Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

SÁNG BÌNH YÊN - CẢNH QUÊ ...


SÁNG BÌNH YÊN !

“Vỹ tam thanh-Bát âm”
Ráng trời sắc đỏ hỏe hòe hoe
Gà giục tan canh tẹ tẻ tè
Thân trụ dưỡng sinh khoe khọe khỏe
Tay vờn quyền biến tể tề tê
Sương còn lấp lửng loe lòe lỏe
Nắng đã lưa thưa hé hẻ hè
Rộn rã đàn bê the thẻ thé
Gió hiền lay ngọn trẻ trè tre
Đăng Mành

 

XIN HỌA :

 

CẢNH QUÊ

(Vĩ Tam Thanh- Bát  Vĩ Đồng Âm)

 

Nắng chói  xuyên cành hóe hỏe hoe

Gà choai rướn cổ tẻ te tè 

Dê hòa trước giậu be be bẻ

Sáo    nhái trong lồng tể tệ tê

Mấy cặp bướm vờn khe khẽ khẽ

Đôi chùm bông nở hé he hè

Trên hồ  sen chớm loe loe lóe

Gió ghẹo khua lùm tré trẻ tre…

CAO BỒI GIÀ

29-09-2015


CÙNG HỌA:

 

 NẠN HẠN HÁN.

(Vĩ tam thanh – Bát vĩ đồng âm)       

 

Mới sáng vừng hồng hóe hỏe hoe

Trời ghim nước chửa té te tè

Đồng khô, lúa cháy rê rề rễ

Dạ xót, lòng buồn  tệ tễ tê

Thượng đế hành lâu thê thệ thế

Cùng đinh khổ suốt hẻ he hè

Xanh cao ác hết kê kề kể

Chẳng lẽ cho đòn trẻ trẹ tre.

29-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét