Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

TÌNH CÂM CÔ LÁNG GIỀNG

TÌNH CÂM CÔ LÁNG GIỀNG


Cô gái nhà bên cạnh láng giềng


Mẫu người thôn nữ thướt tha duyên


Nụ cười xinh xắn làn môi mộng


Mái tóc buông lơi ánh mắt huyền 


Vóc dáng thanh tao người thục nữ


Thân hình ngà ngọc gái thuyền quyên


Đường yêu nhen nhúm lời chưa ngỏ 


Thương nhớ ngày đêm giấu nỗi niềm


songquang 

20230802


BÀI HỌA:


NGỐC…


Nhớ gã ngày xưa hệt củ giềng

Ngốc nga , ngốc nghếch lỡ tơ duyên

Thầm mơ  ôm ấp nàng tiên nhỏ

Lén ngắm tương tư mái tóc huyền

Mắt tưởng bước mềm như cánh bướm 

Tai rình giọng ngọt  tựa chim quyên

Yêu thầm,  để bé sang ngang mất…

còn gã sầu mang nặng trĩu niềm

CAO BỒI GIÀ

03-08-2023


ĐỒNG HỌA:


VẤN LÒNG?

                            (Họa 4 vận)


Chẳng hiểu vì sao LÁNG "bỏ" GIỀNG,

Để tình tan nát mối tơ duyên?!...

Nhớ làn môi nụ nồng si đắm,

Vương ánh mắt nai tỏ diệu huyền...

Tạnh hẳn mơ mòng ngày hội ngộ,

Thôi rồi mộng tưởng buổi đoàn viên?!...

Đường trăng hoa mật,...lòa rêu phủ,

The thắt lòng ai?...đắng đót niềm!?


                               4-8-2023

                       Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


YÊU MUỘN


Ngày ấy hai bên chỗ xóm giềng

Chẳng hề nghĩ đến chuyện tơ duyên

Mười ba, em đã tình e ấp

Mười bốn, tôi chưa mộng ảo huyền

Mỗi sáng chung đường trên lối phượng

Bao ngày hòa giọng với chim quyên

Thế rồi xa cách mười năm chẵn

Giờ nhớ nhung ai dạ nhói niềm...


Sông Thu

( 03/08/2023 )


TIẾP HỌA:


NỖI NIỀM NGẠI TỎ


Nghĩ ngại làm quen bởi xóm giềng!

E dè thổ lộ ước hòa duyên

Người khuyên hãy xóa điều xa vọng

Dạ nhủ đừng mơ chuyện hão huyền 

Chân bước dịu dàng như vóc hạc 

Tiếng hò lảnh lót tựa chim quyên

Nhìn trăng bỗng thấy tràn hy vọng 

Nhất định rồi ta trải hết niềm…


Như Thu 

08/03/2023


HỢP HỌA:


TƯƠNG NGỘ


Góc biển chân mây, chẳng mối giềng

Qua đường mắt chạm, bỗng nên duyên

Cùng trăng đối ẩm, ngờ mơ lạ

Với gió phiêu du, ngỡ mộng huyền

Hạ đến bồng bềnh thơ phượng vĩ

Thu về ríu rít nhạc chim quyên

Viễn phương bèo nước vui tương ngộ

Đôi lứa yêu thương sẻ một niềm.

Lý Đức Quỳnh 

   7/8/2023


CŨNG HỌA:


MỸ NỮ NHÀ NAM


Con cháu Bà Trưng giữ mối giềng 

Môi hồng má thắm đợi nhân duyên 

Ấp e quý phái nâng kỳ mỹ 

Khiêm tốn đài trang ẩn diệu huyền

Giọng nói ngọt ngào so tiếng phượng 

Câu chào thanh thoát sánh lời quyên

Hiền nhân quân tử đều mơ ước

Được đến cùng trao gửi ái niềm

Phương Hoa - AUG 5, 2023


ĐỒNG HỌA:


CÔ LÁNG GIỀNG


Cửa khóa xem như đã đứt giềng

Đường chiều cô quạnh ngõi chi duyên

Bên này ghế đá chừng trơ lạnh

Ngõ đó trăng thanh chỉ hão huyền

Cốc rượu tay cầm-mơ cảnh nhạn

Lời xưa miệng hứa-mộng chim quyên

Chừ nghe tiếng sáo thiên thai vọng,

Thể rót vào tai cả vạn niềm…

Thái Huy 8/11/23


CÙNG HỌA:


GỘT BỚT NIỀM ,


Lâu lắm rồi trăn trở xóm giềng

Có em đôi tám mặn mà duyên…

Bao mùa xuân hạ che hình bóng

Mấy độ thu đông khuất nẻo huyền

Vẫn đợi em về khua bước nhỏ

Hoài chờ tin nhắn gửi chim quyên

Tình yêu dẫu lỡ làng dang dở

Nào có ai hay ! gột bớt niềm !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


CÔ HÀNG XÓM


Có một người em thuộc xóm giềng


Thân hình nhỏ nhắn ngắm tràn duyên


Bông hồng nổi bật làn da trắng 


Vải tím hòa nhu mái tóc huyền 


Mắt mở ngời thêm xinh nét phượng 


Môi cười thắm dậy đẹp vành quyên 


Âm thầm dõi bước tương tư nặng 


Chẳng biết làm sao giải rõ niềm 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 8/14/2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét