Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

THƯƠNG QUÁ NỤ CƯỜI HÀN


THƯƠNG QUÁ NỤ CƯỜI HÀN

 

Tốn bạc em sang tận xứ Hàn

Tạo hình Xẻ mép, kéo mồm găng

Ngày luôn miệng nở như bông Cúc

Đêm mãi  môi cười tựa  đóa Lan

Mắng trẻ,trẻ còn quay giỡn hớt

Giận chồng, chồng vẫn mực hân hoan

Đám ma đến viếng, người ta đuổi

Ngỡ đẹp ai ngờ khổ thế chăng!

CAO BỒI GIÀ

 

   Ngày nay nhiều chị em sang tận xứ củ Sâm để làm thẩm mỹ cho có đôi môi lúc nào cũng ở trạng thái …cười. Nào ai ngờ mắng con, con tưởng đùa; giận chồng , chồng tưởng vui; mẹ chồng răn bảo thấy nàng dâu cứ cười…cười thì cho là hỗn láo; và đến đám ma thì… chả ai muốn tiếp nụ cười Hàn ấy. Thương lắm thay !

 

BÀI HỌA

 

NHƯ TỪ THỨC VỀ TRẦN

 

Lặn lội cô sang tuốt nước Hàn

Gọt cằm, sửa dáng, kéo da găng

Mặt y thu nguyệt , lòng vui sướng

Ngực tựa Hoành sơn, dạ hỉ hoan

Là mẹ mà con ngơ hỏi chị?

Tên Hồng ấy bạn lại kêu Lan!

Bước vào chồng đuổi : Nhầm nhà nhé !

Cơ sự như vầy ai thấu chăng?

L.Q.T.

 

ĐỒNG HỌA :

 

KIẾP HOA

 

Ai lỡ làm dâu xứ Đại Hàn                        

Gặp thằng mắc dịch khoái so găng        

Nếu không đối diện cơn hồng thủy

Thì cũng rã rời cánh bạch lan

Bán mạng hiến dâng phường trụy lạc

Đem thân phục vụ bọn truy hoan

Hoa tàn, nhụy rữa đời cơ nhỡ                            

Đất khách, người dưng đoái tưởng chăng ?

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA :

 

LẤY CHỒNG HÀN

 

Buồn vui gái Việt lấy chồng Hàn

Cách trở ngàn trùng tiến thoái găng

Lắm chị bị khinh như  cỏ rác

Ít nàng được trọng tựa nhành lan

Lỡ thì, gán nợ… hay gì nữa?

Lầm chốn, tham giầu… phải vậy chăng?

Nghĩa mẹ, công cha giờ khó trả

Dù tiền chẳng chuộc được niềm hoan!

 23-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

SỬA

 

Mơ ước thay ngôi kiếp vợ HÀN

Sửa sang dung mạo cố cho găng

Bơm môi cắt mắt xinh hơn Trúc

Thổi ngực độn mông đẹp lướt Lan

Những tưởng bà hoàng luôn sủng ái

Nào ngờ tôi tớ chẳng liên hoan

Về quê con cháu nhìn thương cảm

Bỏ xứ để rồi chỉ vậy chăng ?

NS  

 

CŨNG HỌA :

 

TOÉT MẮT

 

Thủa trước cần chi đến xứ Hàn

Trong làng diệt bệnh chỉ là "găng "

Dùng chung nước bẩn con người ốm

Cùng tắm ao bùn dịch toét lan

Mắc chứng : không cho mi khép lại 

Tật đi : mặc sức mắt liên hoan

Thương thay những kiếp người cơ cực

Sức khỏe lo phòng ,chịu thế chăng ?

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét