Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

VẪN NHỚ TRƯỜNG

VẪN NHỚ TRƯỜNG ,

 

Mái tóc pha sương vẫn nhớ trường

Người xưa cảnh cũ gợi niềm thương

Tâm tư mãi khắc thời gian cũ

Năm tháng còn đong kỷ niệm buồn

Vất vả đưa đò qua sóng gió

Miệt mài đắp chữ vẹn tròn vuông

Bảng đen phấn trắng còn quanh cả

Mái tóc pha sương vẫn nhớ trường

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

MỘT THUỞ XA XƯA…

 

Thơ mộng, vàng son thuở đến trường

Cô thầy, bạn hữu thật thân thương

ảnh hình xưa vẫn ghi bao đứa 

Lưu bút đây còn gói một vuông

Nuối tiếc ngày xưa, dưng mắt …ướt

Hoài ôn kỷ niệm bỗng tâm …buồn

Vào đời,  muôn nẻo quay nhìn lại…

Thơ mộng, vàng son thuở đến trường…

CAO BỒI GIÀ

19-07-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ TRƯỜNG XƯA

 

Đã bao năm tháng cách xa trường

Vẫn ngập trong lòng nỗi nhớ thương

Bạn hữu lìa nhau, lòng tiếc nuối

Thày cô khuất núi, dạ đau buồn

Thời gian tưởng ngắn mà như mãi...

Trái đất tuy tròn lại giống vuông !

Khúc khuỷu đường trần khôn gặp lại

Người xưa cảnh cũ dưới ngôi trường

 

Sông Thu

( 19/07/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ THUỞ HỒN NHIÊN

 

Còn nhớ ngày xanh,dưới mái trường,

Vui cùng chúng bạn,các thầy thương

Mơ về dĩ vãng mênh mang tiếc...

Nhớ lại thời qua não nuột buồn.

Lưu bút đồng song,dòng chẳng nhạt,

Khung hình chung lớp,góc còn vuông

Dầu nay, tuổi đã ...tàn thu úa,

Còn nhớ ngày xanh dưới mái trường!

 

Thanh Hoà

19/07/2022

 

TIẾP HỌA:

 

THĂM TRƯỜNG CŨ

 

Bao lâu ta trở lại thăm trường

Năm tháng còn đây nỗi nhớ thương

Lớp học mênh mang hồn chữ cũ

Giảng đường vắng lặng điệu văn buồn

Tóc dài nghiêng bóng hành lang ngỏ

Phượng vĩ rủ cành mái ngói vuông

Ánh mắt ai nhìn ngây ngất tỏ

Bao lâu ta trở lại thăm trường.

 

Lê Mỹ Hoàn                       

7/19/2022

 

HỢP HỌA:

 

BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN 

 

Ngày đầu buổi học mới vào trường 

 

Thầy bảo vẽ tròn ,tớ nguệch vuông

 

Bè bạn phì cười như chế nhạo

 

Thằng tôi bẽn lẽn đượm u buồn 

 

Hay tin chẳng mắng cha còn thích

 

Biết chuyện không rầy mẹ vẫn thương 

 

Thấm thoát thời gian trôi mãi miết 

 

Nhớ hoài kỷ niệm ở ngôi trường 

 

songquang 

20220719

 

CŨNG HỌA:

 

MÃI NHỚ

 

Chân sáo tung tăng bước đến trường

Tóc cài hoa tím ...dạt dào thương

Bên anh hờ hững...thường hay dỗi

Với bạn ngông nghênh ...chửa biết buồn

Bánh kẹo giấu trong tà áo trắng 

Thư tình nhét dưới cửa ô vuông

Bao năm em vẫn không quên được

Chân sáo tung tăng bước đến trường!

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

RA TRƯỜNG .

 

Thư xanh mực tím đợi hiên trường

Em có bao giờ chợt tiếc thương

Những kỷ niệm buồn nhưng rất đẹp

Nhiều vần thơ đẹp lại vương buồn

Nơi này phượng biếc, thay hoa thắm

Chốn đó mây vàng, đội mũ vuông

Đã đậu cử nhân,  còn khắc khoải

Áo đen mãn khoá, lễ ra trường ...

Hawthorne  21 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN  

 

CÙNG HỌA:

 

SẮC PHƯỢNG NIỀM NHỚ

 

Nhìn cây phượng đỏ nhớ ngôi trường

 

Rộng rãi tường hồng cánh cửa vuông 

 

Bạn hữu chơi đùa tràn cảm mến 

 

Cô thầy dạy dỗ ngập tình thương 

 

Hành trang gởi tận sâu niềm buốt 

 

Kỷ niệm vùi trong đậm nỗi buồn 

 

Phủ bóng hoàng hôn đầu nhuộm bạc 

 

Nhìn cây phượng đỏ nhớ ngôi trường 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 7/21/2022

 

TIẾP HỌA:

 

TRƯỜNG XƯA

 

Giữa cánh đồng trơ một mái trường

Nghèo nàn một thuở ngậm ngùi thương .

Ve sầu ra rả vương niềm nhớ

Tiếng guốc lê thê gợi nỗi buồn.

Trước cổng phất phơ tà áo trắng

Bên hè phẳng lặng cái ao vuông.

Chao ôi! Những vật vô tri đó (*)

Cột mãi hồn ta với cảnh trường.

Mailoc

7-21-22

(*)  Lấy ý từ  4  câu  thơ của Lamartine:

     OBJETS  INANIMES !

Avez-vous donc une âme?

Qui s'attache à notre âme

Et la force d' aimer

      Lamartine

 

Hỡi những vật vô tri kia đó,

Nói cho ta mi có hồn không?

Nào hay cái vẻ lạnh lùng

Mà tình mi buộc tận cùng hồn ta!

       ML thoát dịch

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ TRƯỜNG CẢ NHỚ EM!

 

Chàng kia nhẫn nại trước sân trường

Đứng đợi lâu rồi ngó cũng thương!

Gã cố chờ trông nào chán nản

Nàng hay lẩn tránh thật đau buồn

Mơ thầm gửi bạn nhành lan tím

Nguyện sẽ trao người chiếc hộp vuông

Mấy bữa quà, hoa ràng cẩn thận

Lòng vui hớn hở vội lên trường!

 

Như Thu

07/22/2022


CŨNG HỌA:

 

GHÉ THĂM TRƯỜNG.

 

Về chơi chốn cũ ghé thăm trường,

Mái mốc rêu tường gợi sót  thương.

Phượng nở ve kêu sân vắng lặng,

Thày không bạn vắng cảnh u buồn.

Dẫy me trước lớp hai hàng thẳng,

Thảm cỏ trong sân một mảnh vuông.

Cổng khép nhìn qua ngơ ngẩn đứng,

Bâng khuâng̀ tóc bạc ghé thăm trường.

Mỹ Ngọc.

July 22/2022

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét