Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

ĐỐ TỎ ĐỜI NAY...

ĐỐ TỎ ĐỜI NAY…


Trường đời học mãi chửa nên khôn

Suốt cả trăm năm cố giữ hồn

Xảo trá, mưu lừa mà két khẳm

Thật thà, tính nể hóa tay không

Thương người, sập bẫy nhiều tai hứng

Nghe chuyện, động lòng  lắm vạ ôm

Chẳng biết đường nao khôn với dại !

Đời nay đố tỏ thỏ hay chồn…

CAO BỒI GIÀ

12-08-2023


BÀI HỌA:


DẶN LÒNG


Cứ sống thật thà lọ dại khôn

Giữ cho trong sạch mảnh tâm hồn

Điêu ngoa, dối trá... thề luôn chẳng

Xảo quyệt, gian tà... quyết sẽ không

Phi nghĩa, bạc vàng khôn mãi giữ

Bất nhân, địa vị khó hoài ôm

Ở hiền ắt gặp lành, luôn thế 

Trở ngại, cam go bước chả chồn.


Sông Thu

( 13/08/2023 )


ĐỒNG HỌA:


ĐỐN NGỘ XXV


Thật khó tận tường chuyện dại khôn,

Dù không ê xác cũng đau hồn?!

Tâm thành hữu thiện ,không mà có,

Nhân bất chi nhân, có tựa không"?!"

Mưu sống thấu niềm đâu ngại gánh,

Giúp đời "lây vạ" chẳng ngừa ôm.

Xưa nay bóng thói đời là vậy...

Sợ nhất "thỏ ma" đội lốt chồn"!?"


                              13-8-2023

                       Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


LƯỚI TRỜI.


Sống tốt hiền hòa chớ cậy khôn,

Tranh đua mệt mỏi khổ tâm hồn.

Kính trên nhường dưới đừng thua được,

Sẻ ngọt chia bùi chớ có không.

Việc thiện giúp đời nên cố gánh,

Đồng tiền bất nghĩa tránh đừng ôm.

Trời cao có mắt nhiều nhân quả,

Khó lọt lưới thưa lũ cáo chồn.

Mỹ Ngọc.

Aug. 13/2023.


TIẾP HỌA:


THỎ MA CHỒN QUỶ .


Đôi khi nghe giọng tỏ tài khôn

Sợ hãi, âu lo tới hết hồn

Nhưng chẳng là ai, giầu hoặc khó

Bởi vì tại họ, có hay không

Bao năm vẫn một đôi quần vá

Bấy lúc còn nguyên mớ áo ôm

Buổi đó tình cờ thôi, thấy được 

Thỏ ma lộ quỷ thả đuôi chồn...

Utah 14 - 8 - 2023

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


NGHỊCH CẢNH


Ngược đời đứa dại quản thằng khôn

Phản biện này nha… cứ liệu hồn

Vây cánh mà rồi lên ghế khủng

Đại tài lại để xuống ngồi không

Gian manh ngạo nghễ thành hưng phát

Thẳng thắn tẽn tò đống họa ôm

Chân giả đảo điên khôn tách bạch

Đầu dê thịt chó cáo thay chồn…

HUY                                VỤ 15/08/2023

CŨNG HỌA:


CHỮ  KHÔNG


Nóng giận mỗi lần đánh mất khôn

Sau khi hối hận dạ bồn chồn.

Quyết xa ái dục đam mê sắc

Nguyện giữ an nhiên tĩnh lặng hồn.

Bố thí của công vần nguyệt tỏa 

Gieo trồng nhơn đức cõi lòng ôm

Phù sinh một giấc Nam Kha mộng

Tay trắng đường về, một chữ Không!

Mailoc

8-14-23


ĐỒNG HỌA:


KHÔN HỒN KHÔNG ÔM CHỒN*


Hổng ai vừa đẻ đã liền khôn                    

Muốn sống yên thân phải liệu hồn

Đun củi lò tôn đun giống hạch

Rút dây kinh nghiệm rút như không

Rừng tàn nước chịu , tiền quan ẵm

Đá nặng dân đeo , bạc đảng ôm

Để biết con nào là đúng thỏ 

Mua danh Lùi Sĩ** : đó là chồn .

LHN


* 5 vần của bài xướng .

**Tiến Sĩ của VC toàn mua bằng . Là lũ Lùi Sĩ chớ hổng phải Tiến Sĩ .


CÙNG HỌA:


HỐI HẬN LÀM CHI

(Họa 4 vần)


Ít học ham tiền chẳng biết khôn

Tham lam trấn lột bán linh hồn

Ra tòa lạy trả tiền thâu tóm

Nhốt khóm xin hoàn bạc nhận nôn

Kiếp ngục lầm than nhầm phải nhả 

Thân tù khổ cực quấy đành ôm

Càn khôn sống nhục đời tăm tối

Phản tỉnh làm chi phí mạng chồn


Nam Doan



TIẾP HỌA:


CÁI THÓI THỜI NAY

( họa 4 vận)


Cái dại “bị” hoài…vẫn chửa khôn


Lọc lừa nhiều cú muốn bay hồn


Tại vì chơn chất cho nên vướng


Do bởi thật thà mới phải ôm


Thấy chuyện thương tâm lòng ái ngại


Ngó người khốn khổ dạ bồn chồn 


Ai ngờ mắc phải đời đen bạc 


Bản tính hiền lành…tay trắng trơn !


songquang 

20230817


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét