Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

QUÁN MƯỜI GIỜ


QUÁN MƯỜI GIỜ(*)

 

Xinh xinh lãng mạn quán “Mười Giờ”

Thảm đỏ say hồn khách bước vô

Thoang thoảng mùi hương hoa sứ trắng

Mơ màng phong cảnh bức tranh thơ

Không gian cô tịch chìm hư ảo

Tiếng sáo  du dương rót hững hờ

Ngọt lịm lời chào cô chủ quán…

Và ai chợt tỉnh, thoát cơn …ngơ !

CAO BỒI GIÀ

(*): Hoa Mười Giờ

 

BÀI HỌA:

 

QUÁN …MƠ

 

Xỉn xỉn lơ mơ biết mấy giờ

Nhẹ nhàng em gái vịn: mời vô!

Ngây ngây ngai ngái chừng say nắng

Ngẩn ngẩn khùng khùng tựa choáng thơ

Biển thẳm dây buồm buông ảo não

Trời xa cánh nhạn dạt ơ hờ

Giật mình, bên võng cô nàng dụ…

Thì hóa ra là … tiếc ngẩn ngơ !

PHAN TỰ TRÍ – 09-10-2016 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH THI HỮU

 

Xướng họa trao nhau tự bấy giờ

Ra đường đụng mặt lại lơ ngơ

Vì đâu đã gặp trong đời thực

Mà chỉ cùng chơi ở chốn thơ

Thấy quán đông vui liền tấp lại (*)

Được vần đắc chí cứ chen vô

Thời gian kết chặt tình thi hữu

Nào phải qua loa kiểu bạn hờ.

Sông Thu

(*) Đường Thi Quán Cao Bồi Già 

 

CÙNG HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ

 

Tẩm thi hương quán đổi theo giờ

Mót quá nên đành cứ phải vô.

Suýt xỉu mùi thơm chài tự sứ

Gần mê lời mị dẫn từ thơ.

Phải xem sớm muộn sài danh thực

Nếu trật vào ra giữ mệnh hờ.

Dịu ngọt đôi khi mang khí độc

Hít vô đầu óc chút lơ ngơ !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

VỠ MỘNG

 

Say đắm nhìn em chẳng nhớ giờ

Không gian chìm đắm giữa trời thơ

Cà phê giọt đắng...rơi...rơi ...nhẹ

Ánh mắt mi ngoan...khép...khép...hờ

Xao xuyến môi hồng cười bẽn lẽn

Dịu dàng tay khẽ vẫy ngu ngơ

Lời yêu muốn nói mà không thể

Trời ạ, chồng nàng đang bước vô !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

TỰ AN ỦI.

 

Vì chưng túi rỗng phải làm ngơ

Quán phở, hàng xôi, cóc dám vô

Cơm nguội thường xơi vào buổi sáng

Bữa trưa vẫn chén đúng khung giờ

Rau dưa qua quýt cho xong việc

Giấy bút đàng hoàng để lựa thơ

Tiền ít, tâm an, đâu đã khổ?

Niềm vui nho nhỏ, chẳng ơ hờ!

 111016.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA:

 

ĐƯỜNG THI QUÁN


Quán mở quanh năm chẳng kể giờ
Văn nhân thi hữu chuộng ra vô
Gặp nhau đồng khí mênh mang ý
Kết bạn chung lòng rộn rã thơ
Nghênh đón : chủ nhà luôn hớn hở
Tham gia: khách khứa khó ơ hờ
Vườn thơ tươi tốt hoa muôn sắc
Rực rỡ làm bao kẻ ngẩn ngơ.

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét