Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

CẢM ĐÔNG - NỖI LÒNG


CẢM ĐÔNG

 

Xắp lịch trên tường đã mỏng tang.

Đọc chùm «Thu ẩm...» lạnh từng trang.

Mây mưa đất Bắc đà giăng xám.

Nắng gió trời Nam vẫn trải vàng.

Đào đỏ găm trồi chờ tết đến.

Mai vàng dấu nụ đợi xuân sang.

Có người cô lữ nhìn đông lại.

Khắp chốn yên vui dạ lại càng...

Huy Vụ 21/11/15

 

XIN HỌA :

 

NỖI LÒNG

 

Trời đông ảm đạm phủ màu tang

Tựa tiễn niên tàn,  tuế lật trang

Gió viễn hung hăng đùa tiết giá

Cành khô thầm lặng nghén hoa vàng

Chạnh lòng cô phụ nghe xuân tới

Nao dạ tình quân đón Tết sang

Kẻ chốn  khuê phòng, người lữ thứ

Ngắm Mai, ngắm Én dạ nghe càng…

CAO BỒI GIÀ

01-12-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét