Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

MỘ LẠC (Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

MỘ LẠC
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Đường xa nhoàng tối, khách nao nao

Nao núng thân này biết lạc đâu?

Lạc lõng sao mờ loe lẻ ánh

Lẻ loi trăng khuyết ngậm cô sầu

 liêu chân bước lòng hiu hắt

Hiu quạnh hồn  nghe dế nghẹn ngào

Nghẹn nấc trời cao đôi tiếng quác …

Tiếng chim thảng thốt não dường bao!

CAO BỒI GIÀ

20-10-2015

 

BÀI HỌA:

 

LỠ ĐƯỜNG

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Dặm dài bước mỏi dạ nôn nao

Nôn nóng ngày tàn biết ghé đâu?

Ghé bến bồn chồn như đợi mộng

Đợi ai ngong ngóng tựa ôm sầu

Ôm đêm rộ ý lòng canh cánh

Canh giấc nồng hương cỏ ngạt ngào

Ngạt đẵm sương khuya  mờ ánh nguyệt

Ánh dương  khách ước, ước chừng bao!

L.Q.T.

 

ĐỒNG HỌA :

 

HƯ THỰC ĐÊM BUỒN.

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Ngẫm suy nhân thế dạ lòng nao

Lòng xót, chân chồn, lạc chốn đâu?

Chốn vắng cô liêu trùm mảng tối

Mảng đen hiu hắt nghẹn u sầu

U buồn chắp nối điều cay nghiệt

Cay đắng vây quanh nỗi ngọt ngào?

Ngọt lịm tâm can luồng gió thổi

Gió đùa: ước muốn được là bao?

20-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

TIẾC NUỐI

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú- Hoán Vận)

 

Nguyệt hạ tuần treo ở chốn nao?

Chốn xưa còn đó, bóng chàng đâu?

Chàng đi biền biệt bao thu nhớ

Thu khóc mênh mông một cõi sầu

Cõi vắng, đêm buông...đời mộng ảo

Mộng buồn, tim vỡ...giấc chiêm bao

Chiêm tàn, vụ mất... hương đồng cũ

Đồng tiếc vầng trăng thuở ngọt ngào !!!

Thy Lệ Trang

TIẾP HỌA :

 

Cay Đắng

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Vấp ngã đôi lần vẫn chẳng nao

Chẳng lo chân bước sẽ về đâu

Về thăm xóm cũ càng thêm tiếc

Thêm nhớ người xưa lại hận sầu

Hận phận long đong buồn biết mấy ?

Biết thân khốn đốn tủi chừng bao ?

Chừng như khó tránh niềm cay đắng

Cay nghiệt, tìm đâu ngọt với ngào ?

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA :

 

BUỒN VIỄN XỨ

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Đường chiều một bóng dạ nôn nao
Nôn nóng biết về ở chốn đâu
Chốn cũ mờ xa mây cố lý
Cố hương ngàn dặm gió đong sầu
Đong đầy ánh mắt nhìn thương cảm
  Thương mến lời yêu giọng  ngọt ngào
Ngọt  mãi  trong  tim lời ước hẹn
Ước mong mà có  được  chừng bao…!
NHÃ MY

 

CŨNG HỌA :

 

LẠC BƯỚC

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

 

Hoàng hôn bước gấp chợt lòng nao

Lòng dạ bâng khuâng biết ngả đâu

Ngả rẽ đường rừng loang bóng tối

Bóng mờ lối cỏ dệt sương sầu

Sương gieo gió thoảng nghe Nai "tác"

Nai thét cây rung giọng Hổ " ngào"

Hổ chắc được mồi nên lặng tiếng

Lặng chìm người sợ...sợ là bao.

Xuân Trường 22-10-2015

T.L.K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét