt,kẻo hồn ngây!


Thanh Hoà


BÀI HỌA:


HẠ MÃN


Hạ tuồng vãn bước bỏ nơi đây 

Sắp hết trời xanh với nắng đầy

gã nóng thiêu nồng thôi sớm tối 

Gió may se lạnh đáo nay mai

Hè đi bóng bặt câm thinh cuốc

Thu tới hồn say lặng đoản ngày

Ngắm lúc giao mùa mong kẻ ẩm…

Vời thu , tiễn hạ mượn men ngây…

CAO BỒI GIÀ

13-08-2023


ĐỒNG HỌA:


LÚC VÃN HẠ .


Phượng tím còn vương sắc lụa đây

Ai phơi khăn áo khói sương đầy

Hình như thu lén lùa tơ tóc

Để khiến hè thôi đợi trúc mai

Vẳng tiếng ve sầu kêu mãn hạ

Vang lời thơ cổ đọc lưu ngày 

Sáo diều mang nỗi buồn tan hợp

Một thủa nào thân thiết ngất ngây...

Rancho Palos Verdes  12 - 8 - 2023

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


VỀ VỚI HẠ XƯA


Hạ lại trở về tại chốn đây

Miên man nỗi nhớ chợt dâng đầy

Cánh diều phất phới theo làn gió

Ánh nắng chan hòa tự sớm mai

Thăm thẳm bầu trời mây trắng gợn

Trong veo mặt nước cánh buồm ngây

Ngôi trường mái đỏ in màu phượng

Lưu bút trao nhau viết mỗi ngày.


Sông Thu

( 13/08/2023 )


TIẾP HỌA:


THU SANG

(?4 vận)


Tiếng  sầu ve hạ rớt đâu đây,

Leo lẻo thu sang ửng sắc đầy.

Nắng lụa lung linh bừng rặng liễu,

Sương cườm lóng lánh ngợp nhành mai.

Lối quê vàng óng mầu huê nở,

Bờ trúc xanh mơ ánh nguyệt cài.

Lành lạnh heo may lùa ngạch cửa,

Xao hồn man mác ngát hương ngây.


13-8-2923

Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


HÈ XƯA


Kể chuyện năm nào bậu đến đây!

Kề vai thưởng ngoạn ánh trăng đầy

Hôm kìa nhớ mãi làn da mật

Thủa ấy yêu hoài sợi tóc mai

Ngóng đợi người xa gần nửa tháng 

Hàn huyên bạn thiết chỉ đôi ngày 

Chừng mô gặp gỡ ta hòa nhịp 

Giọng hát cao vời khiến dạ ngây!


Như Thu 

08/13/2023


CŨNG HỌA:


CHUYỂN MÙA (họa)


Rải rác lá vàng rụng đó đây

Bên thềm hoa nắng nhởn nhơ đầy

Cúc xinh phơi nhụy say ong bướm

Liễu thẫm buông tơ đợi nắng mai

Nhớ cánh sen tàn khi mãn hạ

Thương con nhạn lạc lúc qua ngày

Màu xanh đổi sắc gây xao xuyến

Cảnh gợi lòng se dạ ngất ngây

Trần văn Hạng


ĐỒNG HỌA:


THU VÀNG.


Hiu hắt thu vàng sắp tới đây,

Rừng phong chuyển sắc lá rơi đầy.

Sương đêm mù mịt khi chiều tối,

Nắng sáng hanh hao lúc sớm mai.

Phượng đã khai hoa từ mấy tháng,

Cúc đang hé nụ mới dăm ngày.

Chim di bỏ xứ bay biền biệt,

Trước cảnh bông tàn bướm ngất ngây.

Mỹ Ngọc.

Aug.13/2023.


CÙNG HỌA:


SƠ THU


Ve còn tiếc hạ vẳng đâu đây

Rỉ rả kêu thương nhớ ngập đầy.

Lơi lả tường vi đùa gió sáng

Phất phơ nhành liễu uống sương mai.

Vườn hoang hoa rủ buồn vương bướm

Nắng nhạt chiều buông hấp hối ngày.

Lác đác trên cành vài lá úa

Hương trời  cây cỏ khách lòng ngây!

Mai Lộc

8-13-23


TIẾP HỌA:


HÈ XƯA


Phượng đỏ, bằng lăng tím ngợp đây

Hè xưa, kỷ niệm nhớ đong đầy

Ong vàng lãng tử ca chiều muộn

Bướm trắng đa tình dệt nắng mai

Dị thảo êm đềm tô điểm mộng

Kỳ hoa rực rỡ đón đưa ngày

Bềnh bồng áo lụa mùa hương cũ

Vĩnh cửu trong hồn một gã ngây.

Lý Đức Quỳnh

 13/8/2023


HỢP HỌA:


CHỚ ĐỂ ,


Một làn khói toả lượn lờ đây

Uốn éo hình dung rực rỡ đầy

Vẻ dáng thanh tao xinh khóm trúc

Khuôn trăng hoà hợp đẹp đào mai

Thắm hoa lá biếc lung lay gió

Đậm sắc màu tươi thoả thích ngày

Chớ để thời vàng son lịm tắt

Nên chi vui nhé , sóng lòng ngây !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:


CÒN LẠI NHỮNG NGÀY HÈ


Dẫu cuối mùa hè nóng hực đây 


Bao nhiêu mộng ước vẫn còn đầy 


Chăm hoa ngắm nụ xem trời đất 


Tỉa lá vun cành hưởng gió mây 


Tửu nhạc trăng hòa say những phút 


Trà thơ hạ điểm đắm từng ngày 


Khung tranh rực rỡ yêu đời thật 


Hốt nắng chiều tà mắt dại ngây 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 8/24/2024


ĐỒNG HỌA:


LÁ CHƯA VÀNG


Nắng nóng đang còn ngự trị đây

Biển hồ rộn rịp lội bơi đầy

Nàng thu e ấp chờ đêm mộng

Gió mát ngại ngùng thoảng sớm mai

Phượng đỏ , quỳ vàng chưa lãng bướm

Bí xanh trái chín vẫn tươi ngày

Mưa bay nhè nhẹ lòng thanh thản

Sen nở bên hồ dạ ngất ngây !

Thiên Lý



CÙNG HỌA:

THU SẮP TỚI KÌA !

Thu đã chập chờn sắp tới đây !

Mà sao hơi nóng vẫn vương đầy

Mặt trời chưa rạng chân mây sang

Cái nóng chực chờ buổi nắng mai

Cây cỏ mong mưa tươi mỗi tối

Loài người đợi gió mát từng ngày

Đổi thay thời tiết gây lo lắng 

Chẳng biết bao giờ vui ngất ngây !?

songquang 
20230817

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét