Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

NUỐI DẤU YÊU XƯA (Ngũ Độ Thanh)

NUỐI DẤU YÊU XƯA II

(Ngũ Độ Thanh)

 

Bỗng lớn, nàng xinh tợ chuyển mùa

Lòng ta “cảm sốt” những ngày xưa

Vờ ngây mắt hạc chiêu hồn gã

 Mỏi đợi sân trường vã nắng trưa

Nỗi nhớ hồ mây kìn kịt bủa

Tình yêu hệt gió khẽ khe lùa

Bao chiều chết ngẩn trông vời mãi

Bến lạ em về, rõ khổ chưa?

CAO BỒI GIÀ

26-08-2023

 

BÀI HỌA:

 

LOÀI HOA YÊU DẤU

( Ngũ Độ Thanh )

 

Vẫn đẹp hồng tươi trải bốn mùa

Loài hoa bụp thắm mảnh vườn xưa

Cành xanh ngọn rũ vờn trong gió

Cánh đỏ đài bung rực giữa trưa

Lộng lẫy trời thanh làn nắng ửng

Mơ màng khoảng tối giọt sương lùa

Ngày nao nụ nở cài lên tóc

Bé hỏi rằng em đã đẹp chưa ?

 

Sông Thu

( 27/08/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾC NUỐI

 

Trời như đang bước chuyển sang mùa

Thấp thoáng bóng ai tựa dáng xưa

Văng vẳng vọng vang chim hót sáng

Rộn ràng hòa quyện tiếng ve trưa

Ngày nao sánh bước đường mưa ướt

Tình sởm bay theo ngọn gió lùa

Một chút bâng khuâng mang tiếc nuối

Hỏi lòng người cũ đã quên chưa

Toàn Như

 

CÙNG HỌA:

 

THƯƠNG HÌNH GIỮ BÓNG

(Ngũ Độ Thanh- Họa 4 vận)

 

Dẫu cố nguôi dần chuyện xửa xưa

Tình yêu lỡ phải đắm bao mùa

Sân trường lén dõi nàng từng buổi

Nẻo phố theo đồng ấy những trưa

Chẳng nỡ buông lời hay ý dạm

Càng không ngỏ chuyện lẫn câu đùa …

Thương hình giữ bóng từ xuân mọng

Chợt bẵng tin người hỏi đắng không?

Mai Vân-VTT, 27/8/23.

 

TIẾP HỌA:

 

CHẠNH NIỀM THI CẢM

 

Tuổi đuổi xuân đi,...thoắt lỗi mùa,

Chạnh niềm nhớ lại mối duyên xưa.

Xuyến xao thề nguyện mơ mai mối...

Sầu muộn tương tư mộng sớm trưa!

Đò trật,...sông trôi rầu mái đẩy,

Sáo bay,...lồng trống lạnh sương lùa?!

Đuốc hoa,...kiệu rước nàng qua ngõ,

Hẫng mắt  nuối nhìn...mủi phận chưa?!

 

27-8-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

KỶ NIỆM NĂM NÀO

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chừng mô viếng lại đã năm mùa?

Vẫn thích đi tìm mộng thủa xưa

Lặng lẽ chờ em về biển vắng 

Ân cần bảo chị xuống đò trưa

Nhìn bao lũ bướm tha hồ lượn 

Tưởng mấy đàn trâu vội vã lùa

Kỷ niệm êm đềm luôn ngẫm đến 

Khi nào chọn vé sẵn sàng chưa?

 

Như Thu 

08/27/2023 

 

CŨNG HỌA:

 

THU SẦU

 (NĐT)

 

Trời thu ảm đạm lúc thay mùa

Viễn khách đi tìm kỷ niệm xưa.

Nẻo cũ vàng rơi buồn tiếng quạ

Sông mờ khói tỏa quạnh đò trưa.

Sầu vương cảnh vật làn sương xuống

Ủ rũ đồi nương trận bấc lùa.

Nghĩa địa đìu hiu trùng dế rỉ

Tên người mộ chí ngỡ ngàng chưa?

MaiLoc

8-27-23

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ VẤN ,

(nđt)

 

Vậy đấy vườn cây đã trổ mùa

Thương người chẳng nhớ cội đào xưa

Chừ đây nụ bẩm hoà cơn gió

Cũng thế đài hoa quyện giấc trưa

Bão tố vang rền vây phận hẩm

Thời gian lặng lẽ bủa song lùa

Ngày đêm ngóng đợi chờ tin mãi

Tự vấn bờ kia đã ổn chưa?

PHƯỢNG HỒNG



CÙNG HỌA:


HOÀI THƯƠNG 

(N Đ T)


Hoàng hôn gió chuyển đã sang mùa

Bỗng chợt khơi lòng nhớ thuở xưa...

Bạn cũ, ngôi trường...bao buổi sớm

Chân mòn, lớp học những ngày trưa...

Đôi lần lãm cảnh chiều buông xuống

Mỗi bận nhìn em tóc xõa lùa...

Mấy chục xuân về tim vẫn hỏi

Thương hoài kỷ niệm...thấm buồn chưa...


Bạc Liêu/29/8/2023

Hồng Vân



TIẾP HỌA:

VÔ ĐỀ
                 (Ngũ Độ Thanh)

Tựa đóa hồng nhung nở giữa mùa,
Nàng đâu thấu gã ngẩn hồn...xưa?!
Si đằm nhớ thỏm cồn canh dạ,
Mộng tưởng yêu thầm dão giấc trưa?!
Rõ chẳng hàn đông mà gió lạnh,
Đâu hề tố hạ vẫn giông lùa?!
Mòn đêm thổn thức lòng trông đợi...
Bặt bóng?...người đi....ngẫm tủi chưa?!

30-8-2023
Nguyễn Huy Khôi

HỢP HỌA:

TÌNH XAO
( NĐT )

Nguyệt Nữ em là gió đổi mùa
Tình ta vẫn thắm đậm tuồng xưa
Kiên trì chặn đuổi chờ em lớn
Tất tả đi về đợi ngõ trưa
Trở mặt duyên hài, xao chữ hứa 
Thay   lòng kẻ hước tợ giông  lùa
Mười  năm ấp ủ tình thơ dại
Lỡ dở đời ta thật đắng chưa  ?
THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

DẤU YÊU NGÀY ẤY

( NĐT)

 

Dường như gió đã chuyển sang mùa

 

Nhớ lại cùng em những thuở xưa

 

Đã học chung trường khi chuyển lớp

 

Cùng đi một bến lúc vào trưa

 

Bao lời gợi ý mong tình bủa

 

Mấy chữ đưa duyên cảm mộng lùa

 

Những buổi tan trường theo lối hẹn

 

Anh thường ngẫm hỏi chạnh lòng chưa ?

 

songquang

SG 20230901

 

CŨNG HỌA:

 

ĐỢI CHỜ.

( Ngũ độ thanh )

 

Gió lạnh mù sương đã đổi mùa,

Thu buồn bỗng nhớ chuyện hồi xưa.

Kề vai thả bộ đường hoa sớm,

Tựa má dừng chân bãi cỏ trưa.

Vũng cạn buông cần nghe sáo thổi,

Thuyền câu đợi cá dõi trăng lùa.

Người đi lạc bước không về nữa,

Thỏa chí sông hồ đã mệt chưa?

Mỹ Ngọc.

Sept. 1/2023.

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÙA KỶ NIỆM

 

 ( Ngũ độ thanh )

 

Vàng phai báo hiệu đã sang mùa

 

Kỷ niệm khơi về mãi lối xưa

 

Nhẹ nhõm hồn nương hòa buổi sớm

 

Êm đềm ngã đợi rảo giờ trưa

 

Tình loang nghệ sĩ màu thu chuyển

 

Nghĩa tỏ nàng thơ gió hạ lùa

 

Ủ rũ thiên đường yêu xóa mộng

 

Theo chồng hạnh phúc tủi mình chưa

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 9/1/2023

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét