Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

BÁNH ĐA


BÁNH ĐA

 

Tên em dung dị, tiếng thì nhiều

Nhưng mảnh thân mình chỉ bấy nhiêu

Bột gạo anh xay tài tráng mỏng

Bếp hồng chị nướng dáng cong vêu

Ăn cùng mì Quảng muôn người hảo

Nhậu với con cầy vạn kẻ xiêu

Cái thú giòn tan, bùi miệng lưỡi

Vị mè thơm nức cứ như khiêu !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

BÁNH ĐA CUA

 

Đã gọi “đa cua” ít hóa nhiều

Mỏng mình mà chắc biết bao nhiêu

Vị ngon đã ngấm mùi xuyên thấu

Lửa đỏ cho vờn nét oặn vêu

Gió nội bạn cười nhiều kẻ khoái

Hương đồng ai bảo ít người xiêu

Ghé qua sẽ nhớ ngày quay lại

Vui hội quên về bởi quá khiêu!

 

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

BÁNH ĐA.

 

Bởi gọi là Đa--mới hóa nhiều

Thân y dáng nguyệt đẹp bao nhiêu?

Gạo xay thành bột, xoa tròn vạnh 

Nắng dãi khô mình, nướng nở vêu

Cặp với Kê bùi ăn tuyệt cú...

Kèm theo Cầy béo nhậu liêu xiêu...

Mè thơm ngọt miệng, nhai không chán

No bụng ôi dào mắt vẫn khiêu.

4-9-2015

                      T.L.K

 

CÙNG HỌA :

 

TUỔI GIÀ

 

Sức bố chừ đây xuống quá nhiều

Nên đường ăn uống chẳng bao nhiêu

Bánh đa nhắc đến răng càng rúng

Kẹo lạc mua về cổ đã vêu

Rượu Pháp vài ly đi lảo đảo

Bia Hàn mấy chén đứng liêu xiêu

Đôi khi muốn tránh nơi bàn tiệc

Nhưng khổ bạn bè nó cứ khiêu ... !

Trần Ngộ

 

TIẾP HỌA :

 

MỐI TÌNH TAY BA

 

Một tấm bánh đa đã đủ nhiều

Tửu bầu hỏi cáng được bao nhiêu

Răng nhai  giòn sựt, mồm khen lếu

Họng nốc  cay nồng, miệng hát vêu

Đằng ấy cho mình  mồi khoái tỉ

Chai này tặng tớ bữa say xiêu

Tâm đồng, ý hợp : Ta, đa, rượu

Ba đứa mơ màng vũ điệu khiêu.

4-9-2015.

Đoàn Đình Sáng

 

HỢP HỌA :


HƯƠNG BÁNH TRÁNG

T
bui sinh thành ch b
y nhiêu
V
ng thơm, go trng có chi nhi
u
Đông qua, h tri , hương nng th
m
L
a đốt, than gim ,dáng qu
n vêu
Tài t
, giai nhân nào cũng ướ
c
Kinh
đô, bánh pía thy đề
u xiêu
Ơn người khó nhc khi hôm s
m
Kh
i rng tâm đời ta vũ
khiêu
Đậ
u Liêu 5 - 9 - 2015
Ph
m Duy Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét