Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

HỎI THĂM BÀ HÀNG XÓM GẶP CƯỚP


HỎI THĂM BÀ HÀNG XÓM GẶP CƯỚP

 

Nghe tin bọn cướp nó vung tay

Khiến mợ sưng vêu cả mặt mày

Nhẫn ngọc mất tăm bao tiếc xót

Vòng vàng bay hết thật đau thay

Của to trưng diễu  xui ma khát

Bạc lớn  phô bày khiến quỷ say

Cha bố cái quân ăn cướp cạn

Thôi mừng nguyên mạng … thế là  may!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

Chửi cướp

 

Giây chuyền cướp được chúng trao tay

Mẹ bố tiên sư cả lũ mày

Bạc mất làm bà đau đớn lắm

Vàng hao khiến ả thảm thê thay

Xì ke mát bụng mừng cơn khát

Ma túy no lòng thỏa cuộc say

Kẻ mếu người cười quân khốn nạn

Mai vào nhà đá hết đường may

Trần Ngộ

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAN RỚT

 

Quân pháp nghiêm rồi, đã xuống tay

Trời cao soi xuống chỉ cau mày

Đổ luôn hai ghế: Chà cay thế !

Xóa cả ba vườn: Quả xót thay!

Chớ cậy chức quyền mà nhũng nhiễu

Đừng nhờ ô tháp miết cuồng say

Mỏi tay bóc lịch cho mà ngẫm

Vơi bớt gian thần nước quá may!

 PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA :

 

LỜI ÔNG CHỒNG HÙ CƯỚP

 

Tổ bà tụi cướp chẳng nương tay.

Tao nhớ từng tên mặt lũ mày.

Tiền lấy trống trơn đau dạ thật.

Hoa vầy tan tác não lòng thay.

Đào tiên bóp nát chưa tan giận

Rượu đế tu vùi  vẫn chả say.

Muốn sống bảo nhau quì trước ngõ

Ta mà đổi ý có cơ may…

Huy Vụ 12/09/2015

 

TIẾP HỌA : 

    

ĐÁP TỪ.

 

Đa tạ ông đà xót ruột thay

May là bọn cướp vẫn nương tay

Nhẫn Tây, tưởng xịn đem lòng hám

Vòng đá, ngờ vàng nẩy dạ say

Nghiệp trấn sao ngu không dõi mặt

Nghề chôm lại dốt chẳng nhìn mày

Ơn trời! Chúng hận, quên sôi máu

Mạng hẩm chưa chầu… thế cũng may!      

 12-9-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA :

 

TIN NHẮN GỬI CƯỚP

 

Cảm ơn chư tướng đã non tay

Chỉ khiến ta đây tím tí mày.

Giành giật vàng tây hao sức quá

Vét vơ tiền lẻ tốn công thay.

Tra tình hơi kém sao qua khát

Bố trận chưa tinh khó đủ say.

Biết kịp thời lui không được đón

Cuộc đời bóc lịch hẳn nhiều may !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA : 

 

THĂM HÀNG XÓM...

 

Bọn cướp--Tôi nghe nó mạnh tay...

Hành cô phát ớn tận chân mày.

Nhiều tiền vét cả...làm đau tiếc...

Lắm bạc vơ liền...khiến khổ thay!

Bởi lẽ...vàng  khoe khơi kẻ ác.

Vì chưng...ngọc diện gợi lòng say!

Thôi thì...tự trách thân mình trước

Giữ mạng an toàn thật đã may.

13-9-2015

T.L.K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét