Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

CÔ HÀNG THỊT


CÔ HÀNG THỊT

 

Cô em tay thớt với tay dao

Miệng nhoẻn cười duyên ngọt giọng chào

Pha thịt thật nghề, siêu đẳng pháp

Lóc xương rõ điệu, tuyệt chiêu đao

Thừa “lòng “ đánh tiếng còn chờ đấy

Sẵn “thủ”  mối mai hãy giúp nào …(*)

Ba chỉ, tim, gan giò với cật

Hầu chàng xoay đủ món sơn hào …

CAO BỒI GIÀ

(*): Ý nói đã sẵn đầu heo để trả ơn ai mai mối cho cô, vì cô vẫn còn chờ đấy…

 

BÀI HỌA :

 

SỢ....

 

Em xinh, em lại giỏi dùng dao

Có thích dường bao cũng bái chào

Thà cứ đầu quân nơi chiến tuyến

Để rồi bỏ xác chốn binh đao

Còn hơn co rút thâm cung ấy

Hay mãi trốn chui xó bếp nào

Không dám nhìn ai do mặc cảm

Chết vì tay vợ, chẳng "anh hào"

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA :

 

MỘT NGƯỜI VỢ...

 

Mười bảy nụ xuân mới hé chào

Lấy chồng, em chửa biết xài dao

Phân lòng, bán thịt từ hồi đó

Xẻ lợn, mua heo tự thuở nào

Con nhỏ- đành cam thân khốn khổ

Chồng hư- phải chịu cảnh lao đao

Nuôi chồng với một đàn " trư" bé

Được vợ như ri có tự hào?

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA :

 

ÔN CỐ, TRI TÂN.

 

Mặt nàng quầy thịt lạnh như dao

Tem phiếu dềnh dang tính cắc, hào

Kẻ bán vênh vang giương mặt phớt

Người mua khúm núm cất lời chào

Nạc thăn ả giữ dành con cháu

Xương xẩu mình ôm lẫn tiếng “đao” (*)

Bao cấp bao luôn dòng khai sáng

Cho nên tụt hậu tránh sao nào?

(*)- Nhân viên mậu dịch quốc doanh mắng mỏ người mua khi thắc mắc bằng những lời đao to, búa lớn mà không ai làm gì được.

 11-12-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

LỠ

Thất nghiệp bằng lòng học liếc dao
Đi theo phụ bán gióng câu chào
Tay nàng khỏe khoắn phanh da thịt
Mắt tớ tròng trành lánh ngọn đao
Lưỡi mũi ngồi nhai từ buổi ấy! 
Giò xương gặm cắn đến hôm nào?
Khi vui thuốc Bắc em hầm cật
Lúc giận... nhanh chân núp chiến hào
Bửu Tùng

 

HỢP HỌA :

 

NGHE TỪ QUẦY THỊT

 

Hôm nay ra chợ kiếm mua dao

Bỗng thấy vui sao tiếng gọi chào.

Thịt rọi em ngon, ơi bác Kiếm

Lòng non chị sạch, ới bồ Đao.

Mông mềm một kí đâu nhiều chứ

Cật mọng hai be lấy cả nào.

Thơm tuyệt sườn ni mà rán đó

Đùi sau tươi mát ngọt xu hào !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét